1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi cái tay, cái chân kìa, lại còn má lúm đồng tiền nữa chứ yêu quá đi mất thôi chụt chụt...
  2. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi cái tay, cái chân kìa, lại còn má lúm đồng tiền nữa chứ yêu quá đi mất thôi chụt chụt...
  3. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bé Bi nhà tôi này.
    @Wild: thèm con gái chưa nào?
    Được bố chụp ảnh thích quá:
    Tóc mọc chẳng giống ai cả:
  4. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bé Bi nhà tôi này.
    @Wild: thèm con gái chưa nào?
    Được bố chụp ảnh thích quá:
    Tóc mọc chẳng giống ai cả:
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay No_body chờ bé lớn lớn là diện cho con rồi mới khoe đây mờ Các ông bố buồn cười nhỉ, chỉ sốt ruột mong con biết... bi bô, biết nhẩy nhót nghịch ngợm, còn lúc chúng nó còn trong giai đoạn sơ sinh thì có vẻ rất... mất kiên nhẫn, vì nó suốt ngày ăn với ngủ
    Trộm vía, em bé dạo này phúng phính ra một tí rồi, má bầu bầu sướng chưa kìa Mà bác lo gì cái đám tóc trên đầu, thằng bé nhà em, lúc mới chui ra đã thấy ngay toàn những tóc là tóc, nhưng mà kinh khủng nhất là tự nhiên lại có hẳn một cái bờm rất là dài ở trên đầu, như... bờm ngựa, cứ dựng đứng lên bao nhiêu ngày không hết, sau này phải cắt đi thì nó mới mọc đều với những chỗ khác
    Bác diện váy đẹp cho con thế kia làm mình lại thèm diện cho con gái. Rõ dở hơi, hôm qua tranh thủ dẫn thằng lớn đi mua sóoc và dép cho nó, thấy mẹ cứ lượn sang ngắm váy áo cong gái, nó kéo tay bảo : "Chỗ này của con gái cơ mà mẹ ?" ( nó lại tưởng mình nhầm , cái thằng vịt thế ) Không có con gái thì thôi, vào đây ngắm rình vậy
    ---------------------------------------------------
    Cái ảnh cuối cùng của Hói đểu thế, e thẹn với em nào đấy ? Trông cứ như đang gọi cho em nào bằng điện thoại di động ý nhỉ ? cười rõ là tươi, lại còn ra vẻ e thẹn Mẹ Hói mát tay phết nhẩy, hôm nọ nhìn cái tay ai cuốn sushi trông cũng thon thả thế mà chăm được thằng cún con thế kia thì khéo thật, thưởng một rose đây nhá , phổng mũi chưa ?
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay No_body chờ bé lớn lớn là diện cho con rồi mới khoe đây mờ Các ông bố buồn cười nhỉ, chỉ sốt ruột mong con biết... bi bô, biết nhẩy nhót nghịch ngợm, còn lúc chúng nó còn trong giai đoạn sơ sinh thì có vẻ rất... mất kiên nhẫn, vì nó suốt ngày ăn với ngủ
    Trộm vía, em bé dạo này phúng phính ra một tí rồi, má bầu bầu sướng chưa kìa Mà bác lo gì cái đám tóc trên đầu, thằng bé nhà em, lúc mới chui ra đã thấy ngay toàn những tóc là tóc, nhưng mà kinh khủng nhất là tự nhiên lại có hẳn một cái bờm rất là dài ở trên đầu, như... bờm ngựa, cứ dựng đứng lên bao nhiêu ngày không hết, sau này phải cắt đi thì nó mới mọc đều với những chỗ khác
    Bác diện váy đẹp cho con thế kia làm mình lại thèm diện cho con gái. Rõ dở hơi, hôm qua tranh thủ dẫn thằng lớn đi mua sóoc và dép cho nó, thấy mẹ cứ lượn sang ngắm váy áo cong gái, nó kéo tay bảo : "Chỗ này của con gái cơ mà mẹ ?" ( nó lại tưởng mình nhầm , cái thằng vịt thế ) Không có con gái thì thôi, vào đây ngắm rình vậy
    ---------------------------------------------------
    Cái ảnh cuối cùng của Hói đểu thế, e thẹn với em nào đấy ? Trông cứ như đang gọi cho em nào bằng điện thoại di động ý nhỉ ? cười rõ là tươi, lại còn ra vẻ e thẹn Mẹ Hói mát tay phết nhẩy, hôm nọ nhìn cái tay ai cuốn sushi trông cũng thon thả thế mà chăm được thằng cún con thế kia thì khéo thật, thưởng một rose đây nhá , phổng mũi chưa ?
