Bà Rịa-Vũng Tàu (Don'! Move) Chào cả nhà. Em chỉ còn 1 tuần nữa là vào Bà Rịa-Vũng Tàu. Bọn em 10 người vào TP thực tập và làm việc trong vòng >3 tháng. Tụi em ở Hà Nội. Các bác nào đi nhiều biết nhiều, hay ở trong đó giúp bọn em ít thông tin về Vũng Tàu với. Tình hình đi lại trong đó thế nào ạ, taxi, xe ôm cước phí như thế nào. Ăn uống ra sao ạ. Giá cả sinh hoạt có giống ngoài này không. Các bác giới thiệu cho bọn em vài điểm vui chơi được không (giá cả sinh viên thôi) Bọn em phải ăn cái tết Dương Lịch và Nguyên Đán trong đó. Em mỏi cổ chờ tin. P/s: Mod ơi đừng move của e đi đâu nhé, e chỉ nhờ vài ngày thôi.
Yên tâm, đất Vt toàn dân Bắc (Thái Bình, Hà nội ,Hà nam) đầy. Là đất ăn uống nhậu nhẹt, rẻ dã man, diện tích bé tí, đi lát hết ngay
kakakaa...VT hả như sài gòn thôi, giá còn đắt hơi SG đó. Vì là TP du lịch mà, ở lâu thì tìm cái phòng cho thuê mà, à chắc các bác có chỗ ở rồi, kô thấy hỏi chỗ ở. Tết tớ về đấy ăn tết hahaha...giá cả xe ôm thì các bác cứ như HN mà trả giá, taxi thì giá chung rồi. Còn ăn uống thì giá kô mắc đâu các bác, rẻ thúi là khác. Miễn là kô đúng các mùa du lịch thì giá cả ở VT cũng bèo thôi. Ăn uống thì nhiều lắm, món Nga, món biển thì bạt ngạt, ở có thì có bếp, ra chợ làm cân ghẹ thì THÔI RỒI ăn hoài kô hết. các điểm chơi thì nhiều lắm. Chùa nhé, chùa Trần Hưng Đạo, Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, Còn cái chùa nhỏ ở ngoài biển, chiều chiều nưóc rút thì đi bộ qua đó kô thì thuê ghe qua đó ăn cơm chùa miền phí kekeke. Còn các điểm về thiên chúa giáo: tượng chúa dang tay, chui zô đó nhìn ra biển thì THÔI RỒI, tượng to đùng. Còn cái 18 chặng gian khổ của đạo chúa ở Bãi Dâu, to đùng ngã ngữa. Các điểm du lịch khác thì đi ngọn hẳi đăng, chiều chiều ra biển ngồi ngắm các em dạo biển. Dinh Bảo Đại, fê lắm, khu vui chơi giải trí para...die Vũng tàu có 3 bãi tắm chính, bãi trước, bãi sau, bãi Rứa giờ chắc thêm bãi Dâu nữa rồi. Hoặc tết các bác đi Long hải ngắm hoa đào nhật dạo bên đường thì thôi rồi lượn ơi, đẹp như trang vẽ. Cafe cà pháo thì bạt ngàn, VT bé lắm các bác đi bộ cũng d.c taxi thì rẻ thôi, giống như Hải Phòng vậy, đi chút là đến. Tết ăn tết cùng ông bà già trong đó, có duyên gặp các bác. Chắc vô đó thực tập Dầu Khí hả kakâkaka
Thằng cha này chém gió vãi!!! Đến ngay tôi ở VT mấy chục năm mà còn k bốc giời quê mình lên như ông! K biết ông sống ở VT đc bao lâu mà nói cứ như đúng rồi thế. Thưở đời tôi chưa thấy ai khen VT "rẻ bèo" bao giờ cả. À mà có khi ông thuộc hàng đại gia cũng nên Bốc fét rõ dài mà toàn sai chính tả. Từ ngữ dùng thì chối tai ếch chịu đc @ Nham_hiem: Vứt đây cái số mô bai đê ku! Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/12/2007
dạo này sao tớ hay bị đâm sau lưng chiến sỹ thế nhỉ tớ sống từ bé đến mãi 2 năm mới ra HN làm việc thôi bác à
Tụi e chỉ nghỉ nửa thứ 7/ CN. Nghe các bác nói Tp.Vũng Tàu nhỏ thế chắc cũng tương tự TP.Hải Phòng, e khoái rồi. Mà nhỏ như thê loanh quanh trước sau a e mình cũng gặp nhau. Gặp e đừng bắt nạt e tôi nghiệp lắm. Thanks nhìu nhìu. Đúng là ở đâu e cũng gặp người dễ mến.