1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ba ơi mẹ ơi hãy cho con 1 gia đình hạnh phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi honmadethuong, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    trình độ học vấn ư? cả mẹ và ba đều học qua đại học bằng cấp hẳn hoi vậy mà những từ ngữ ba mẹ chửi nhau rồi chửi con cái thì còn hay hơn cả những bà chợ búa chắc ngày xưa đi học đại học người ta dạy cả những thứ đó . lứa tuổi thơ ngây bao giờ cũng cần được sự thương yêu và chăm sóc của gia đình chứ không phải chăm sóc bằng những đòn roi . tôi đã từng trải qua điều đó nên tui hiểu càng đánh thì tôi càng lì hơn và càng ghét ba mẹ tôi hơn . tôi càng muốn làm những điều để chống đối lại họ chẳng ích gì nếu bạn dạy con bạn bằng roi cả
  2. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn chưa đọc kĩ bài của BB. Bố của BB used to be a doctor (giờ nghỉ hưu rồi). Tốt nghiệp ở trường ĐH Y Khoa Hà Nội. Còn mẹ là giáo viên cấp 3. Nên chắc ko thể nói là do trình độ văn hoá nhỉ.
    Còn về bản thân mình, B cũng từng đậu vào ĐH Y TP HCM, mà mẹ với em sợ bác sĩ quá rồi nên nhất định ko cho học. Học ĐH BK 1 thời gian rồi đi lung tung. Nên chắc cũng ko phải do con cái hư hỏng.
    Vậy đó.
    Nên đó là do tính con người. Cái tính cruel thì dù là bác sĩ hay kĩ sư hay là công nhân thì cũng như nhau cả.
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................................................................................
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Vịt,
    Tôi đính chính 1 tý . Ý tôi không phải nói trẻ con có tội thì mới đánh đập . Tôi không tán thành chuyện đánh đập trẻ nhỏ, dù chúng có tội gì chăng nữa.
    Về trình độ học vấn và chuyện "hành hạ" con cái, 2 chuyện này không liên quan với nhau đâu . Điều đáng nói ở đây là tình người (đặc biệt là tình mẫu tử, phụ tử) . Có những bậc cha mẹ không có trình độ học vấn cao, người ta vẫn không thể nào đối xử với trẻ em (nói chung) và con cái (nói riêng) như vậy . Ngay cả những người không là cha là mẹ của những người con đó, họ còn cảm thấy đó là 1 điều độc ác . Những bậc cha mẹ đối xử với con cái như vậy, xã hội và pháp luật gọi là tội ác . Ở nơi tôi ở, họ sẽ bị bắt đi học để thay đổi cách cư xử, hoặc bị phạt, hoặc có thể đi tù, nặng hơn là bị cách ly với con cái suốt đời, không được bén mảng đến gần chúng . Mà không biết các ông cha bà mẹ đó khi bị cách ly với con cái, họ có thương tiếc gì chúng không nhỉ .
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là dù người nhớn có chuyện gì đi nữa thì cũng cóc nên oánh nhau hoặc mát mẻ nhau trước mặt trẻ con. Làm như thế chỉ tổ làm tổn thương bọn trẻ, tổn thương đến tình cảm và ảnh hưởng đến nhân cách sau này của chúng. Vết thương về tình cảm sẽ khiến chúng trở nên thu mình và sống lặng lẽ. Còn chuyện học vấn tôi cũng đã từng nghĩ qua, nhưng nhiều khi chính những người tưởng là tri thức í mới làm chúng ta choáng váng vì cách cư xử của họ với nhau. Mà thôi, cả box này có đầy chỗ bàn về những con người í. Tóm lại là, ghét nhau hoặc không còn yêu nhau nữa, nhưng con là con chung, fải nghĩ đến chúng đầu tiên. Làm được như thế mới thật là bố mẹ tốt.