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, xinh gái nhất mạng đây này . Hói em ơi, làm bạn gái của anh nhím xù nhé
    @chị wild: nhím xù nhà em mới được 7.5 tháng thôi ạ, tấm ảnh đứng đấy là em cho nhím nó đứng dựa vào tường, xong rồi a la xô chụp ngay, rồi chụp chàng lại không thôi chàng làm một cái đùng xuống nệm . Bây giờ chàng nhà em rất thích bước đi, bước từng bước dài & ngay ngắn như người lớn, có thể đi từ bên phòng cô giúp việc sang phòng mẹ một lèo, lúc nào mỏi quá thì ngồi bẹp xuống đất nghỉ ngơi lấy sức
    @nobody: nhìn ảnh con gái tươi tắn thế này chắc là con mắt khỏi hẳn rồi phải không?
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, xinh gái nhất mạng đây này . Hói em ơi, làm bạn gái của anh nhím xù nhé
    @chị wild: nhím xù nhà em mới được 7.5 tháng thôi ạ, tấm ảnh đứng đấy là em cho nhím nó đứng dựa vào tường, xong rồi a la xô chụp ngay, rồi chụp chàng lại không thôi chàng làm một cái đùng xuống nệm . Bây giờ chàng nhà em rất thích bước đi, bước từng bước dài & ngay ngắn như người lớn, có thể đi từ bên phòng cô giúp việc sang phòng mẹ một lèo, lúc nào mỏi quá thì ngồi bẹp xuống đất nghỉ ngơi lấy sức
    @nobody: nhìn ảnh con gái tươi tắn thế này chắc là con mắt khỏi hẳn rồi phải không?
  9. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @Wild: Hì, bác nói đúng tâm trạng của bố Bi quá . Thỉnh thoảng rỗi rãi lại bảo vợ mặc váy cho con để bố chụp ảnh. Nói nhỏ nhé, mấy cái ảnh kia Bi toàn mặc váy..... ngoài quần áo dài đấy. Cái ảnh cuối cùng là bà ngoại cháu xắn quần lên cho nó giống.... quần của váy [D]. Bà ngoại và mẹ cũng thích cho Bi chụp ảnh lắm, mỗi lần chụp ảnh lại diện một bộ mới cho cháu . Vì Bi còn bé nên ít khi cười tươi lắm (vì toàn ăn mới ngủ thôi, nên ít có ảnh đẹp, mặc dù bố cháu chụp rất nhiều)
    Đúng là Bi từ lúc mới đẻ ra đã có một cái bờm tóc ở giữa đỉnh đầu, dài độ 3-4 cm, những chỗ còn lại thì trọc lốc, nhìn buồn cười lắm. Bây giờ tóc có vẻ đang mọc rất nhanh, nhưng cái bờm ấy trông vẫn rất buồn cười.
