1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Claude

    Claude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết tại cái dđ đông đúc quá hay tại máy nhà em chuối mà mỗi lần em ngứa mồm muốn khen các bé vài câu mà không sao login được điên hết cả người, tòan phai chờ dịp may cứ nhứ đánh loto ý, hehhe bây giờ lại vào được rùi tranh thủ buôn vậy.
    Hói ơi nhìn Hói rình mồi yêu quá đi thế Hói cứ lùi mà không tiến hả mẹ muihếch? mẹ nó giỏi thật toàn chộp được Hói những lúc ngộ ghê.
    hehhe hôm nay phát hiện ra nhà cháu có biết nhà Nelly,
    Chi Wild ới đã cho ông con chơi đấm bốc rồi hủ, nhóc con nhìn cái miệng cười thích nhỉ, mắt tít lại yêu thế. Thế sao gần hết mùa hoa nở rồi mà chị vẫn bị dị ứng hả khổ thế giống con bạn em toàn phải uống thuốc xong nằm nhà ngủ li bì vì ngấm thuốc cứ như Gấu ngủ đông ý nhỉ. Em thấy có loại trà gì uống cũng đỡ để em hỏi nó xem nhé.
  2. Claude

    Claude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết tại cái dđ đông đúc quá hay tại máy nhà em chuối mà mỗi lần em ngứa mồm muốn khen các bé vài câu mà không sao login được điên hết cả người, tòan phai chờ dịp may cứ nhứ đánh loto ý, hehhe bây giờ lại vào được rùi tranh thủ buôn vậy.
    Hói ơi nhìn Hói rình mồi yêu quá đi thế Hói cứ lùi mà không tiến hả mẹ muihếch? mẹ nó giỏi thật toàn chộp được Hói những lúc ngộ ghê.
    hehhe hôm nay phát hiện ra nhà cháu có biết nhà Nelly,
    Chi Wild ới đã cho ông con chơi đấm bốc rồi hủ, nhóc con nhìn cái miệng cười thích nhỉ, mắt tít lại yêu thế. Thế sao gần hết mùa hoa nở rồi mà chị vẫn bị dị ứng hả khổ thế giống con bạn em toàn phải uống thuốc xong nằm nhà ngủ li bì vì ngấm thuốc cứ như Gấu ngủ đông ý nhỉ. Em thấy có loại trà gì uống cũng đỡ để em hỏi nó xem nhé.
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nhát mới nguy hiểm à nha chị wildpony , em để ý thấy nhiều anh tầm ngầm rồi có vẻ ít nói rồi bảo nhát cuối cùng thì......là lá la....
    Chết cười thằng bé thứ 2 nhà chị, bé tẹo mà biết ''tán gái'' rồi nhỉ , chắc lấy cái từ chouchou từ bố mẹ mà ra . Ơ mà chị cho bé chơi boxing thế có bị bạo lực không ah? hay cho ông anh tập thể dục luôn bằng cái đấy, cơ thể được rắn chắc hơn chứ còn ông em thì thôi khỏi cần nhỉ ... cho ra cửa sổ gọi em chouchou kelly của anh .
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nhát mới nguy hiểm à nha chị wildpony , em để ý thấy nhiều anh tầm ngầm rồi có vẻ ít nói rồi bảo nhát cuối cùng thì......là lá la....
    Chết cười thằng bé thứ 2 nhà chị, bé tẹo mà biết ''tán gái'' rồi nhỉ , chắc lấy cái từ chouchou từ bố mẹ mà ra . Ơ mà chị cho bé chơi boxing thế có bị bạo lực không ah? hay cho ông anh tập thể dục luôn bằng cái đấy, cơ thể được rắn chắc hơn chứ còn ông em thì thôi khỏi cần nhỉ ... cho ra cửa sổ gọi em chouchou kelly của anh .
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, bây giờ mình mới nhìn kỹ lại, đúng là hôm nay trông Hói ngầu nhẩy ? Hay mẹ không trả ... ti cho cái công làm người mẫu ? Chắc là ngứa lợi rồi, trông cái mặt nghiêm trọng thế kia, môi thì bặm lại và còn có dãi nữa thì phải Mẹ thử cho ngón tay vào miệng xem Hói có muốn cắn không, nếu đúng thì ngứa lợi mọc răng đấy
    -------------------------------------