  6. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    honma này, đọc bài của bạn sao thấy giống những gì Asha nghĩ quá........gần nhà người yêu Asha có 1 gia đình làm ăn khấm khá, đại để là kiểu dân xã hội đen vậy đó.........chợ búa cũng được...........vậy mà họ gọi nhau vợ chồng bằng "anh anh" "em em" ngọt ngào........con cái tức mấy cũng chỉ dám "con này" là cùng.........chửi bới hay giận cũng có nhưng cách xưng hô chưa bao h khác đi............ai như ba mẹ..........mẹ Asha là học sinh trường Y từ bên Nga về......bố từ Tiệp Khắc............vậy mà tức nhau lên thì chửi nhau ông ông tôi tôi..........(nói thật chứ người yêu Asha cũng nói nghe như trở mặt với nhau.....lại cũng ko muốn con cái nghe lời yêu thương của bố mẹ hay sao mà ngượng....ngượng gì kỳ vậy........).........con cái có người iu hết cả rồi chứ nhỏ bé gì đâu............còn lúc tức con cái thì thôi rồi.........hết mày mày tao tao thì cầm gậy hoặc dao ra doạ..........chán thật............chả lẽ ngành Y người ta dạy trên Đh xưng hô và đối xử con cái như thế.........chả lẽ bậc đh bảo là khi nào tức thì cứ phát ngôn bừa bãi đi.....con cái mình rứt ruột đẻ ra thì tội nợ của bố mẹ nó nó phải gánh à..............bù cái công đẻ đau chắc...............nói thật chứ như thế ai mà thèm.........thà giết quách khi tôi còn trứng nước còn hơn.................
    thôi......nói lúc tức thế thôi chứ dẫu sao ai cũng là con người thôi.........biết làm sao đây..........âu cũng là cái số rồi......giờ chỉ sống sao cho tốt khi mình còn trên cõi đời này thôi............
  7. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mẹ cũng hay nói, "tao mà biết mày ngang bướng , lì lợm và mất dạy thế này tao bóp mũi cho mày chết từ lúc mới đẻ ra..." mỗi lần BB cãi lại hay nói cái gì đó đúng mà mẹ ko muốn nghe.
    Có 1 thời gian BB ở trong KTX Y vì ko kiếm được chỗ trong KTX BK, thấy mấy cái thằng con trai mặt mày vênh váo mà chỉ muốn spit vào mặt nó. Chẳng biết mấy người đó nghĩ mình là cái gì nữa. Tự nhiên dị ứng với con trai Y ghê.
    Mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, giống như bạn nói đó, ai cũng là con người cả. Mình chẳng thể nào thay đổi được chuyện đã xảy ra, ngoại trừ tương lai. Mà cũng chẳng có lí do gì mà mãi ngồi bươi móc chuyện cũ ra rồi buồn. Cuộc sống ngoài kia con bao nhiều chuyện đáng để làm...Quay đi quay lại, thấy mình đi hết hơn 1/4 cuộc đời rồi mà chưa làm được cái gì cho nên hồn cả. Nên mới thấy cơm áo gạo tiền nó dìm mình đến mức như thế nào.
    Giờ, xa quê. Mỗi lần nghĩ về gia đình thì vẫn buồn lắm. Nhưng là buồn cho cái cảnh mẹ già 1 mình vò võ chịu đựng 1 lão điên. Nên nhiều lúc cũng tiếc tiền lắm, mà cứ phải mua card ĐT về rồi gọi cho mẹ, xem mẹ có khoẻ ko. Chỉ sợ 1 ngày nào đó, ta gọi về ko còn nghe được tiếng mẹ nói nữa... Cũng chẳng dám gọi đó là tha thứ, nhưng, sinh ra là người phụ nữ đã là 1 thiệt thòi rồi, biết đâu sau này mình còn tệ hại hơn. Cuộc sống luôn luôn có những thứ unexptected, mình đâu có thể nói trước được gì.
    Tha thứ và bao dung hơn, thì cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn. Để mà còn sống nữa.
    Giờ thì lo học cho đàng hoàng, sau 1 vài năm nữa là mọi việc sẽ đâu vào đó, ổn định. Hi vọng là thế. Night is not always dark, right? And day always comes after night....
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tui vừa đọc cuốn "em là cánh hoa rơi" của Quỳnh dao trong đó có 1 câu thế này "nước mắt thích rơi trên những khuôn mặt đẹp" tui thấy bạn BB cũng dễ thương đó chứ. số phận cả thôi chẳng biết làm sao cả mai kia đời mình có hạnh phúc hơn được chút nào không đây???
  9. baby_bear

    baby_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    avatar là hình của em gái đó. Ko phải của BB đâu. Được vậy thì tốt quá, nhưng mà biết đâu cứ xí xí tí thế này đỡ khổ.
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    em gái đã xinh thế thì chị còn xinh hơn í nhỉ he he . chúc BB luôn vui vẻ ừ xí xí 1 tí nhưng đỡ khổ cũng được nhưng mà chỉ xí 1 tí thôi nhé xí nhiều quá thì còn khổ hơn he he

Chia sẻ trang này