1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Da nâu trở thành mốt từ lâu rồi đấy bác nhé, hơi bị quyến rũ.. he he... À mà bác buộc khen cho con gái lên trông điệu lắm đấy
    Lâu quá mới thấy Nhím, lớn và tươi ghê, như mọi khi
    Hói hôm nay trông "xã hội đen" thế, lẽ ra phải nghiêm mặt vào, chứ không cười toe ra thế nhá, ghét cái mỏ
    Bầu ơi, sao bảo tháng 6 gieo cơ mà, được chắc chắn rồi thì phải thông báo đấy nhé Mong thằng cu cho bố mẹ cháu mừng
    Về chuyện chỗ chơi, nhà cháu vẫn ở trong building nên cũng không có vườn đâu ạ, chỗ các bà và bác cháu ở thì xa lắm, ở Bull đấy Choupat, xa quá nên lười đến Nhà ở đây thì đắt nhưng được cái thường có vườn cỏ, đất rộng, trông xanh mát. Nhưng ở xung quanh các khu chung cư thì cũng đều có sân chơi cho tụi trẻ, có cầu trượt, xích đu và cả bể bơi con ( để lội và nghịch nước ) thì đúng hơn cho trẻ em bé. Cũng có những khu vui chơi lớn cho trẻ miễn phí nữa, đúng là ở nhà mình thì kẹt nhất là chỗ chơi, khoảng xanh cho trẻ.
    Nhưng mà muốn mua nhà thì phải ra thật xa phố đấy, chẳng biết thế nào nữa.
    Cuối tuần vừa rồi vùng quê chơi, thích thì có thích nhưng về mắt sưng vù vì dị ứng phấn hoa
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Da nâu trở thành mốt từ lâu rồi đấy bác nhé, hơi bị quyến rũ.. he he... À mà bác buộc khen cho con gái lên trông điệu lắm đấy
    Lâu quá mới thấy Nhím, lớn và tươi ghê, như mọi khi
    Hói hôm nay trông "xã hội đen" thế, lẽ ra phải nghiêm mặt vào, chứ không cười toe ra thế nhá, ghét cái mỏ
    Bầu ơi, sao bảo tháng 6 gieo cơ mà, được chắc chắn rồi thì phải thông báo đấy nhé Mong thằng cu cho bố mẹ cháu mừng
    Về chuyện chỗ chơi, nhà cháu vẫn ở trong building nên cũng không có vườn đâu ạ, chỗ các bà và bác cháu ở thì xa lắm, ở Bull đấy Choupat, xa quá nên lười đến Nhà ở đây thì đắt nhưng được cái thường có vườn cỏ, đất rộng, trông xanh mát. Nhưng ở xung quanh các khu chung cư thì cũng đều có sân chơi cho tụi trẻ, có cầu trượt, xích đu và cả bể bơi con ( để lội và nghịch nước ) thì đúng hơn cho trẻ em bé. Cũng có những khu vui chơi lớn cho trẻ miễn phí nữa, đúng là ở nhà mình thì kẹt nhất là chỗ chơi, khoảng xanh cho trẻ.
    Nhưng mà muốn mua nhà thì phải ra thật xa phố đấy, chẳng biết thế nào nữa.
    Cuối tuần vừa rồi vùng quê chơi, thích thì có thích nhưng về mắt sưng vù vì dị ứng phấn hoa
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hai cô cún này diện váy đẹp thế, mà lũn cũn bằng nhau hay nhỉ ? Buồn cười nhất là lúc đưa tụi nhóc về, bạn nó tới chơi, kéo theo một lũ lin kin tầm tuổi nhau, vui lắm, thì mỗi đứa ít nhất có một đứa rồi mà. Có đứa bố mẹ đùa nhận làm thông gia với nhà mình, lúc đến chơi nhà nó thì con gái cứ : "Bạn ấy cứ theo con thôi, ứ đâu !" Tại thằng cu cứ đi theo chơi cùng với con gái người ta
    À, thôi chít, thằng lớn nhà mình hôm qua hỏi mẹ : "Mẹ ơi lớn lên con có được uống rượu vang không ?"
    Rồi còn bảo : "Bao giờ con tự đi xem phim ở rạp, thì con mời bạn gái người Châu Á !" ( ý nói muốn bạn gái Châu Á chứ không phải Tây ! ) Giời ạ, thằng này biết lo nghĩ sớm thật, chưa gì đã lo không được uống rượu có chít tôi không
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hai cô cún này diện váy đẹp thế, mà lũn cũn bằng nhau hay nhỉ ? Buồn cười nhất là lúc đưa tụi nhóc về, bạn nó tới chơi, kéo theo một lũ lin kin tầm tuổi nhau, vui lắm, thì mỗi đứa ít nhất có một đứa rồi mà. Có đứa bố mẹ đùa nhận làm thông gia với nhà mình, lúc đến chơi nhà nó thì con gái cứ : "Bạn ấy cứ theo con thôi, ứ đâu !" Tại thằng cu cứ đi theo chơi cùng với con gái người ta
    À, thôi chít, thằng lớn nhà mình hôm qua hỏi mẹ : "Mẹ ơi lớn lên con có được uống rượu vang không ?"
