1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babel hay ở điểm nào mà nó lại nằm trong danh sách được đề cử Oscar?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi t, 04/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cô gái Nhật bị câm điếc là hình ảnh người Á Đông trong con mắt người phương Tây. Người châu Á chúng ta nói chung e dè, khép kín và ú ớ trong giao tiếp, cô gái Nhật còn cho chúng ta liên tưởng thú vị đến hình ảnh 3 con khỉ nổi tiếng trong đền thờ Tôshogu của Nhật ( see, hear and speak no evil ). Cô gái muốn được chấp nhận, được yêu thương trong xã hội mà cô gần như là người ngoại quốc, bế tắc trong cách biểu đạt đến nỗi phải..."khoe hàng" như ta thấy trong phim( anh cảnh sát sau này hiểu lầm tưởng cô dùng mỹ nhân kế để bao che cho bố trong khi thực ra ông bố cũng chẳng có tội). Tương tự, khi có vụ nổ súng vào người phương Tây trong vùng Ảrập người ta quy kết ngay là khủng bố, chúng ta cũng nhận thấy ánh mắt kỳ thị của khách du lịch đối với dân bản địa Ma Rốc.

    Có lẽ đạo diễn muốn nói chúng ta đi đến đánh giá người đối diện quá vội vàng và thông điệp đưa ra là :" Để thấu hiểu, bạn cần phải lắng nghe".
  2. NewTamin

    NewTamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem thấy cảm động khi nói đến cuộc sống của 2 anh em chăn cừu , đoạn người anh bị băn chết . Diễn viên đóng vai ku em diễn tốt thật !
    Có ai xem cái phim : " Không thể bẻ gẫy " = Unbreakable chưa nhỉ ! Phim đấy xem lâu lắm rồi , nội dung cũng lạ , khác hẳn các phim bình thường khác !
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Không thể bẻ gãy - thể hiện đề tài siêu anh hùng 1 cách rất đời thường , như đang xem cuộc sống chứ không có 1 tí nào của truyện Marvel --> phim hay
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn !
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cái dạng phim kiểu này mỗi người xem lại hiểu theo nghĩa khác,chẳng hạn e xem xong rồi thấy ông đạo diễn giống như đề cập đến 1 vòng tuần hoàn của thế giới,noi mà tất cả mọi người dù khác nhau về màu da,về nguồn gốc ,về quốc tịch thì cũng luôn có 1 mối liên quan nào đó,đơn giản thế thôi!
  6. leetongwook

    leetongwook Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống bạn này,Chỉ cảm nhận thấy mỗi thế thôi.Và thêm cái nữa là,1 sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả to lớn.
  7. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Babel khá đặc biệt, nói chung là đáng xem. Chuyện có xứng đáng đề cử này nọ không vì không đến lượt chúng ta bàn vì hình như không có ai ở đây từng được mời làm BGK các LHP cả. Vậy cứ nói cảm nhận của riêng mình là thích hợp nhất.
    Sự việc xảy ra với gia đình tại Maroc có thể coi là hệ quả của sự nghèo nàn, lạc hậu (xem phim thì không thấy mấy đứa nhóc được đi học) mọi thứ đều thiếu thốn, cảnh sát đối xử với dân thì thượng đấm hạ đạp, sẵn sàng bắn trước khi điều tra sự việc. Cũng mỉa mai ở chỗ chính quyền coi việc du khách Mỹ bị nạn là y như rằng là bởi khủng bố gây ra nên huy động lực lượng tiễu trừ lên chính người dân của mình.
    Trái ngược là Nhật Bản với sự thừa mứa quá mức của vật chất, nhưng quan hệ giữa người và người lại hiếm hoi. Em bị câm điếc có nhu cầu về tình cảm khác giới nhưng chịu chết vì không ai approach em ý cả, ngay cả cu cậu cung cấp thuốc lắc cũng không đoái hoài tới nên em ấy uất mà gọi anh cảnh sát đến - đoạn em ấy thoát y vẫn bị anh cảnh sát từ chối nếu kịch bản cho em ấy nhảy lầu luôn thì không hiểu sẽ thế nào...
    Ở Mexico là một bà vú em ngu ngốc (từ nhẹ hơn chắc không có, đoạn bà ý chạy lạch bạch trong sa mạc xem chỉ muốn tát cho 1 cái) đến mức đưa con nhà người ta vượt biên giới cả đi và về trong ngày. Đoạn đám cưới có mấy chú mặt rất macho diễu qua diễu lại làm mình sợ chúng bắt cóc mất mấy đưa trẻ - may lại không xảy ra, cuối đám cưới mấy chú Mễ còn cầm súng bắn lên trời thay pháo. Qua phim thì thấy lý do kịch bản mô tả Mexico nhà quê như vậy là do trình độ phát triển của xã hội và dân trí
    Theo mình thì Babel nói đến 2 ý:
    1-Mọi việc xảy ra không có gì là tự nhiên. Với bối cảnh xã hội như thế này thì những biến cố xảy ra như thế kia là chuyện không tránh khỏi. Cách suy nghĩ, xử trí của con người phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Nếu ai bảo mấy chú nhóc Maroc nghịch kiểu mọi rợ thì mời lên các vùng đồng bào ít người của ta chắc cũng rứa
    2-Bằng 1 cách nào đó mọi biến cố của tất cả bối cảnh xã hội khác nhau đều liên hệ với nhau 1 cách vi diệu. Chúng ta united hơn mức chúng ta tưởng. Có còn sự ích kỷ hay thờ ơ của 1 cá nhân, 1 nhóm người, 1 cộng đồng, 1 quốc gia.. khi điều bất hạnh xảy ra gây ảnh hưởng không ít thì nhiều đến tất cả nhân loại (ví dụ thảm họa sóng thần ở PhuKhet)?

Chia sẻ trang này