    Choupat : nào chị có được gọi là chouchou bao giờ, chẳng biết nó học ở đâu ý chứ Nó còn tự vẽ ra các tính từ khác để khen, với con gái, nó bảo là "mimi thế !" ( ý nói là mi nhon đấy ) Chít chít với ông ý cứ trên mây trên gió như vậy thôi. Chị nhớ hồi nó mới bập bẹ nói từng từ rời một, câu hoàn chỉnh đầu tiên không phải là "con muốn cái này " hay "ba đâu, mẹ đâu ?" ... mà là : "Hoa đẹp quá !", lúc ý chị đang để nó ngồi trong xe đẩy ở công viên, nó ngửa cổ lên thấy một cây rất là lớn, đang rộ đầy những hoa mà chị cũng chẳng biết là hoa gì, từng chùm rất là bự, màu tím nhạt, rồi cứ khen đi khen lại mãi
    Hay bây giờ ngày nào cũng ngửa cổ ngắm trăng, rồi có lần còn hỏi : "Trăng hôm nay không đến à mẹ ? Trăng buồn đấy, trăng khóc đấy !" Mẹ tò mò hỏi : "Sao lại biết là trăng khóc ?" Cu cậu nói : "Trời ướt đây này, có nước đây này !" ( Hôm ý trời mưa ! )
    Cu cậu cứ vừa mơ màng, vừa như con khỉ xiếc, rất vui tính Có lúc nó thấy một con ruồi ở đâu bay vào nhà, cu cậu cứ tíu tít chạy theo, cười rồi bảo : "Con bắt ruồi ăn !" Rồi ngoác miệng giả vờ... đớp một cái "Ngoằm !", rồi há miệng chỉ vào bảo mẹ : "Mẹ nhìn này, nó trong này này !" Cứ như cái thằng hề con, buồn cười lắm. Anh nó tình cảm nhưng không hay nói, còn em, vui hay buồn cả làng trên xóm dưới đều biết
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, bây giờ mình mới nhìn kỹ lại, đúng là hôm nay trông Hói ngầu nhẩy ? Hay mẹ không trả ... ti cho cái công làm người mẫu ? Chắc là ngứa lợi rồi, trông cái mặt nghiêm trọng thế kia, môi thì bặm lại và còn có dãi nữa thì phải Mẹ thử cho ngón tay vào miệng xem Hói có muốn cắn không, nếu đúng thì ngứa lợi mọc răng đấy
    -------------------------------------
    Choupat : nào chị có được gọi là chouchou bao giờ, chẳng biết nó học ở đâu ý chứ Nó còn tự vẽ ra các tính từ khác để khen, với con gái, nó bảo là "mimi thế !" ( ý nói là mi nhon đấy ) Chít chít với ông ý cứ trên mây trên gió như vậy thôi. Chị nhớ hồi nó mới bập bẹ nói từng từ rời một, câu hoàn chỉnh đầu tiên không phải là "con muốn cái này " hay "ba đâu, mẹ đâu ?" ... mà là : "Hoa đẹp quá !", lúc ý chị đang để nó ngồi trong xe đẩy ở công viên, nó ngửa cổ lên thấy một cây rất là lớn, đang rộ đầy những hoa mà chị cũng chẳng biết là hoa gì, từng chùm rất là bự, màu tím nhạt, rồi cứ khen đi khen lại mãi
    Hay bây giờ ngày nào cũng ngửa cổ ngắm trăng, rồi có lần còn hỏi : "Trăng hôm nay không đến à mẹ ? Trăng buồn đấy, trăng khóc đấy !" Mẹ tò mò hỏi : "Sao lại biết là trăng khóc ?" Cu cậu nói : "Trời ướt đây này, có nước đây này !" ( Hôm ý trời mưa ! )
    Cu cậu cứ vừa mơ màng, vừa như con khỉ xiếc, rất vui tính Có lúc nó thấy một con ruồi ở đâu bay vào nhà, cu cậu cứ tíu tít chạy theo, cười rồi bảo : "Con bắt ruồi ăn !" Rồi ngoác miệng giả vờ... đớp một cái "Ngoằm !", rồi há miệng chỉ vào bảo mẹ : "Mẹ nhìn này, nó trong này này !" Cứ như cái thằng hề con, buồn cười lắm. Anh nó tình cảm nhưng không hay nói, còn em, vui hay buồn cả làng trên xóm dưới đều biết
  7. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi cho cháu hỏi bé lày con cái nhà ai mà mặt mũi xinh xắn có hồn xế? Cô chỉ cháu với cháu cảm ơn cô. Cháu đang tìm các bé mẫu giáo mầm lon để nàm vợ tương nai mà cô.
  8. noongdaan

    noongdaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi cho cháu hỏi bé lày con cái nhà ai mà mặt mũi xinh xắn có hồn xế? Cô chỉ cháu với cháu cảm ơn cô. Cháu đang tìm các bé mẫu giáo mầm lon để nàm vợ tương nai mà cô.
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Nhà cháu up thử 1 cái

  10. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Nhà cháu up thử 1 cái

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này