1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?o Bì?nh tĂ???ng 7 - Rư??ng chuĂ?́i nguyĂ?n sinh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dumien, 20/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Topic nhà mình đã đi đến trang 95 rồi đấy, nếu như ở tầng trước thì hôm nay nhà mình đã lên tầng, thể nào cũng có vụ gọi nhau ý ới, thể nào cũng hỏi loạn cả lên: ?oĐặt tên cho nhà mình tầng sau là gì hả bà con??. Nhưng lần này, mèo thấy nó thật lặng lẽ, lặng lẽ đến kỳ lạ. Sau cả một tối đi off với nhau, ngồi ở đó cười rõ nhiều, ấy vậy mà về nhà cũng chẳng ai them post bài lên để gọi là có một câu nhận xét hay cảm xúc. Tất cả dường như đã cạn kiệt cả rồi.
    Tối đi off cũng không thể gọi là vắng vẻ, 7 mem nhà Bảo Bình, 1 mem khách mời, 1 mem hóng từ xa, 2 mem đã đặt chỗ mà do bận việc nên không đi được, đối với chúng mình, thế cũng được gọi là thành công nhỉ? (Tự nhiên mèo thấy thích dùng từ ?ochúng mình? đến thế, từ này làm mèo cảm thấy mọi người trong nhà thân thiết hơn, gần gũi hơn, thực hơn ?" chắc đây lại là bệnh nghề nghiệp rồi, quen dùng từ này trong lớp học).
    Không thể gọi là không thành công, thực ra nó thành công mỹ mãn nếu xét theo nhận xét ban đầu của mèo, mèo cứ nghĩ một buổi off được tổ chức sơ sài, cả nhà bị ép buộc làm theo sự bốc đồng của một thành viên sẽ kết thúc vô cùng thảm hại cơ. Thế nhưng, đúng với bản chất của con người Bảo bình ?" bốc đồng và ngẫu hứng, sự ngẫu hứng ấy dễ lây lan ở các thành viên trong nhà, và buổi off ngày hôm nay thành công là vì thế!
    Đúng ra, mèo sẽ không tham gia vào buổi off ngày hôm nay, tại sao à? Mèo không hề phản đối khi có ý định tổ chức buổi off, thậm chí đến sáng nay, khi mọi người còn chưa chốt cụ thể danh sách thành viên thì mèo còn là người hăng hái lien lạc để lôi kéo mọi người đi, vậy mà giờ mèo lại nói rằng đáng ra mình không đi? Thực ra là mèo ốm, ốm khổ sở, từ trưa và đã định mò lên mạng post bài từ chối, đã sắp xếp hết trong đầu là sẽ nói gì, nhưng nhân vật bốc đồng của nhà mình, giữa buổi chiều mò đến nhà mèo. Bất chấp mèo đang phờ phạc cả người vì đau, bất chấp mèo phản đối, bất chấp sự bất hợp tác rành rành trên mặt cả mèo và bạn mèo ?" nó kiên quyết lôi mèo đi chợ cùng nó, và mèo đi.
    Mèo tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng mình tham gia off cùng nhà Bảo bình, thôi cố lên một chút cho mọi người vui. Vui không? Có ?" theo như những gì mèo nhìn thấy ở buổi off thì có, thực sự là thế! Chẳng biết là mọi người nghĩ gì nhưng mèo thấy vui, thế thôi!
    Sau bài này chắc hẳn cũng còn lâu nữa mèo mới lại vào post bài trong nhà mình, biết là sẽ khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng để vượt qua thôi. Đôi lúc nó như một thói quen khó bỏ, đôi lúc nó như một sự gắn bó vô hình. Nếu hình dung một cách hình tượng thì thế này, những người nói rằng sẽ rời bỏ, vẫn lưu luyến chưa thể đi được, họ có chìa khóa nhà, họ vẫn vào và có thể nghỉ tại nhà, họ vẫn thỉnh thoảng, không thường xuyên như trước, lượn qua nhà xem mọi người thế nào, mọi người có vui không, mọi người có nhớ đến mình không, nhưng họ không nghỉ lại, họ vào rồi ra một cách lặng lẽ. Cũng như mèo trong một số ngày sau này thôi.
    Nhớ nhân vật bốc đồng của ngày hôm nay đã từng nói với mèo một câu, ta đã gọi nó là cái nhà, nếu mọi người còn coi nó là nhà thì chắc chắn sẽ có ngày quay lại. Đôi khi chú em bốc đồng có những câu nói nghe gan ruột và triết lý ghê. Mèo tin là một ngày nào đó, chắc chắn là mèo sẽ quay trở lại, vì mèo đã từng và sẽ coi đây là nhà của mình, một căn nhà ảo với nhiều tình cảm thật.
