1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy mẹ có 2 đứa con có trong hoàn cảnh như Bầu bây giờ không nhỉ? Tẹo Bầu sắp lên chức chị mà chẳng có ý thức gì về chuyện này cả . Hỏi cô nàng có thích lên chức chị không thì nàng dứt khoát lắc đầu: Con thích làm mẹ cơ, con cũng có em bé ở trong bụng đây này .
    Hôm vừa rồi dẫn cô nàng đi thăm bà đẻ trong bệnh viện, mẹ khoe là hồi xưa mẹ đẻ Tẹo Bầu ở đây này. Cô nàng liền trả lời ngay: Hồi xưa con chẳng đẻ mẹ ở đây gì cả .
    Híc híc, chẳng biết làm sao với cô nàng .
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không góp chuyện với mọi người nhỉ. Bầu xin kể mấy câu chuyện hay hay của Tẹo Bầu.
    Tẹo Bầu sắp lên chức chị, mẹ hỏi:
    - Con có thích làm chị không?
    - Không, con thích làm mẹ cơ, con cũng có em bé trong bụng đây này (chỉ ngay vào cái bụng ưỡn ngược ra)
    Mẹ Bầu dắt Tẹo Bầu đi thăm bà đẻ trong bệnh viện:
    - Ngày xưa mẹ cũng đẻ con ở bệnh viện này này.
    - Hồi xưa con chẳng đẻ mẹ ở đây gì hết cả .
    Mẹ Bầu hí hửng đón Tẹo Bầu ở mẫu giáo về, vừa nhìn thấy mẹ là cô nàng nói ngay:
    - Con chẳng thích mẹ đón gì cả.
    - . Hóa ra mẹ đón thì không được mua quà lung tung như ba đón.
    Híc
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối, chocolate hôm nay điệu nữa rồi, váy đẹp quá Bác Bờ rao chắc chỉ đẻ toàn con gái thôi, tại bác nữ tính quá Người như iem chỉ sản xuất được con trai
    Cô cún Tẹo nhà Bầu này láu cá quá nhỉ, thế thì chuẩn bị dần đi, không lúc có em nó mà ghen với em thì chít, gì chứ cái vụ này là tớ đầy rẫy kinh nghiệm đây.
    Tiện thể paste vào đây một bài tặng nhà Tẹo Bầu này :
    Chuẩn bị cho con chấp nhận em bé

    Không nên chỉ dành sự chú ý cho bé sơ sinh. Phần đông trẻ đều thích nhà mình có thêm một thành viên tí xíu, nhưng khi cùng mẹ từ nhà hộ sinh về thì nhiều cô cậu bé lại bị sốc. Nhiều em đang rất ngoan, ăn ngủ nề nếp, nhưng từ lúc xuất hiện em bé bỗng trở nên lỳ lợm, ít nói. Có cô cậu còn tè hoặc ị đùn nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ.
    Theo lý giải của chuyên gia tâm lý, do các em cảm thấy bị ra rìa, giờ đây trung tâm chú ý của gia đình là thành viên mới chứ không phải em. Từ đó, các cô cậu nảy sinh tâm lý đố kỵ, ghen tức với em bé.
    Các chuyên gia khẳng định hoàn toàn có thể tránh được những cơn sốc tâm lý như thế nếu cha mẹ chuẩn bị tâm lý trước cho con. Ngay từ lúc mang thai hoặc chuẩn bị mang thai đứa thứ hai, người mẹ cần trò chuyện với con về hình ảnh đứa em tương lai và hãy gợi mở về tình cảm gia đình, sự nhường nhịn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau (có thể bằng chuyện kể hoặc đọc sách). Mặt khác, hãy tập cho trẻ ngủ riêng giường để tách khỏi hơi bố mẹ, sống tự lập dần.
    Sự tế nhị của người mẹ trong cách cư xử với con là rất quan trọng. Tuy bận rộn chăm sóc bé sơ sinh, nhưng bà mẹ không quên âu yếm, vuốt ve, an ủi đứa lớn, tức là biết dành cho mỗi đứa con một khoảng thời gian chăm sóc nhất định. Cách cư xử như thế nghĩa là người mẹ đã dạy cho con bài học đầu tiên về lòng nhân ái, sự công bằng.
    theo Vietnet
    -------------------------------------------------------
    Cũng còn tùy cá tính tình đứa. Hồi chỉ có thằng lớn, thực sự là mình sống cho mình nó, cái gì cũng trọn vẹn chỉ mình nó, nên dù có sự chuẩn bị rất kỹ càng về mặt tâm lý, sau một thời gian có em ( ban đầu thì rất OK ) khi em bắt đầu biết tự bò lại gần, tranh đồ chơi ( 7, 8 tháng ), hoặc tự bò, bám lân gần đến mẹ, tức là em đòi hỏi mẹ quan tâm đến nó, thì từ đấy cu cậu đổi tính, sinh ghen với em, dở đủ trò làm bố mẹ phát điên cả lên, lận đận mãi mới qua đấy. Hy vọng Tẹo nhà Bầu mau quen với việc có em bé
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khà khà vậy là cô chưa thấy chị lúc chị lên cơn đâu nhỉ, Thiên lôi phải gọi chị bằng anh, thật đấy, hehhehe
    Nhưng đúng là chị lúc nào cũng thích đẻ con gái thôi,siêu âm ra con gái là chị nhẩy cẫng lên, ai cũng bảo chị hâm
    Cái vụ ăn diện cho con gái thì chị thuộc vào hàng hết thuốc chữa rồi, suốt ngày mê mải ở hàng quần áo trẻ con thôi
    @Bupbedepxinh: chị sẽ chộp quả ảnh khăn mỏ quạ cho em xem, nhìn Sóc buộc khăn đểu cực, mặt tròn xoe, để cái compa lên đỉnh mũi quay được 1 vòng đúng
    Nếu hai con gái chị mà lớn lên giống tính chị thì điệu là cái chắc, bọn em ở nhà gọi chị là : thiên hạ đệ nhất điệu, hehehe
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn thế này thôi, đến điên lên mất

    Bẹo má !