    @nhim76: cảm ơn bạn, mắt của bé Bi đã khỏi hẳn rồi. Lúc 3 tuần tuổi mẹ cháu đưa đi thông tuyến lệ, thông 2 lần là khỏi. Thấy mẹ Bi kể lại chuyện thông tuyến lệ mình thấy cũng kinh, họ lấy 1 cái kim bạc dài 4-5 cm, chọc vào tuyến lệ, con bé đau, khóc nấc cả lên . Nhưng may quá, dù sao cũng khỏi rồi, tôi có người bạn, con của anh chị ấy phải chữa cả năm mới khỏi, hết chữa dưới Hải phòng rồi lại Hà Nội, mãi mới khỏi.
    Nhân đây cũng muốn hỏi bà con (hay phổ biến???) một kinh nghiệm dân gian (mà tôi chưa dùng) để tránh cho trẻ sơ sinh khỏi bị đau mắt hoặc tắc tuyến lệ (thống kê cho thấy gần 6% trẻ sơ sinh ở Việt nam bị đau mắt hoặc tắc tuyến lệ): lúc mới sinh xong, bố mẹ cháu hãy lấy chanh tươi vắt vào mỗi mắt của cháu 1 -2 giọt, như thế trẻ sẽ không bị đau mắt. Không biết có đúng không ? Lần sau vợ đẻ đứa thứ 2, tôi sẽ thử xem sao (Bây giờ lo nuôi Bi cho tốt đã, hi hi )
    Được no_body sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 28/06/2005
  10. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @Wild: Hì, bác nói đúng tâm trạng của bố Bi quá . Thỉnh thoảng rỗi rãi lại bảo vợ mặc váy cho con để bố chụp ảnh. Nói nhỏ nhé, mấy cái ảnh kia Bi toàn mặc váy..... ngoài quần áo dài đấy. Cái ảnh cuối cùng là bà ngoại cháu xắn quần lên cho nó giống.... quần của váy [D]. Bà ngoại và mẹ cũng thích cho Bi chụp ảnh lắm, mỗi lần chụp ảnh lại diện một bộ mới cho cháu . Vì Bi còn bé nên ít khi cười tươi lắm (vì toàn ăn mới ngủ thôi, nên ít có ảnh đẹp, mặc dù bố cháu chụp rất nhiều)
    Đúng là Bi từ lúc mới đẻ ra đã có một cái bờm tóc ở giữa đỉnh đầu, dài độ 3-4 cm, những chỗ còn lại thì trọc lốc, nhìn buồn cười lắm. Bây giờ tóc có vẻ đang mọc rất nhanh, nhưng cái bờm ấy trông vẫn rất buồn cười.
    @nhim76: cảm ơn bạn, mắt của bé Bi đã khỏi hẳn rồi. Lúc 3 tuần tuổi mẹ cháu đưa đi thông tuyến lệ, thông 2 lần là khỏi. Thấy mẹ Bi kể lại chuyện thông tuyến lệ mình thấy cũng kinh, họ lấy 1 cái kim bạc dài 4-5 cm, chọc vào tuyến lệ, con bé đau, khóc nấc cả lên . Nhưng may quá, dù sao cũng khỏi rồi, tôi có người bạn, con của anh chị ấy phải chữa cả năm mới khỏi, hết chữa dưới Hải phòng rồi lại Hà Nội, mãi mới khỏi.
    Nhân đây cũng muốn hỏi bà con (hay phổ biến???) một kinh nghiệm dân gian (mà tôi chưa dùng) để tránh cho trẻ sơ sinh khỏi bị đau mắt hoặc tắc tuyến lệ (thống kê cho thấy gần 6% trẻ sơ sinh ở Việt nam bị đau mắt hoặc tắc tuyến lệ): lúc mới sinh xong, bố mẹ cháu hãy lấy chanh tươi vắt vào mỗi mắt của cháu 1 -2 giọt, như thế trẻ sẽ không bị đau mắt. Không biết có đúng không ? Lần sau vợ đẻ đứa thứ 2, tôi sẽ thử xem sao (Bây giờ lo nuôi Bi cho tốt đã, hi hi )
    Được no_body sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 28/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này