1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?y cà?ch tà?n gà?i cho zesman

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh detunhapmon nói, em Live thấy hình như trong con mắt nhìn nhận của anh, con gái thực dụng quá.Hic hic, đành rắng trong thực tế, em cũng thấy điều đó, nhưng đó chỉ là 1 bộ fận rất nhỏ thôi.Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ.Những người có lòng tự trọng ko thể chấp nhận đc kiểu nói như dzậy đâu.
  2. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì....hătzzzzzzzzì..
    Các bác ở đây bị lừa hết rồi...
    Thực tình Zesman chẳng trong hoàn cảnh bi đát thế đâu. Vì em nghe đứa nào nó ác miệng nó bảo cái lão zzzes-măng ý bị bệnh thời đại hay gì gì đấy ( em chỉ nghe nói lại nên chẳng biết rõ là bệnh gì). Ai chứ lão này em biết lém, lão đang canh me giật giải tốp-píc hay nhất tháng cua Ntc nên mới đầu tháng mùng một dựng chuyện ế chảnh ra nhờ bà con xúm vào hép thui mờ.
    Thế nên bà con giải tán chợ, ai về nhà đó nào
    Khuya cả rồi, cài then cẩn thận .....Cheng- cheng, cộc cộc , xèng
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi ui, cái gì đang xảy ra thế này. Anh Zesman lên tiếng dzề dzụ này đi chứ
  4. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    He..he... tại vì từ trước giờ detunhapmon toàn biết người thuộc dạng vậy, nếu đó chỉ là 1 bộ phận rất nhỏ thì tốt, hy vọng như vậy. Xin lỗi...hi`hi`hi`
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hic .Nghe như kiểu bôi bác danh dự xong rùi xin lỗi dzậy.Anh detunhapmon cần rút kinh nghiệm nghen, ko đc dzơ đũa cả nắm như dzậy.
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo kiếm vợ
    Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ
    Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ
    Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới, hỏng chờ
    Xin thành thật, đừng làm tôi đau khổ
    Vì bởi, tối hôm qua nghe mẹ già than thở
    Từng tuổi này mà chưa có con dâu
    Lỡ mai đây khi mỏi gối, bạc đầu
    Không cháu nội, thiệt tuổi già quạnh quẽ
    Thấy mẹ buồn lòng, anh đau như xé
    Nên quyết lòng đi kiếm ghệ mau mau
    Liều thân trai ở giữẫ chốn vàng thau
    Mười hia bến nước, trong nhờ, đục ... chạy
    Anh giỡn thôi xin em đừng áy náy
    Anh rất ga lăng, tử tế, đàng hoàng
    hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
    Giờ tu tỉnh, ăn chay, nhưng ngủ ... mặn.
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ,cái trò quảng cáo kiểu này xưa như Thượng Đế rồi . Cứ cái kiểu như thế này , muôn đời không có (x) nổi
  8. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không yêu đương cũng có cái hay của nó bác Zes ạ, có thời gian làm nhiều việc khác. Em thì cứ nhắc đến chuyện yêu đương là ngại ngại, như thể mình phải hy sinh đi tự do ý mà. Nghĩ lại thấy nhiều người giỏi thật...một mình bắt mấy tay. Bây giờ thanh niên thích yêu nhiều để dễ chọn lựa. Theo em thì không nên (chắc em già mất rồi), yêu nhiều tim sẽ chai sạn, sẽ có lúc không phân biệt được đâu là thói quen, nhu cầu thể xác, đâu là rung động thực sự nữa.
    Anyway, Good luck

Chia sẻ trang này