Ba thằng PD Một chú đi qua hồ sen, tự nhiên nảy ra ý định hái hoa sen tặng người yêu. Không may, đang mon men ở bờ hồ thì chú bị thụt xuống bùn. Thật tệ hại, bùn rất nhão và chú bị thụt xuống mỗi lúc một sâu hơn. Lúc đầu thì tới đầu gối, sau thì tới đùi và dần dần đã lên tới thắt lưng. Cùng quẫn, chú kêu váng trời. May mắn thay, có người đi qua. Một thanh niên trông thật khoẻ mạnh. - Anh ơi cứu em, kéo em lên với! Nguời bị nạn khẩn nài - Ồi, em sẽ kéo ngay nhưng tối anh phải ngủ với em cơ- chú trên bờ trả lời. - Thà chết chứ không ngủ với thằng PĐ. Cút đi! Bùn rất nhão còn chú chàng vẫn tiếp tục lún. Giờ thì đã lún tới vai, hết đuờng nhúc nhích. Chú kêu cứu trong tuyệt vọng. Nhờ chúa, đang kêu gào thì một thanh niên đi qua, nom rất hoạt bát. - Anh ôi làm ơn làm phúc ra tay cứu em. Em sắp chết - Em thấy rồi. Em sẽ kéo anh lên ngay bây giờ và tối nay hai ta sẽ có một đêm tuyệt vời. - Trời ơi, lại một thằng PĐ. Mày cút ngay, tao thà chết còn hơn! Ông PĐ bỏ đi, bùn vẫn lún và giờ thì đã gần tới miệng. Chú chàng thực sự hoảng loạn, phải ngửa cổ lên để bùn đất khỏi lấp mất miệng. Đang lúc kêu la chờ chết thì lại có một thanh niên đi qua. Kẻ bị nạn gọi ơi ới, giọng đầy tha thiết, xen lẫn mừng vui: - Anh ơi cứu em cái, tối nay em sẽ phục vụ anh hết mình, em hứa. Anh kéo em lên ngay đi. Thanh niên trên bờ nghe vậy bèn bặm môi, lấy chân dẵm thụt đầu chú dưới nước xuống bùn: -Cho chết mẹ thằng PĐ!