    Đạp !
    Vật !
    Đẩy ! ( chỗ nào cũng có thể uýnh nhau, trên giường, dưới đất, đến cái ghế cũng tranh nhau )
    Đấu bụng ? Môn này mới tối qua mới thấy, vén áo lên và lao vào đấu bụng !

    Giả vờ.... chết !
    Tối kia bố ở viện, mấy mẹ con xem bộ phim hài của Pháp "Les compères" đã phát rất nhiều lần. Đại loại có một cặp vợ chồng có thằng con tuổi mới lớn bỏ nhà đi hoang, bà vợ muốn tìm thấy con nên loan báo với hai ông bồ trước đây bà gặp vào thời điểm có thai nó và nói rằng đó là con của các ông ấy, để các ông ấy đi tìm nó về giúp... Cu lớn xem rất chăm chú và thắc mắc sao mà anh kia lại có tới những ba ông bố. Giải thích cho nó xong, mẹ trêu : "Thế con có muốn có hai bố liền không ?" Nó trả lời một câu làm mẹ cười nghiêng ngả : "Mẹ quên chuyện ấy đi !"
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 06/07/2005
  6. bup_be_1985

    bup_be_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những bé ở đây yêu thế. Bé nào chụp ảnh cũng đẹp , yêu quá cơ!
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan cuối năm học, cả con phố chỗ nhà trẻ được chặn lại để chúng nó phá, một bên có các trò chơi thế này, bên kia là tiệc đứng. A lô xô, ai qua đường, thích thì ghé vào chơi, thoải mái. Bên cạnh nhà trẻ lại có một nơi dành cho những người lang thang, thành ra các phụ huynh cũng biết ý, bao giờ cũng làm thật nhiều đồ ăn, để có gì còn mời họ. Mấy hôm trước mẹ cháu còng cả lưng vì khẩu phần phải góp ý kếch xù quá, làm xong xách không nổi đến đấy

    Anh lớn vốn là cựu... bé ở trường trẻ này nên cũng được tham gia
    Chui ra ban công
    Đang rình mò đây !
  8. anhi37

    anhi37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Chia xẻ với nhà chị Wildpony, hic... chúng nó phá đấy ạ
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chị BY mua quần áo cho Chocolate đẹp quá, áo cũng đẹp, giày cũng đẹp, rồi mũ nữa, cái nào cũng đẹp hết. Mà Chocolate của chị đã nhìn rõ chân mày rồi, cu nhím xù nhà em chẳng thấy chân mày hay tóc tai đâu cả, cứ mờ mờ ảo ảo í, chán thế! Ủa, Chocolate là tuổi con gà hay là con khỉ vậy chị BY ơi?
    Bẵng đi một dạo không thấy chị wild post ảnh 2 cu con, hôm nay nhìn lại thấy cu bé vẫn không khác mấy, còn cu lớn trông ra dáng thanh niên hẳn! Nhìn mặt hắn này, người lớn ghê! Sắp có con dâu được rồi chị wild ơi . Hôm cuối tuần rồi nhà em cho nhím xù đi biển chơi, hai vợ chồng mới "tức cảnh sinh tình" thoả thuận lại chuyện con cái , mới thống nhất là "dừng ở 1 đứa để nuôi dạy cho tốt!" . Hôm nay vào đây thấy hai anh em nhà chị wild vui đùa thân mật thế này, lòng em lại lung lay
    @anhi37: hai em bé nhà bạn cute quá, nhìn giống búp bê! Ngày xưa lúc còn con gái, tớ cũng manh nha ý định "lừa" một anh mắt xanh mũi lõ về để "sản xuất" cho xinh, cho giống búp bê đấy
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    @nhím: Chocolate nhà chị sinh ngày 15/1/2005, năm cùng tháng tận của năm con Khỉ, ẩn tuổi mẹ đấy Cô Nhím thấy mẹ Sóc ăn diện cho con có thèm con gái không hử?
    Sóc nhà chị từ khi sinh lông mày và lông mi đã dài và đậm màu, nhưng mà tóc thì chả có nên lúc nào mẹ cháu cũng phải cho đeo bờm để xác định giới tính, hehehe
    @ Wild: Bố bọn nhóc lại ươn người à, khổ thân cô. Cậu lớn nhà cô lớn bổng lên nhỉ, bé Su nhà chị cũng thế, mới qua nửa mùa hè mà nó đã cao bổng lên, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, đi vừa dép của bà Nội mới sợ chứ
    Nhìn cu con nhà cô tôi tự nhiên thèm có con giai mới chết chứ, mà cô thì đã mặc định cho nhà tôi là đẻ toàn con gái mất rồi, làm thế nào bây giờ nhỉ
    @Cô Bupbedepxinh: cô ơi khăn mỏ qụa này cô, tại Sóc còn trẻ nên mẹ cho đội cái khăn mỏ qụa màu mè chứ không phải mầu nâu như các cụ cô ạ
    [​IMG]
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 06/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này