    Đừng coi mạng là ảo, đừng coi sự liên kết giữa mỗi người là ảo, mạng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là connect chúng ta - cũng như điện thoại vu vơ của ngày xưa, cũng như lá thư bất kỳ của những ngày xưa nữa, cũng như sự tình cờ gặp mặt của những ngày xa lắm lắm ?" còn mối quan hệ ấy phát triển như thế nào, vững mạnh hay không vững mạnh, gắn bó hay là hời hợt, đó đều là do bản thân của mỗi người. Không nên đổ hết tội cho mạng như vậy, mèo thấy bất công lắm.
    Đến giờ, mèo vẫn cảm ơn mạng vì nó đã mang đến cho mèo những người bạn như mọi người trong nhà mình, mèo vẫn cảm ơn nó vì mối liên hệ đã có giữa chúng mình. Mèo là người hay hình dung và tưởng tượng, mèo đã tưởng tượng ra có một ngày, nhà mình sẽ lại nhộn nhịp như ngày xưa, một ngày lên tới vài chục trang, nhưng với một số thành viên khác, tự nhiên thấy nao nao, mèo là người hoài cổ và gần với những điều xưa cũ hơn là mèo đã từng nghĩ thật.
    Thôi chẳng nói nữa, dài quá đâm ngớ ngẩn bây giờ. Cho mèo chúc sinh nhật sớm tới tất cả các thành viên trong nhà mình, nếu thời gian tới mèo không vào mà chúc được, chúc các bạn có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong tuổi mới. (Nghe chừng cạn hết cả ý mất rồi!)
    Chào mọi người, nhớ là mèo yêu mọi người nhiều!
    (Rón rén qua từng phòng một hun mỗi người một cái cho đỡ nhớ)
    Tặng cả nhà bài thơ này nhé, nghe hơi hơi giống một điều gì đó trong lòng mèo hiện giờ:

    YÊU EM THỜI HIỆN ĐẠI
    Anh không thể nhắm mắt làm thơ
    Không thể nhắm mắt đèo em đi chơi ngày Tết
    Không thể nhắm mắt nói lời yêu tha thiết
    Chỉ có thể nhắm mắt gọi điện cho em
    ******
    Thậm chí có thể nhắm mắt mà soạn tin
    Không sai chính tả
    Nhắm mắt mà send
    Không thèm nhìn số
    Em đọc xong đảm bảo thích mê tơi!
    ******
    Thuở cước viễn thông có giá? trên trời
    Lá thư phập phồng trên ngực
    Bây giờ điện thoại, email
    Nỗi nhớ hết thời réo rức
    ******
    Thời của tất thảy đều? fastfood
    Ngỏ lời yêu bằng tin nhắn cũng xong
    Lời chia tay một trăm sáu mươi ký tự
    Bấm Delete All là hết đau lòng
    ******
    Mỗi cuộc tình qua chỉ như cách xuống dòng
    Của một bài thơ tình viết bằng bàn phím
    Enter kết nối- enter từ chối
    Enter nhau theo mẫu trên? phim
    ******
    Sự lãng mạn đã hết chưa em?
    Chưa!
    Còn khắp quanh ta, minh chứng đây này!
    Khi chúng mình tay trong tay
    Anh giấu tay kia trong túi quần và bấm phím
    Điện thoại em rung- một tin nhắn chết lịm
    Nụ hôn icon hai chấm hoa thị :-)*).
    Xong!
    ******
    Ai bảo như thế là chẳng thật lòng?
    Hà Nội 2007
    H.A.T​
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 02/02/2007
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài của Mèo chính là cái BB Times 3 của nhà mình. Không chi tiết, không cụ thể, tuy nhiên nó đã có thể nói hết được tất cả niềm vui & suy nghĩ của cả nhà mình.
    Buổi off tối qua là 1 buổi off khác biệt, không người phục vụ, không gào thét, không nhạc nhẽo, mà chỉ có: 7 người, 1 bãi cỏ, 1 cái bóng đèn, 1 đống xiên thịt, 1 đống than củi, 1 đống ngô. Cảm ơn bé Bình Minh, bé Thanh, vì miếng ăn của mọi người mà miệt mài thổi lửa, miệt mài khơi bếp củi. Cảm ơn Freakie, dù bé có bị thằng chồng bé nó dắt đi lung tung, đáng lẽ gần nhất thành đi xa nhất nhưng bé vẫn nhiệt tình ăn cái đống thằng chồng bé bày ra. Cám ơn Sao băng, người lần đầu tiên tham gia off với nhà mình, nhưng cực kì nhiệt tình với mọi người, và đặc biệt ấn tượng với Holi. Cám ơn Hải Đăng, thằng ku XO của Sao băng, người có công trong việc giải quyết cái đống thịt thà của ku Thanh 1 cách thần tốc và ngon lành nhất. Cảm ơn ku Thanh, người bốc đồng, vì chiều vợ mà làm cho cả nhà khốn đốn; cho dù vậy buổi off rất thành công, cảm ơn em. Cảm ơn DHTC, người đã mang đến cho chúng ta cô bé nhiệt tình & năng nổ nhất tối qua. Cảm ơn Mèo, cho dù mệt vì ốm dưng đã cố gắng hết sức đi để tham gia với cả nhà, cho dù sau này Mèo có rời khỏi nhà, vẫn mong có ngày được gặp lại Mèo trong nhà mình.
