1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu chộp được mấy tấm hôm nay đi rửa tội cho cháu , thấy trông con gái tí nên post cho các cô , các bác xem .




    Chị Wil ơi , hôm nọ em đưa bé đi bác sĩ da , người ta cho thuốc bôi cho da bị eczêm, qui định bôi 5 hôm mà em mới bôi cho bé khoảng 2,3 hôm mà đã hết , da trông sáng và mịn hẳn lại . Chị nói chị thi thoảng cũng bị , chị có cần em đưa tên thuốc cho chị không ? Chị thử hỏi bên chỗ chị , có khi sử dụng cũng tốt .
    Được nelly sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 13/06/2005
  2. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu chộp được mấy tấm hôm nay đi rửa tội cho cháu , thấy trông con gái tí nên post cho các cô , các bác xem .




    Chị Wil ơi , hôm nọ em đưa bé đi bác sĩ da , người ta cho thuốc bôi cho da bị eczêm, qui định bôi 5 hôm mà em mới bôi cho bé khoảng 2,3 hôm mà đã hết , da trông sáng và mịn hẳn lại . Chị nói chị thi thoảng cũng bị , chị có cần em đưa tên thuốc cho chị không ? Chị thử hỏi bên chỗ chị , có khi sử dụng cũng tốt .
    Được nelly sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 13/06/2005
  3. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện chị Wildpony kể về 2 ông nhà chị ,em lại nhớ thằng em em . 12 tuổi đã biết mua vé vào cửa cho bạn gái .
    có lần nhà em đi Cát Bà , đi cả một đoàn cơ quan bố . Từ đầu đã thấy thằng em em quý một con bé con rồi , đi chơi đâu cũng rủ con bé đi cùng , đi ăn cơm cũng chạy lên gọi nhà con bé cùng đi . Ssố là vào bãi biển cát bà phải mua vé , hôm đó mọi người cùng đi ra bãi biển , hai đứa trẻ con chạy trứờc ( thực ra là hai anh chị vừa đi vừa hái hoa dại tặng nhau ) , một lúc sau thấy thằng em em chạy lại xin tiền mẹ , mẹ hỏi để làm gì , .... hic để mua vé cho em kia đi vào bãi tắm ạ , hic mới có 12 tuổi thôi đấy . đi cùng đoàn có mấy anh lớn , hai mấy ba mươi tuổi đầu , cứ đứng trợn mắt nhìn khâm phục , còn người lớn được phen cười nghiêng ngả , về sau nó cứ bị chế diễu chuyện này mãi . ( tại dở hơi , đã galăng lại còn khai ra để bị bắt vở )
  4. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện chị Wildpony kể về 2 ông nhà chị ,em lại nhớ thằng em em . 12 tuổi đã biết mua vé vào cửa cho bạn gái .
    có lần nhà em đi Cát Bà , đi cả một đoàn cơ quan bố . Từ đầu đã thấy thằng em em quý một con bé con rồi , đi chơi đâu cũng rủ con bé đi cùng , đi ăn cơm cũng chạy lên gọi nhà con bé cùng đi . Ssố là vào bãi biển cát bà phải mua vé , hôm đó mọi người cùng đi ra bãi biển , hai đứa trẻ con chạy trứờc ( thực ra là hai anh chị vừa đi vừa hái hoa dại tặng nhau ) , một lúc sau thấy thằng em em chạy lại xin tiền mẹ , mẹ hỏi để làm gì , .... hic để mua vé cho em kia đi vào bãi tắm ạ , hic mới có 12 tuổi thôi đấy . đi cùng đoàn có mấy anh lớn , hai mấy ba mươi tuổi đầu , cứ đứng trợn mắt nhìn khâm phục , còn người lớn được phen cười nghiêng ngả , về sau nó cứ bị chế diễu chuyện này mãi . ( tại dở hơi , đã galăng lại còn khai ra để bị bắt vở )
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào đây, tình hình im ắng quá. Sóc nâu đâu, nhím xù đâu rồi, mãi mới thấy anh em Coco, Dindon và tiểu thư nhà nelly, em bé mặc váy trắng rửa tội điệu thế.
