1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà rùa năm ấy trên chiếc xe Camry

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi maihan1712, 03/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maihan1712

    maihan1712 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có một bà rùa làm nghề may quần áo nhà ở cạnh đại lý Toyota. Một hôm bà định ăn một con sên non thì bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa của anh Thỏ. Anh Thỏ nói:

    - Bà ơi ! Mời bà đến nhà tôi một lúc nhé!

    Bà Rùa bèn bảo với con sên đang nằm trên chiếc xe Corolla Altis:

    - Mày hãy đợi tao một một tí nhé! Tao sang nhà anh Thỏ xong về sẽ ăn mày.

    Sau một ngày, bà Rùa đã đến được nhà anh Thỏ bằng sự trợ giúp đắc lực của chiếc xe Camry. Anh Thỏ bảo với bà:

    - Nhà cháu vừa sinh được một em bé tên là Prit.

    Bà Rùa bèn nói với anh Thỏ rằng:

    - Xin chúc mừng anh. Tháng nữa tôi sẽ đến đây bằng chiếc Camry 2.5 mới của tôi để kỷ niệm cháu bé tròn một tháng tuổi. Tôi sẽ tặng cho bé một chiếc áo màu trắng.



    Bà Rùa quay về nhà và bắt đầu miệt mài khâu. sau 4 tiếng đồng hồ bà mới xỏ được chỉ vào kim. Cuối cùng bà cũng may xong. Bà vội vàng đến nhà anh Thỏ. Khi bà đến cửa, bà gặp một anh chàng thỏ cao lớn đang lau chùi chiếc xe oto Vios. Bà nói với anh ta:



    - Tôi đến để kỷ niệm cháu Prit tròn một tháng tuổi đây.



    Anh chàng thỏ bảo:



    - Muộn rồi bà ơi! Cháu là Prit đây. Tối nay là cháu lấy vợ rồi.



    Bà Rùa bảo:



    - Bà sẽ về nhà để may một bộ quần áo cưới cho cháu nhé!



    Bà về nhà và bắt đầu khâu. Bà khâu, khâu, khâu mãi...



    Bây giờ bà đã khâu xong. Bà vội vàng đến nhà Prit thì thấy vợ Prit đang khóc bên cạnh chiếc xe tang Fortuner v. Bà hỏi tại sao cô ấy lại khóc vì sắp đến đám cưới. Vợ Prit nói:



    - Muộn rồi bà ơi! Hai vợ chồng cháu đã sống với nhau 20 năm nay. Chẳng may chồng cháu qua đời.



    Bà bảo:



    - Thôi, để bà về may cho cháu cái áo tang nhé!

    Bà lái chiếc xe Hilux mới cáu vừa tậu thật là nhanh về nhà khâu áo. Sau một lúc lâu, bà đã khâu xong. Bà vội chạy đến nhà vợ Prit. Bà chạy đến nơi thì thấy vợ Prit bế một em bé ra mở cửa. Vợ Prit nói:



    - Muộn rồi bà ơi! Chồng cũ của cháu là Prit đã chết cách đây 15 năm rồi. Bây giờ cháu đã lấy một người chồng mới là chủ của đại lý Toyota và cháu đã sinh ra một em bé. Em bé đã tròn một tháng tuổi rồi đấy, bà ạ!



    Bà Rùa vui vẻ nói:



    - À đúng rồi! Ta sẽ tặng cháu tất cả những thứ mà ta đã may cho Prit. Tất cả thứ này dành cho cả đời cháu đấy.



    Rồi bà lại nói:



    - Đấy, họ nhà rùa ta lúc nào cũng nhanh thế đấy!



    Vợ thỏ cười. Còn bà Rùa chẳng hiểu gì cả.

    Con Sên non đâu rồi??? Bà Rùa đã ăn chưa???



    Không đâu, bà Rùa còn chưa ăn con Sên non mà. Con Sên đó vẫn nằm trên chiếc xe Corolla Altis cũ kĩ suốt mấy chục năm qua. Nhưng giờ đây, con Sên non đã trở thành con Sên cụ, Sên kỵ mất rồi!!!!!!!

Chia sẻ trang này