1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?o vĂ?̣ mĂ?i trươ??ng b?f??ng như?fng viĂ?̣c là?m cù? thĂ???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chen nói phát,
    Đầu tiên là bàn đến trông cây xanh. Theo Craw, 1 người mười cây, 10 năm thì Nha Trang xanh tươi. Ko lấy ở đâu xa, ngay con đường 2/4 nhà Chen, Chen cũng muốn 2 bên đường 2/4 đó có bóng cây rợp mát lắm chứ. Nhưng làm thế nào? Ngẫm suy thì chỉ còn cách là đập phá vỡ ít bê tông trên vỉa hè (sát mặt đường) để trồng cây thôi. Vậy liệu chính quyền hay cấp chức nào sẽ đồng ý vụ này? Giao thông công chánh hay bên cây xanh hay bên nào? Nếu đề xuất ý kiến này, liệu lời nói của Chen có 1 gram nào không? Hìhì?chưa thử chưa biết, nhưng 98% là ko đc gram nào rùi.
    Thứ 2, ?othay thế các phương tiện giao thông chạy bằng xăng thành điện?. Liệu có khả thi không? Theo Chen được biết thì hiện ở TQ đang có phong trào đi xe đạp điện hàng loạt thay cho xe máy, nhưng nghiên cứu cho thấy xe điện này lại có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nếu là tàu điện ngầm, hì hì, không dễ đâu, vì kinh phí cũng cao quá mà. Hiện thì ở HCM đang có dự án xây dựng tàu điện ngầm (có chạy qua tuyến đường nhà tớ..heheheh), nhưng bét tét lét thì cũng 2010 mới xây dựng xong. Còn NT mình thì sao? Câu trả lời có sẵn trên cửa miệng là ?okhông có kinh phí?
    Thứ 3, chỉ nuôi trồng mà không đánh bắt??
    Thứ 4, ?othủ tiêu cái gốc gây ra ô nhiễm?, hehehe, thôi thì NTC mình tiên phong cùng đi làm và đi học bằng xe đạp nhá?Craw chịu không?
    Thứ 5, ?ocác vị nào bất tài, cảm thấy mình thừa thãi thì rủ nhau suicide tập thể để đất cho người khác sống? ?. Miễn bàn.
  2. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn nói chuyện to nhớn, nên quên mất cái nhỏ nhặt: ko nên khạc nhổ ngoài đường, dễ truyền nhiễm bệnh (nếu người đó có bệnh). Hừ, có lúc e đang đi, người đi trước quay sang phun 1 phát, e vội né ra nhưng cũng bị...chút ít, bố khỉ, kém văn minh thế ko biết.
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa,
    Cái này thì nói hòai nói hòai, giờ vẫn nói tiếp . Đó là có quá ít thùng rác bên đường, dưới bãi biển. Bạn bè tụ tập xuống biển ăn uống, ăn xong rồi gom lại để rác vào 1 góc, hi vọng có chị lao công đến dọn và đổ dùm. Nhưng biết đâu, gió biển thổi, rác bay hay lang thang chỗ khác trước khi chị lao công đến.... Hay ai đó khùng khùng tới đá 1 phát vào bị rác cho nó tung tóe ra ... Nhiều khi ăn kẹo xong, ngó đi ngoảnh lại, đành nhét vỏ kẹo vào túi xách, vì chả thấy thùng rác đâu cả...... Những hành động ấy bây giờ làm sao chấm dứt? Chỉ còn cách đặt thêm thùng rác công cộng. Vậy lại tiếp tục nói với ai dzụ này đây? Lên báo hay KTV hay là chỉ bàn là bàn thế thôi?
  4. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ giao thông, ở các lĩnh vực công nghiệp khác cũng đang dần dần thay thế nguồn nhiên liệu truyền thống xăng dầu bằng nhiên liệu xanh sạch mới. Không phải là khả thi hay không, điều này là tất yếu và sớm hay muộn thôi, tài nguyên khoáng sản có hạn, khai thác cạn kiệt thì đào đâu ra mà dùng. Thực ra, xe điện đã ra đời và được các nước tiên tiến sử dụng từ rất lâu, nó không được phổ biến và ưa chuộng chỉ vì tốc độ thấp và chi phí xây dựng các trạm charge cho xe tốn kém.
    Thực tế ở nước ta cho thấy, giá xăng dầu ngày 1 cao và dẫn đến việc giá cả hàng hóa leo thang từng ngày. Việc sử dụng xe điện không chỉ thể hiện bạn là người văn minh mà còn tiết kiệm cho bạn 1 khoản chi không nhỏ.
    For the ecosystem of NT , united !
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ko biết chứ ở NT, mấy thùng rác công cộng ...không hề có rác, người người vẫn thản nhiên xả rác vô tư xuống đường, xuống biển ...
    Hơn nữa, một số kẻ thiếu ý thức đã phá hỏng chức năng của các loại hình phục vụ công cộng như : thùng rác, box điện thoại, bến chờ xe bus ...
    Nản
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Xichlodem, giả tỉ như bác đang ngồi tâm sự hay lang thang đạp xích lô ngòai đường, bác trông thấy ai đó giống Chen, đang xả rác bừa bãi ngòai đường trong khi chim cánh cụt ngay gần đó mà ko thèm bỏ vào. Lúc ấy bác xử sự thế nào? Im lặng, hay nhắc nhở hay là đạp xe tới ủi vào người đó 1 phát? (Trường hợp người giống Chen có thể là người quen, có thể là lạ hoắc). Bác đừng chửi nữa, bác giải quyết tình huống này dùm Chen với...
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đề xuất nhỏ: mấy con chim cánh cụt sơn lại chữ CẤM ĐỔ RÁC.
    Tui đảm bảo rác ngập đầu nó luôn.
  8. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận!
    Dân VN mình hay có tính ưa cãi, làm ngược. Cái gì mà cấm là ráng làm bằng được. Cái gì biểu làm thì ì ra...
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Tui đọc đâu đó người ta nói vầy:
    - Mỹ sợ Nhật vì Nhật nói là làm.
    - Nhật sợ Truong Quốc vì Trung Quốc không nói cũng làm.
    - Trung Quốc sợ Việt Nam vì Việt Nam nói một đường làm một nẽo.
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chà, CrystalDew chửi Chen đúng quá. Chen cứ hay làm ngược thế đấy. Mẹ bảo cầm chổi quét nhà thì có cầm roi quất Chen cũng ko quét, nhưng nếu Mẹ bảo là ở dơ đi, ko cần quét nhà thì tự dưng Chen lại cầm chổi quẹt quẹt vài đường, có khi còn cầm khăn xô ra lau nhà nữa cơ. .
    Thế túm ý của vài bác là do ý thức của tụi mình hả? 1 phần nguyên do ô nhiễm môi trường là ý thức chúng ta tệ quá chứ gì? (Hic..hôm nay Chen bị chửi hơi bị nhiều rồi nghen ). Thế bây giờ thì làm thế nào? Trình độ nhận thức Chen chỉ có thế thôi, đành phải nhờ sự răn đe và biện pháp kỉ luật mạnh của các bác ở trển. Và răn đe, biện pháp kĩ luật như thế nào thì được cho là hiệu quả nhỉ? Phạt hành chính hả? Trình bày hoàn cảnh luôn là nhà nghèo, phải chật vật từng bữa ăn, ko có "tài sản" để cống nạp, vì nhà nghèo nên trình độ lại thấp. Đó, vậy đó. Giờ thì ở trển sẽ răn đe thế nào nữa? Bắt buộc phải có kỉ luật, mọi người nhể, nhể, nhể !

Chia sẻ trang này