    Em mấy hôm vừa rồi mải mê làm web cho Hói, làm gần xong rồi, up lên rồi mà lúc xem được lúc không, điên hết cả người, để em nghiên cứu lại vậy. Thôi chưa xem được web ta lại up ảnh lên đây Hói nhà em bây giờ buồn cười lắm, mồm suốt ngày mím chặt lại, chả thấy mỏ đâu nữa rồi, suốt ngày lật tưng tưng, nhảy múa hò hét các kiểu. Mà chàng biết bò lùi, suốt ngày bò thôi, nhìn thấy cái gì trước mặt cũng hăm hăm hở hở lao tới vồm nhưng càng lao càng xa nó, càng bò càng lùi xa, trượt ra ngoài đệm luôn, nhìn cái điệu bộ thì hùng hổ như rình mồi không nhịn được cười. Đây
    Mỏ ơi, đâu rồi
    [​IMG]
    Simba rình mồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa rình vừa làm dáng
    [​IMG]
    Hầm hố quá, mất hết cả hình ảnh, trở lại hình ảnh nhẹ nhàng, đáng yêu
    [​IMG]
  6. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không vào đây, tình hình im ắng quá. Sóc nâu đâu, nhím xù đâu rồi, mãi mới thấy anh em Coco, Dindon và tiểu thư nhà nelly, em bé mặc váy trắng rửa tội điệu thế.
    Em mấy hôm vừa rồi mải mê làm web cho Hói, làm gần xong rồi, up lên rồi mà lúc xem được lúc không, điên hết cả người, để em nghiên cứu lại vậy. Thôi chưa xem được web ta lại up ảnh lên đây Hói nhà em bây giờ buồn cười lắm, mồm suốt ngày mím chặt lại, chả thấy mỏ đâu nữa rồi, suốt ngày lật tưng tưng, nhảy múa hò hét các kiểu. Mà chàng biết bò lùi, suốt ngày bò thôi, nhìn thấy cái gì trước mặt cũng hăm hăm hở hở lao tới vồm nhưng càng lao càng xa nó, càng bò càng lùi xa, trượt ra ngoài đệm luôn, nhìn cái điệu bộ thì hùng hổ như rình mồi không nhịn được cười. Đây
    Mỏ ơi, đâu rồi
    [​IMG]
    Simba rình mồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vừa rình vừa làm dáng
    [​IMG]
    Hầm hố quá, mất hết cả hình ảnh, trở lại hình ảnh nhẹ nhàng, đáng yêu
    [​IMG]
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    A ! Nelly hôm nay mặc váy nhé ! Mặt mũi cũng hết mẩn đỏ rồi, mấy hôm nữa em diện nơ lên nữa, tóc quăn, trông còn điệu nữa, nhỉ ? Cho thơm cái nào ! Chút chút... !
    Oái, cám ơn Nelly, chị bị dị ứng cái khác, không phải exema đâu. Nhưng cũng cứ bị theo mùa, nếu dị ứng phấn hoa tăng, thì cũng bị nổi đỏ một hai chỗ, vài ngày, rồi nó lại lặn.
    ----------------------------------------------------------
    Hói ơi, mỏ đâu ? Cứ bặm môi thế kia là nhiều khả năng có lợi già đấy, nhưng cũng phải lâu lâu mới có răng, chưa mọc ngay đâu
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    A ! Nelly hôm nay mặc váy nhé ! Mặt mũi cũng hết mẩn đỏ rồi, mấy hôm nữa em diện nơ lên nữa, tóc quăn, trông còn điệu nữa, nhỉ ? Cho thơm cái nào ! Chút chút... !
    Oái, cám ơn Nelly, chị bị dị ứng cái khác, không phải exema đâu. Nhưng cũng cứ bị theo mùa, nếu dị ứng phấn hoa tăng, thì cũng bị nổi đỏ một hai chỗ, vài ngày, rồi nó lại lặn.
    ----------------------------------------------------------
    Hói ơi, mỏ đâu ? Cứ bặm môi thế kia là nhiều khả năng có lợi già đấy, nhưng cũng phải lâu lâu mới có răng, chưa mọc ngay đâu
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! Độ dày Sunflower83 lại còn kiếm đâu ra quả tóc nhuộm tím mênh mang và đôi kiếng xanh ngút ngàn thế kia, làm chị chả nhận ra gì cả Quá là cute !
