1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    picnic 01/5/05
    Mẹ ơi chim này

  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ôi, các em bé ở đây nhìn thích thế ko biết. Mà các chị ơi, có ai rảnh rang thì kể về sự tích tên gọi ở nhà và tên thật của các bé đi. Cháu Mì nhà em vì bố mẹ nó thích film HQ "YUMI tình yêu của tôi" nên..... gọi nó là Mì
    Chị wild thân méo, cô cháu gái em cũng nghịch ngợm fết, có cái ảnh nó làm ngáo ộp trông kinh dị cực, ko dám post đâu, kẻo sau này có "anh" nào vào trông thấy thì ế mất. Thôi có cái ảnh đang quẫy quẫy này vậy.
    Àh quên chị bâufamily chắc ko cần lo Tẹo bầu ko có thích em bé đâu. Em thấy đứa nào cứ thích chơi trò "làm mẹ" là thích có em bé lắm. Cháu Mì nhà em lên 2 tuổi là có em gái 3 tháng, bà chị em làm quả 3 năm 2 đứa để mệt một thể, sau này tha hồ làm ăn. Hai chị em nó quấn quýt lắm. Chắc Tẹo bầu ok thôi mà
    [​IMG]
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 14/07/2005
  3. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mama đang làm gì thế nhỉ :)
    Hai mẹ con cháu đi shopping đây , đang mùa sales mà , hihihi....
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ui, mấy hôm liền Babies Club buồn hiu, giờ lại đông vui rồi, nhiều em bé xinh quá
    Sóc nâu trộm vía bụ bẫm đáng yêu quá, nhìn phải gấp rưỡi Hói ý. Con trai chị Tonic nhìn yêu nhỉ, mặt tròn xoe, mắt đẹp, miệng cười tươi đẹp, cô chị gái cũng xinh nữa, 2 chị em giống nhau nhỉ chị nhỉ? Mì thì không phải khen thêm gì nữa, xinh ơi là xinh. Con gái Nelly cứng cáp nhỉ, mấy tháng rồi mà ngồi giỏi thế, trộm vía bụ nữa, yêu thế. Hai mẹ con đi chơi xinh tươi quá
    Hói đã khỏi sốt từ lâu rồi nhưng mấy hôm trước hơi húng hắng ho một chút, mẹ cháu lại bế đi bác sĩ và lại mang về một túi thuốc. Hói từ sau đợt ốm lười ăn ghê lắm, mẹ buồn thê thảm, chả biết bao giờ mới lấy lại phong độ xưa
    Hói bây giờ đã biết bò, biết đứng, hôm qua bố mẹ ăn cơm nhất quyết đòi đứng nhìn, không nằm không ngồi, thế là đứng vịn ghế hết bữa cơm 30 phút, đến lúc cuối mỏi quá chân cứ choãi dần ra thành tư thế xuống tấn. Ngoài ra Hói đã biết gọi bà bà, rồi bà ơi bà với lại cứ mam mam suốt cả ngày, hôm qua trong lúc đứng nhìn mẹ xơi cơm mồm ko ngớt bà bà, bà ơi bà mam mam rất thảm thiết, chả biết con nói thế có hiểu gì không nhưng mẹ thì rất sung sướng tưởng con mình giỏi. Hắn ta bây giờ cũng hiểu lời bố mẹ nói rồi hay sao ý, bố Hói hỏi " Hói yêu bố không?" Hói lắc đầu, hỏi tiếp" Hói không yêu bố à?" thì Hói cười rất ý nhị , bảo Hói là bắt tay thì giơ tay ra ngay, mà lúc bố nói tiếng Nhật "ottê, ottê" nó giơ mới nhanh chứ, hic, ôttê chỉ dùng để gọi cún giơ chân ra thôi, bố dám gọi Hói thế mà Hói cũng giơ ra
    3 bạn
    [​IMG]
    Cao cao trên cửa sổ...
    [​IMG]
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    trông ghét nhỉ
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... hôm nay thấy Hói đểu đểu đây rồi, cả mấy bé lâu lâu mới thấy nữa chứ, đông vui thế ! Bé Nelly đỡ hẳn chưa, thấy mặt vẫn đỏ đỏ, tội nghiệp quá. Hai mẹ con tung tăng đi chơi đấy hả, mát mẻ gớm nhỉ ?
    Em bé Mì hình như giống ảnh của dì hơn là mẹ ( mẹ đang bé con à ? ), nét mặt lại giống dì nhiều, nhất là mắt và miệng. Lớn lên chắc sẽ xinh đẹp như dì
    He he... cu Bim đi đâu trông bảnh choẹ thế, cái mặt nhìn ghét nhỉ, lúc nào cái nhìn cũng sáng và chán thì... bướng bướng, lém , giống cu bé nhà mình thế không biết.
    Nhắc chuyện.. chim cò mới nhớ Hôm qua đang giờ ngủ trưa thì ông con lại dậy chạy vào phòng mẹ bảo : "Tụi chim sẻ nó không để con yên !" Buồn cười quá, mẹ mới hỏi : "Chim ở đâu ?" Cu cậu bảo : "Chúng nó ở trong cửa sổ !" Thì ra mình để rèm cửa sổ mở một phần, chim sẻ bay cả vào phòng chúng nó nhẩy nhót Thế là nhóc bị thức dậy, chạy sang phòng mẹ leo lên giường... ngủ tiếp Ở đây chim nhiều qúa, giá ở nhà mình thì bắt nướng bớt đi Đêm nào cũng chừng 3 h sáng nó đã kéo tới hót điếc cả tai, muốn ngủ muộn cũng không ngủ nổi

    Mút kẹo !
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cao cao trên cửa sổ...
    [​IMG]
    Hói nhìn vẫn đểu và dễ thương như thế nhỉ, yêu cháu hói quá là yêu . Mờ hói trông nhớn hơn rồi nhỉ , chẳng mấy chốc mà bi bô cả ngày cho mà xem, đến lúc mà bi bô được thì vui lắm nhưng cũng mệt cho mà xem
  8. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ôi bọn nhóc chóng lớn thật đấy, mấy hôm ko nhìn là đã thấy lớn rồi, trông Hói cứng cáp ng nhớn hơn hẳn. Cả nhóc lớn nhà chị Wild, sao em thấy cu cậu có vẻ dài người hơn hay sao ấy, chị có thấy bé cao lên ko?
    Chị Bồ câu, em thích cái ảnh cô nàng Sóc ngạc nhiên nhất, ngộ nghĩnh quá đi, trộm vía trông như củ khoai ấy yêu thật là yêu. Nhiều lúc muốn chuyển sang nghề ...mẹ mìn
  9. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Babe nhà mình lúc 9 tháng, bây giờ là gần 1 năm rồi nhưng chưa có cái ảnh nào mới hơn cả. Trông cu cậu láu cá ko?
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em xin thông báo tin mừng với cả nhà là: lanhu đã sinh em bé gái hôm 12/6, cân nặng: 3,6 kg!
    Chúc mừng đi nào, topic lại chuẩn bị được thêm hình mới, và các anh có cơ hội nhiều hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này