    Rồi còn bảo : "Bao giờ con tự đi xem phim ở rạp, thì con mời bạn gái người Châu Á !" ( ý nói muốn bạn gái Châu Á chứ không phải Tây ! ) Giời ạ, thằng này biết lo nghĩ sớm thật, chưa gì đã lo không được uống rượu có chít tôi không
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Bờ rào: chị ơi, post ảnh khăn mỏ quạ đi chị, Sóc cười tít nhỉ, nhìn đúng là thỏi chocolate đeo nơ thật. Ôi, anh Hói này chả thấy răng lợi gì, dãi dớt thì lòng thòng, đúng là đã hói đầu thì chớ còn hói cả răng
    @ Chị Wild: Hói lúc nào cũng toe toe ra cười thế thôi, chắc chẳng làm mặt xã hội đen được. Bố Hói bảo người ta nghìn vàng mua một nụ cười mà đem mua của Hói thì có mà sạt nghiệp, bao nhiêu cho đủ, nhưng em bảo người này thì được xu nào, đang mặc cả vàng bạc thì anh ấy đã cười toe rồi còn đâu mà nhận. Vườn nhà bà bọn trẻ thích nhỉ, bao giờ em có nhà như thế thì cái vườn thành công viên cho Hói luôn, nhưng bao giờ, BAO GIỜ nhỉ???????????????
    @ thuongnho: thuongnho pót thêm ảnh con gái đi, hihi lúc đầu nhìn mình cứ tưởng đấy là con trai
    @may_may: cám ơn cô may_may khen hói nhé, chúc cô và em bé khoẻ nhé, khi nào em bé ra đời cô nhớ đưa em bé lên đây chơi
    Anh chàng hôm qua nằm say mê với quả bóng này( Pooh nữa này mizu ơi), đá huỳnh huỵnh, cười khanh khách vang nhà. Tự ôm bóng, giữ bóng bằng chân, chân cong tớn lên nhìn buồn cười dã man, đá bóng, hò hét váng cả nhà lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Bờ rào: chị ơi, post ảnh khăn mỏ quạ đi chị, Sóc cười tít nhỉ, nhìn đúng là thỏi chocolate đeo nơ thật. Ôi, anh Hói này chả thấy răng lợi gì, dãi dớt thì lòng thòng, đúng là đã hói đầu thì chớ còn hói cả răng
    @ Chị Wild: Hói lúc nào cũng toe toe ra cười thế thôi, chắc chẳng làm mặt xã hội đen được. Bố Hói bảo người ta nghìn vàng mua một nụ cười mà đem mua của Hói thì có mà sạt nghiệp, bao nhiêu cho đủ, nhưng em bảo người này thì được xu nào, đang mặc cả vàng bạc thì anh ấy đã cười toe rồi còn đâu mà nhận. Vườn nhà bà bọn trẻ thích nhỉ, bao giờ em có nhà như thế thì cái vườn thành công viên cho Hói luôn, nhưng bao giờ, BAO GIỜ nhỉ???????????????
    @ thuongnho: thuongnho pót thêm ảnh con gái đi, hihi lúc đầu nhìn mình cứ tưởng đấy là con trai
    @may_may: cám ơn cô may_may khen hói nhé, chúc cô và em bé khoẻ nhé, khi nào em bé ra đời cô nhớ đưa em bé lên đây chơi
    Anh chàng hôm qua nằm say mê với quả bóng này( Pooh nữa này mizu ơi), đá huỳnh huỵnh, cười khanh khách vang nhà. Tự ôm bóng, giữ bóng bằng chân, chân cong tớn lên nhìn buồn cười dã man, đá bóng, hò hét váng cả nhà lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, kinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Day con gai nha em day, coi lam chi oi, dang phai recover lai sau 2 tran om day (sụt mất 6 lạng), Anh moi chup hom qua, duoc 6.5 thang và 7.5 kg (bằng trọng lượng lúc chưa ốm, thế có khổ thân em không).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà mẹ chị Wild thích nhỉ, có chỗ cho trẻ con chơi, khoảng xanh ở HN bay giờ ít lắm. Cho con vào chơi công viên cũng sợ chị ạ.
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Day con gai nha em day, coi lam chi oi, dang phai recover lai sau 2 tran om day (sụt mất 6 lạng), Anh moi chup hom qua, duoc 6.5 thang và 7.5 kg (bằng trọng lượng lúc chưa ốm, thế có khổ thân em không).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà mẹ chị Wild thích nhỉ, có chỗ cho trẻ con chơi, khoảng xanh ở HN bay giờ ít lắm. Cho con vào chơi công viên cũng sợ chị ạ.
  9. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hói nhà chị Mui_hech yêu quá nhìn chỉ muốn thơm vào cái bàn chân chút chít mấy cái Em hôm nào cũng phải vào đây ngắm bé cho đỡ thèm Khi nào có dịp sang Nhật chơi chắc phải xin địa chỉ nhà chị Mui_hech để được ngắm trực tiếp cu Hói mất thôi
    Bé thứ 2 nhà chị Wildpony em thích nhất series ảnh cầm đồ hoá trang của mẹ bôi trát lên mặtcứ như thật ý hihi yêu thế...
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hói nhà chị Mui_hech yêu quá nhìn chỉ muốn thơm vào cái bàn chân chút chít mấy cái Em hôm nào cũng phải vào đây ngắm bé cho đỡ thèm Khi nào có dịp sang Nhật chơi chắc phải xin địa chỉ nhà chị Mui_hech để được ngắm trực tiếp cu Hói mất thôi
    Bé thứ 2 nhà chị Wildpony em thích nhất series ảnh cầm đồ hoá trang của mẹ bôi trát lên mặtcứ như thật ý hihi yêu thế...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này