    Trẻ em 12 tuổi là thừa biết yêu rồi ý chứ lỵ, mỗi lứa tuổi thì yêu theo một kiểu Hồi học lớp một nhá, có một cu cậu gần nhà, còn gói vào một tờ giấy một tờ Hai Đồng ( hồi ý chưa đổi tiền ), viết kèm dòng chữ : "Anh cho em hai đồng, em muốn mua cái gì thì mua !" Thực dụng quá thể chưa ?
    Nói chung làm cha mẹ thì phải để mắt tới con cái, cái gì chấp nhận được thì mặc chúng tự do, cái gì không được phép thì bảo ban, chứ không cấm được tâm hồn chúng mơ màng bay bổng, dù lớn hay nhỏ
    Có chuyện này hay lắm
    Một cô mình quen, có con học năm đầu PTTH, tới ngày có lễ hội ở trường, cu cậu làm đỏm khiếp lắm, định bụng mời một cô bạn mà cu cậu rất thích ra nhẩy. Ai ngờ cô bé không chịu, thế là về nhà chàng cứ i ỉ khóc cả buổi tối ( anh này mau nước mắt, không khô khan, cứng ngắc như thằng em ), Cô ấy thấy thế lấy làm buồn cười nhưng bảo "chẳng lẽ con nó đau khổ thế mình lại cười thì vô duyên", nên cố nín. Hai anh em nó lại ngủ cùng phòng, mà anh cứ khóc mãi, thằng em thương lắm, nên cứ cố im lặng để cho anh khóc. Mãi không chịu được, nó bảo : "Anh mà cứ khóc thế này em không ngủ được đâu !" Thằng anh vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa rút hộp mùi xoa giấy ra lau mặt, hết cái này đến cái khác. Lúc này thằng em hết cả kiên nhẫn, quát lên : "Ê, anh đang dùng hết cả hộp giấy rồi kia kìa, để em lấy cho anh cái khăn tắm cho đỡ tốn giấy !" Cái thằng này nó là thần giữ của, nó là người quản lý nhà cửa thay cho mẹ nó lúc cần . Cô ý bảo : "Thế là tao phì cười, không nhịn nổi !"
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! Độ dày Sunflower83 lại còn kiếm đâu ra quả tóc nhuộm tím mênh mang và đôi kiếng xanh ngút ngàn thế kia, làm chị chả nhận ra gì cả Quá là cute !
    Trẻ em 12 tuổi là thừa biết yêu rồi ý chứ lỵ, mỗi lứa tuổi thì yêu theo một kiểu Hồi học lớp một nhá, có một cu cậu gần nhà, còn gói vào một tờ giấy một tờ Hai Đồng ( hồi ý chưa đổi tiền ), viết kèm dòng chữ : "Anh cho em hai đồng, em muốn mua cái gì thì mua !" Thực dụng quá thể chưa ?
    Nói chung làm cha mẹ thì phải để mắt tới con cái, cái gì chấp nhận được thì mặc chúng tự do, cái gì không được phép thì bảo ban, chứ không cấm được tâm hồn chúng mơ màng bay bổng, dù lớn hay nhỏ
    Có chuyện này hay lắm
    Một cô mình quen, có con học năm đầu PTTH, tới ngày có lễ hội ở trường, cu cậu làm đỏm khiếp lắm, định bụng mời một cô bạn mà cu cậu rất thích ra nhẩy. Ai ngờ cô bé không chịu, thế là về nhà chàng cứ i ỉ khóc cả buổi tối ( anh này mau nước mắt, không khô khan, cứng ngắc như thằng em ), Cô ấy thấy thế lấy làm buồn cười nhưng bảo "chẳng lẽ con nó đau khổ thế mình lại cười thì vô duyên", nên cố nín. Hai anh em nó lại ngủ cùng phòng, mà anh cứ khóc mãi, thằng em thương lắm, nên cứ cố im lặng để cho anh khóc. Mãi không chịu được, nó bảo : "Anh mà cứ khóc thế này em không ngủ được đâu !" Thằng anh vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa rút hộp mùi xoa giấy ra lau mặt, hết cái này đến cái khác. Lúc này thằng em hết cả kiên nhẫn, quát lên : "Ê, anh đang dùng hết cả hộp giấy rồi kia kìa, để em lấy cho anh cái khăn tắm cho đỡ tốn giấy !" Cái thằng này nó là thần giữ của, nó là người quản lý nhà cửa thay cho mẹ nó lúc cần . Cô ý bảo : "Thế là tao phì cười, không nhịn nổi !"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này