1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba thương con vì con giống mẹ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hì... hì...hoàn toàn nhất trí với Zizi_de_Zozo (tặng bạn 5*), ngẫm lại thì mình giống cả bố lẫn mẹ, mỗi người mình lấy một tý tẹo, phần còn lại là của mình . Nhưng mà hồi bé tý, không hiểu tại sao mình đi chơi với cô, dì, chú, bác cũng được mọi người nói trông rất giống họ - chắc là mình có những nét đặc trưng nhỉ ?
    To Storekeeper : hừ... hừ... anh sợ chuột đến mức gặp là ngất luôn - có làm ăn gì được đâu Bi giờ đi làm sợ nhất thủ quỹ(hay thủ kho cũng thế!), cuối tháng mà lơ tơ mơ là chậm lương; hay đi công tác về mà không được thanh toán hoá đơn thì cũng tiêu etc. Không bít có ghét của nào trời cho của ấy không nhỉ
    To Xim: thế mà cũng khoe !!!
    rag doll - just can't stop messin...
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, thiệt mà, nghe mama tả thì trông tớ giống y chang một con chuột cống... hic. Thế này nhá..
    Mặt thì thật quắt
    Mắt thì thật hin
    Tai dương vểnh lên
    Chân thì bé tí...
    Đấy, đấy nguyên văn bài thơ mama sáng tác tặng tớ khi tớ sinh nhật tròn 1 tuổi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    anh lại toàn chỉ nhìn thấy cái tốt cái đẹp ở người khác thôi, thế nên thấy có người xấu thì tò mò xem thế nào thôi mà . Cơ mừ ở ngoài iem có nghịch không hay lại giả nai
  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế anh Big ơi, anh có cảm giác như thế nào khi được thủ quỹ gọi xuống lấy lương, lấy tiền thưởng nhỉ. Lúc đó thủ quỹ thật dễ "xương" phải không anh? Những lúc đó cảm giác yêu thủ quỹ nhất trên đời anh nhỉ? Hì hì, có cả cảm giác "Yêu - ghét (sợ)" lẫn lộn như vậy trời không thể trao cho anh được đâu.
    Câu hỏi:
    Không bít có ghét của nào trời cho của ấy không nhỉ
    Câu trả lời:
    Trong tình huống này - Không

    Storekeeper
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Không giống bố, thì giống ông hàng xóm huh ??? Quyên Mỹ ???
    *$*zazu*$*​
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ô hô con bé tu_dinh_huong,
    Mặt mũi sao trông quá khác thường,
    Mama miêu tả trông ghê quá,
    Anh nào nghe thấy hổng dám thương.
    Khẹc khẹc, đúng hông?
    Dr. Lion King
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thế mà thật lạ, tớ đã giống ông hàng xóm một điểm: Thích chơi đàn. Chú ấy là diễn viên của đoàn Kịch Hà Tây, chơi guitar rất giỏi.
    Chiều chiều, tớ trốn nấu cơm để sang bên đó học đàn cùng với cu Vinh con chú ấy. 2 đứa cứ vác cây ghi-ta mày mò từng giai điệu của những bài nhạc vàng hồi đó dân tình rất mê như "Đời tôi cô đơn nên 2 tay xách 2 em" rùi thì "Đêm đêm ngủi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng"... "từng tứng tưng"cứ như bật bông, nhưng nghe cũng sưóng tai lém. Cu Vinh 1 chân ghếch lên ghế, dang rộng vòng tay lũn cũn của mình choàng lấy cây đàn, trước khi bật bông, nó vênh cái mặt lên, khua môi điệu nghệ giống y cậu bé trong kịch cải lương "Đôi dòng sữa mẹ": "Lớn lên tôi sé làm ca sí!". Còn tớ cũng múa mép: "Nhớn lên, tôi sé làm nghệ sí". Vì tớ nghe bố cu Vinh nói là nghệ sí gồm ca sí, hoạ sí, nhạc sí, thi sí... Tớ sẽ làm nhiều sí chứ không chỉ làm ca sí.
    Cho tới bây giờ thì tay đàn của tớ vẫn "phong độ" như xưa: Chơi tuốt những bài nhạc vàng nhạc đỏ với những thanh âm bì bà bì bõm rất chi là tài tử. Có ai muốn thưởng thức không nhẩy? Tặng tớ cây đàn đê!
    American Quyen
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Có bướng bỉnh, có ngốc nghếch thì mẹ con mới... lấy bố chứ... hahaha.
    Ha Ha Ha
    Con gái tôi sau này chắc suốt ngày nó bắt nạt người yêu nó nhiều đấy
    Hi vọng thằng con rể tương lai của tôi cũng ngốc như tôi
    Tôi sẽ chuẩn bị cho nó 100 cái áo mưa và dặn nó buổi tối thì phải tắt điện thoại.
    Và nếu con gái tôi mà học báo chí thì chắc tôi phải đi đào giun lắm đây
    Nhưng con gái tôi sinh ra để cho mọi ngưòi đọc xem nó viết gì chứ đừng nghe nó nói
    Bố rất yêu con gái
    Hôn con 1000 lần
    Kha kha kha
    [x30=22][red]
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ xem mình giống ai, chưa bao giờ hỏi bố mẹ xem mình giống ai.
    Thế mà cái lần đầu tiên biết mình giống ai đấy, là cái lần mà bất ngờ, bất ngờ đến tội nghiệp.
    Cái ngày ấy, bà cụ mà bố gọi là cô, lần đầu tiên gặp mặt, bỗng ôm chầm khóc lên nức nỡ, làm thằng bé kinh sợ cũng suýt khóc theo. Sao nó giống anh tôi thế , rồi cụ cũng cười trong hai hàng nước mắt mà nói, làm thằng bé bình tĩnh trở lại như thoát khỏi một cực hình, mọi người cùng cười.
    Rồi từ ngày ấy, mỗi lần câu chuyện về ông nội được kể, cứ mắt chữ a mồng chữ o mà lắng nghe. Cũng thấy thích, thích bởi ông nội là niềm tự hào trong lòng mọi người.
    Khuôn mặt phần nào đó của bố, chiều cao mẹ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Ba Thương con vì con giống mẹ, còn mẹ thương con vì con giống ông hàng xóm

    letaon

Chia sẻ trang này