1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba Xã Tui Number One

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TIỂN EM RA XE

    Sáng nay tiển em ra xe.
    Trời mưa, cái lạnh cứ lê rê hoài .
    Trông em co rúm dáng ngồi .
    Thương em quá !_ cứ mãi hoài thương em !
    Bên nhau ngót bốn mươi năm .
    Bao nhiêu vất vả em giành riêng em .
    Ví bầu Phụ Nữ Đảm Đang .
    Anh giơ tay để chọn em hàng đầu .
    Mỗi người có một niềm vui .
    Em mê công việc mà nguôi nhọc nhằn .
    Sanh ra thời buổi khó khăn .
    Chui lòn, chen lấn...mong bằng người ta .
    Mưa đông với cả nắng hè .
    Không làm chùn bước chiều về sáng đi !

    Mùa này mưa cứ rù rì .
    Lạnh căm căm lạnh...lấy gì ấm thân !
    Anh chuyền sang hướng bên em .
    Niềm thương mong chút ấm lòng em yêu !

    ...........Hoàng Thị ...............
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TUI SỢ VỢ TUI

    Thức khuya _ sáng bét vẫn còn phê,
    Vợ quát giật ngang _ ngáp não nề !
    Quen thói sợ bà luôn ngái ngủ .
    Thuộc câu ngán vợ mãi ti tê !
    Đêm trên ngày dưới không còn cách
    Sáng bóp chiều xoa hết chỗ chê !
    Lỡ gắn vào gông đành phải chịu
    Nghĩa nào sánh kịp nghĩa phu thê ?

    Hoàng Thị
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ANH ƠI !

    Anh ơi ! lại bỗng dưng lại nhớ !
    Cái nhớ trồi lên đến cồn cào .
    Lan ra, lớn mãi như chừng thể .
    Úng ngập em rồi ! biết nói sao !

    Dáng anh như cứ nơi anh ngủ .
    Như cứ còn đây chỗ anh ngồi .
    Lom khom anh gõ lên bàn phiếm .
    Nhớ nét nghiêng nghiêng...quá đi thôi !

    Đàn ông mà mắt luôn mơ mộng .
    Má ngấn xinh xinh cái đồng tiền .
    Giọng anh trầm, nhẹ hơn mây mỏng .
    Đang rót bên tai những nhớ mong !

    Anh ơi ! về nhé em đang đợi .
    Anh bỏ lại đây những vắng tênh .
    Đêm nằm thiếu hẳn hơi đầm ấm .
    Chăn gối thừa nên cứ bồng bềnh !

    Đi về thiếu bóng anh ra đón .
    Đến bữa ăn buồn cũng biếng ăn .
    Thiếu anh tất cả như thừa thãi .
    Chỉ có lòng mong mãi thuỷ chung !

    Anh về, về nhé ! Anh về nhé !
    Anh giữ bên em nửa mảnh hồn .
    Vắng anh mới biết mình đang thiếu .
    Hãy lấp đầy em hố nhớ thương !

    Anh về em cố ôm thật chặt .
    Để khỏi bao giờ phải vắng xa.
    Ghét anh !_ cố ghét mà không nỡ .
    Cái nhớ vô tình lại lớn ra !

    Anh ơi ! em nhớ anh !_ em nhớ !
    Quặn thắt bao ngày anh biết không !
    Ngày xưa có lẽ em vay nợ .
    Dẫu trả trọn đời chưa chắc xong !

    Hoàng Thị
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỘNG BAN ĐẦU .

    Em đứng thửng thờ bên khóm hoa .
    Chợt đâu Mẹ thấy bảo_"Con à !"
    "Tương tư ai thế ?_Trông thờ thửng ! "
    Em thẹn hồng lên đôi má ngà !

    Tại Anh !_ Ai bảo Anh liều lĩnh .
    Dám chận đường trao lá thơ tình !
    Em run...chân bước chông chênh mãi...
    Rồi ướm riêng mình Giấc Mộng Con !

