1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba thương con vì con giống mẹ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hồi trẻ, bố tớ mê mẹ tớ cũng chỉ vì mẹ tớ hát hay và có mái tóc dài đen bất tận. Phong trào văn nghệ văn gừng ngày ấy sôi nổi lắm. Bố tớ thổi sáo phê như Trương Chi ấy, chỉ có điều không xấu xí như ông ấy mà dong dỏng thư sinh kiểu như Bosch X31 bây giờ.. Khiếp, tập văn nghệ xong cô nào cũng muốn "anh Mạnh đưa về cơ". Bố tớ vốn cũng galăng, kiểu như anh Bigdoremon bây giờ , song bố tớ chỉ thích đưa mẹ tớ về thôi.
    Trên đường về, bố tớ réo rắt thổi sáo còn mẹ tớ véo von hát những bài như "Cây đàn tơ nưng", "Bài ca hi vọng"... tranh thủ tập cho buổi biểu diễn vào hôm sau. Bố tớ nức nở khen giọng ca mẹ tớ vun vút trời cao còn mẹ tớ nịnh tiếng sáo của bố đất sâu thăm thẳm...
    Hậu quả là khi tớ mới lên 3 tuổi, tớ đã mang trong mình dòng máu ca sỹ. Hồi đó, tớ hay phải ở nhà 1 mình. Khi mẹ tớ đi làm về, mẹ tớ nhìn thấy cảnh oắt con của mẹ đang nằm ngửa trên giường, gào lên "mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh..." say sưa, 2 bàn tay dang ra rồi lại đặt về tim cho thêm phần sinh động, cái miệng kéo lên kéo xuống cố cho giọng nó vút lên, nhưng, ặc ặc, mẹ tớ nhìn thấy tớ rậm chân bình bịch xuống giường bất lực trước cái giai điệu vắt vẻo ấy...
    Thừa hưởng giọng hát ca sỹ hụt của mẹ nên giờ tớ mới Karaoke hay thế chứ . Nhưng chả có ai mê tớ vì cái giọng ca ấy như bố đã từng mê mẹ cả, hu hu hu và hích hích hích...
    American Quyen
  2. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi với các dì, các cậu chẳng ai bảo giống gì cả nhưng đi cùng lũ em họ con các dì, các cậu ai cũng bảo không lẫn vào đâu được, chắc chắn không anh chị em ruột thì cũng có họ hàng . Không hiểu làm sao
    Tớ là bản sao của mẹ tớ ở cặp mắt và mái tóc, con bố tớ ở cái miệng với cái dáng cao cao. Hì hì, còn lại hình như là lai của ông hàng xóm nhưng vẫn có nét gì đó hao hao của bố của mẹ. Chẳng giống hẳn mà chẳng khác hẳn. Nhưng như thế cũng tốt rồi. Đi với bố, người ta vẫn bảo "con gái giống bố, nhìn không lẫn đi đâu được" (Sướng nhé, con gái giống bố giàu ba họ), đi với mẹ người ta bảo con gái giống mẹ thế (cũng sướng nhé, ngày xưa mẹ tớ đẹp lắm, giờ không đẹp được bằng mẹ ngày xưa nhưng nghe người khác nói vậy cũng thấy thích thích).

    Storekeeper

    Được storekeeper sửa chữa vào 13/06/2002 12:45
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại còn giống bố ở điểm là rất bất cẩn. Trời nắng thì quên mũ (xem có ai thương tình cho mượn không ý mà), trời mưa lại quên áo (xem có ai ngốc nghếch tồ tệch mang áo tới cho mình không ý mà, ha ha ha). Đi ngủ thì quên cả tắt điện thoại (xem có ai mes tới chúc ngủ ngoan không ý mà). Chứ lúc nào đi đâu cũng đầy đủ trang thiết bị thì làm gì còn cơ hội cho những người tốt bụng nứa?
    Bố ơi, bố thật tuyệt khi đã truyền cho con cái gien ấy. Thỉnh thoảng bố lại còn bảo con nên quên một số thứ để xem có tay nào thực sự trở nên man mác vì con không.

    American Quyen
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bố mẹ iem bảo nhặt được iem ở bãi rác nên không biết con cái nhà ai !? kể cũng đúng !
    iem thấy bố iem thì đẹp trai nhất trần đời !me iem thì xinh nhì trần đời sau bà ngoại iem (ông ngoại bảo thế!) thế mà iem chả được thừa hưởng tí gia vị gì !
    Bố iem là siêu sao Lý Thường Kiệt ,me iem là siêu sao Phan Chu Trinh , cả đời đi học chả bao giờ biết đến hai tiếng ??ohọc thêm??? mà vẫn cứ đỉnh như thường, lại còn có rất nhiều fan trung thành đến bây giò cứ đến kể chuyện bố cháu ???,mẹ cháu???làm iem ngượng hết cả mẹt !Iem thường bảo bố me iem rằng :???Thôi rồi !có khi con là con bà nhặt rác thật rồi !??obố mẹ iem bào ??oUh!là con bà nhặt rác cũng được! nhưng ko fải ỷ vào đó mà bào chữa cho mình đâu đấy !o fải cái gì cũng đổ tại là do con của bà nhặt rác!??? vậy là đúng rồi, khổ thân iem quá !oic ! Tội nghiệp !
    nghe bài hát ??oba thương con vì con giống mẹ ,me thương con vì con giống ba,cả nhà ta cùng thương yêu nhau,xa là nhớ gần nhau là cười??? Lại chợt cười nghĩ đến cái tư duy logic mà iem đã từng suy ra sau khi nghe. ??oCả nhà ta cùng thương yêu nhau??? là hoàn toàn nhầm vì ba chỉ yêu con vì con giống mẹ mà thôi -->ba yêu mẹ chứ yêu quái gì con!?mẹ thì cũng thế ,cũng chỉ yêu con vì con giống ba ..tóm lại vậy là chỉ hoá ra là hai ba me thuơng nhau thôi còn con thì ra chầu rìa !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    SoS giống bãi rác chắc?????
    he còn chuyện tôi ở nhà bố mẹ cứ sí phần ai cũng đòi tôi giống họ,sướng wé...gặp ai cũng đòi làm trọng tài xem tôi giống ai hơn.....tôi thì tôi thấy mình giống cái thằng ở trong gương nhất.
    Goatee
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ , khách đến nhà tìm bố , chỉ cần nhìn thấy mặt mình lon ton ra mở cửa là biết ngay không nhầm nhà . Ai cũng nói mình giống bố ( khà khà , sau này giàu phải bít ... ) , và nói mình giống bố thế vì mẹ iu bố quá ý mà, nên mẹ mới tạc ra mình giống bố như đúc ( những lúc ấy bố mẹ lại nhìn nhau cười mới hạnh phúc làm sao , tự nhiên cũng thấy mình là một sản phẩm có ý nghĩa ).
    Bi chừ , thỉnh thoảng lại chọc bố :" Tại con giống bố nên mới xấu xí thế này , ( hic , anh đã có lần nhắc mình không được nói với bố như thế ) , có phải giống mẹ thì đẹp như mẹ không. Thôi, an ủi là con sẽ giàu bố nhể ".
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Híc.......!Sao gia đình người ta hạnh phúc thế nhỉ???
    Em thì thấy mình giống .........!Chẳng biết nữa!

    Con mai voi thoi gian
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ông này nói thế mà không sợ hổ danh bố mẹ à ?
    ngưòi thì giống người lại so sánh với bãi rác ! vớ vỉn !

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----

Chia sẻ trang này