    Dép vẫn còn nhớ lần đầu tiên tham gia, những buổi đọ vũ khí với cả nhà, những hôm cãi nhau vì chuyện "Thái" hay không "Thái". À, nói đến chuyện này mới nhớ: Cả nhà, tối qua DHTC đã thừa nhận là chú ấy "ngồi" từ lâu rồi cả nhà ạ, "đứng" bây h là hỏng hết giày dép đấy. Tiếp nhé, thời gian đó, Dép vẫn còn nhớ, lần nào cũng vậy, dù ở nhà hay ở VP, cứ đến là p mở máy, p ol ngay, p vào ngay nhà mình xem tình hình nó thế nào. Rồi những lúc ngồi cười mà như không cười, ngồi post bài mà như đang lao động thực sự. Cái cảm giác thích thú, mong ngóng, thấp thỏm, cay cú, sung sướng, etc thật là vui. Đến lúc đó, Dép mới biết rằng còn có những người bạn bên ngoài, rất tốt, rất đáng yêu, rất vui tươi mà mình không biết. Thời gian đó là quãng thời gian Dép không thể nào quên được. Cám ơn tất cả mọi người.
    Rất buồn là ngay trong tháng sinh nhật của nhà mình thì lại có nhiều người (vì lý do cá nhân hay khách quan) đã không thể ở cùng với cả nhà cho hết tháng đặc biệt này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hy vọng được gặp lại họ vào 1 ngày không xa. Hy vọng mọi người vượt qua được những lý dó cá nhân & khách quan để trở về với chúng ta.
    Dép,
    P/s: Thân tặng cả nhà bài hát:
    http://www.esnips.com/doc/b0722cd4-c8d7-47f1-a4a0-7f52efe9bfcc/Oliver-James---Greatest-story-e
    Tên: Greatest story ever told
    Thể hiện: Oliver James
    Thank you for this moment
    I''ve gotta say how beautiful you are
    Of all the hopes and dreams I could have prayed for
    Here you are
    If I could have one dance forever
    I would take you by the hand
    Tonight it''s you and I together
    I''m so glad I''m your man
    And if I lived a thousand years
    You know I never could explain
    The way I lost my heart to you
    That day
    But if destiny decided I should look the other way
    Then the world would never know
    The greatest story ever told
    And did I tell you that I love you
    tTnight
    I don''t hear the music
    When I''m looking in your eyes
    But I feel the rhythm of your body
    Close to mine
    It''s the way we touch, it soothes me
    It''s the way we''ll always be
    Your kiss your pretty smile
    You know i''d die for
    Oh baby
    You''re all i need
    And if I lived a thousand years
    You know I never could explain
    The way I lost my heart to you
    That day
    But if destiny decided I should look the other way
    Then the world would never know
    The greatest story ever told
    And did I tell you that I love yọu
    Just how much i really need you
    Did I tell you that I love you
    Tonight
    Tonight
    And if I lived a thousand years
    You know I never could explain
    The way I lost my heart to you
    That day
    But if destiny decided I should look the other way
    Then the world would never know
    The greatest story ever told
    And did I tell you that I love yọu
    Just how much I really need you
    Did I tell you that I love you tonight

    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 02/02/2007
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    8-| Đi hết mất tiu rồi ai chúc sinh nhật mình . . .
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... bạn Chl0e đọc bài của mấy bà này viết thấy thế nào ?
  5. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Này ! Hum nay có phải SN chú Thanh đâu nhở? Đau bụng từ tối qua nhưng vì tiếc thịt nên...
    Được DHTC sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 02/02/2007
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đã tới sn em đâu ...
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    DH tiếc thịt nên giữ nó lại trong người hả
  8. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ! Nhớ mặt anh đấy. Đau bụng quá
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mặt anh lúc đứng - nhớ mặt anh lúc ngồi - Tây Thi đau bụng . . .
  10. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Chú hok phải nhớ cái đó của anh đâu nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này