    Anh đến trao Em Lễ Viếng Nhà .
    Nép sau rèm gió cố nhìn ra .
    Chừng như Anh đến mang thuyền mộng .
    Một khoảng bình minh thoáng hiện qua ...

    Nhổ neo , hai đứa tách ra khơi .
    Một chiếc thuyền con giữa biển đời !
    Nhiều thác, lắm ghềnh ngăn lối chảy .
    Chồng bơi Vợ lái khắp cùng nơi !

    Bốn mươi năm !_ Ta cũng bắt ngờ .
    Thời gian lãnh đạm cứ thờ ơ !
    Con con, cháu cháu...sanh sôi mãi .
    Chồng vợ bên nhau bấy đến giờ !

    Anh ạ !_ tháng ngày trôi nhanh quá !
    Nhìn lui đành phục chính mình chăng !
    Anh khum đưa má...!_ Ơ...không nói !
    Thuở trước, ngàn sau _Nghĩa vợ chồng !


    ( Viết thay lời Bà Xã,Kỷ niệm 40 năm ngày cưới 1968_2008 )
    ...............Hoàng Thị ...............
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỚ BÀ XÃ !

    Mấy ngày liền mãi mưa dầm !
    Âm u trú ngụ trong vùng không gian .
    Mưa rơi lộp độp đẫm buồn .
    Từng cơn rít gió,nước tuôn rạt rào !
    Không giam mà nhốt trong nhà !
    Ra vào bước cứ nhẩn nha...ngập ngừng !
    Ngỡ vô tình,hoá tự dưng .
    Từng cơn nhớ cứ trồi lên, ập vào !
    Bao năm kề cận mà sao.
    Nhớ thì có nhớ ,dạt dào thế đâu !
    Cũng đôi mắt buồn thâm sâu .
    Đôi môi quen mím ghì đau cuộc đời !
    EM !_ thuyền con giữa biển khơi .
    Chở che cho một nhóm người lênh đênh .
    Nào chồng, nào cháu, nào con.
    Có mình mà cố lại quên có mình
    Lúc cận kề vẫn anh em .
    Bây giờ xa lắc lại thèm có nhau !
    Lại khao khát phút rúc đầu .
    Để nghe đầm ấm chuyền nhau vào lòng .
    Mấy mươi năm chung gối nằm .
    Ngỡ chừng quen thuộc nên không thấy gì !
    Bây giờ trong tuyến phone đi.
    Giọng em như cứ thầm thì bên tai !
    Muốn ôm hôn cái hình hài .
    Chỉ nghe nuối tiêc kéo dài...lâng lâng ...!

    ........Tuy Hoà trong bão số 2/07 (04/8/07)
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    MỪNG ĐẦY THÁNG CHÁU NỘI

    Con _ tương lai Cha Mẹ ,

    Cháu _ tương lai Ông Bà ,
    Sáng nay ngày mười ba
    Đầy tháng Cháu Nội Gái !

    Ông nằm mỉn cười mãi ...

    Thỏa mãn với tương lai ,
    Cháu Ngoại trên mười đứa ,
    Cháu Nội đủ gái trai !

    Cháu ngoan ăn , tốt ngủ

    Mau lớn để Ông bồng ,
    Chừng nào Cháu biết nói
    Nh tập gọi Bà Ông !

    Khi nào về thăm Cháu ,

    Ông sẽ mua nhiều quà
    Con gấu bông to tướng,
    Hay Cháu thích trái , hoa ?

    Giờ Bà Ông ở xa

    Lòng luôn nghĩ về Cháu .
    Đứa cháu còn bé tí !
    Vì Ông Bà Cháu mà !

    Mừng đầy tháng Cháu gái

    Ông Bà sướng trong lòng !
    Cảm ơn Đình Đình cháu
    Cháu : quà tặng Bà ông !

    13/6/2010

    Hoàng Thị
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC

    Có mấy lần vui trong một đêm ?!
    Bao nhiêu hạnh phúc lớn dần lên .
    Ban ngày vò võ bao công việc .
    Tối đến dành riêng chuyện chúng mình .

    Hãy xích gần thêm làn hơi ấm .
    Gần thêm tý nữa mắt mơ say .
    Gần thêm cho giáp làn môi mọng .
    Tan biến vào nhau suốt đêm nay !

    Ta nghe bừng cháy những thịt da.
    Những đợt tưng tưng nẩy thoát ra .
    Từ một độ sâu lên chót vót .
    Dồn hơi, tận sức vẫn như là...!

    Không đắng,không cay mà chết lặng .
    Dường như sắp vỡ những tràn đầy .
    Em ghì nén giữ cho căng lớn .
    Ta cố tăng hơi...muốn vỡ ngay !

    Tay anh em gối đầu lên nhé .
    Chân gát vào chân giữ lấy nhau .
    Đừng cho hạnh phúc chuồn qua cửa .
    Dẫu phải ngày mai có thế nào !!!

    Hòang Th

  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0



    Sinh Nhật Đích Tôn



    Chiều nay sinh nhật cháu.
    Đứa cháu nội đầu lòng.
    "Cây lành sanh trái ngọt ".
    Ông Bà vẫn ước mong.

    Chiều nay sinh nhật cháu.
    Lần sinh nhật đầu tiên.
    Cả nhà vui hớn hở.
    Cô dì cậu, anh em...

    Ông Bà Ngọai từ quê.
    Cũng lên mừng cháu quí.
    Ba Mẹ cháu hoan hỉ.
    Thỏa dạ đã sanh thành.

    Ông Bà Nội ở xa.
    Vui mà không về được !
    Gửi quà bằng mong ước.
    Cháu ngoan hiền... nhất nhà.

    Chiều nay sinh nhật cháu.
    Ông thấy lòng lâng lâng.
    Nhớ ngày về thăm cháu.
    Ôi ! quá đỗi vui mừng !

    Cháu _ Đích Tôn bé nhỏ.
    Mủn mỉn tựa Thiên Thần.
    Ông Bà tranh nhau bế.
    Có vui nào thế hơn?!

    Ngày được tin sanh cháu.
    Trong bữa cơm gia đình.
    Miệng Bà luôn chúm chím...
    Ra... Bà mừng hơn Ông !

    Ông đặt tên Trung Hiếu.
    Mong cháu là bé ngoan.
    Trung với làng với họ.
    Hiếu Cha Mẹ Bà Ông...

    Chiều nay sinh nhật cháu.
    Cả bầu trời trỗ bông.
    Hoa mặt trời _ hoa nắng...
    Hoa nở trong lòng Ông !

    Hòang Thị
    ( TN 07/22/2009 )
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Bà Xã Tui

    Có ai như m xã tui không ?
    Lận đận đàn con với tấm chồng
    Sáng vội ra xe lo khách đợi
    Chiều nôn rời tiệm sợ chồng mong
    Cữa nhà, sự nghiệp tay bà dựng
    Gạo thóc,chi dùng túi mợ đong
    Gặp đức ông chồng vô tích sự
    Văn thơ đối họa suốt ngày trông !

    23/12/2012
    Hoàng Thị
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    TA NỢ NHAU

    Anh là gì ?_ Em là gì ?!

    Thế mà cứ mãi thầm thì bên nhau .
    Dẫu rằng chẳng có kiếp sau ,
    Kiếp này cũng đã cho nhau trọn đời .
    Buồn vui mấy chục năm trời ,
    Giận hờn cũng lắm !_ để rồi lại yêu .
    Có ai gom được nắng chiều ?
    Có ai đếm được bao nhiêu nghĩa tình !
    Cái vui quanh quẩn quanh mình ,
    Cái buồn luôn mãi rập rình sau lưng !
    Cái no chỉ đến lưng chừng !
    Cái đầy đủ phải ngập ngừng thôi Em !
    Con đường sáng tối lem nhem
    Nếu không _ ai biết cái thèm là bao !
    Chưa đầy nên mãi khát khao ,
    Chắc là kiếp trước nợ nhau ấy mà !
    Bây giờ ta đã có ta
    Cho nhau kẻo cái tuổi già sau lưng !

    Hoang Thi.

Chia sẻ trang này