1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xem hình con gái thuongnho, đọc lời bình của bác tonic làm mình cứ ngồi cười khúc khích 1 mình
    Nấm lâu rồi mới thấy xuất hiện, nhìn ghét không chịu được . Cái mặt này mai mốt tha hồ lựa chồng Nấm ơi, nhớ thách cưới cao cao vào
    Con trai bác Dentist nhìn kháu nhể .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nấm có cái nhìn nghiêm nghị này ít nữa chả anh nào dám bờm xơm rồi, mím môi lại là các anh ý sợ ngay. Cô đang kén con dâu nào phải quyết đoán và hơi khó tính một tí đây, có vậy con trai cô mới được nhờ. Con dâu nào càng khó tính càng tốt Mà bố Nấm có con mắt thẩm mỹ phết nhẩy, nhìn ai biết là úp cái quần lên đầu... he he... Thế anh Hói đã đứng vững chưa để còn đi hỏi vợ không có Nhím xù nhanh chân đi trước bây giờ kìa ? Tình hình là dương thịnh âm suy quá cơ, mẹ nào có con gái mau mau vào bổ sung đội hình cái
    Thích nhất cái quả "quần đùi tụt" hở rốn của bé nhà Thương Nhớ , cô resize lại trong máy nhà cô này, trông ngầu thế không biết
    To bác Hexe73 : Tình hình là N. ( Sơn ) đã sinh em bé ngày 11 tháng 7 vừa rồi, thấy anh xã báo cho em qua email. Em bé gái nặng 2,9 kg, bác biết chưa nhỉ ? Có vẻ như hai mẹ con đều khỏe mạnh dù đẻ mổ. Thế là mỹ mãn rồi, một trai một gái mà
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @ chị Nhím: Chị lo gì sớm thế, nhà em phấn đấu 6 đứa thôi mà Thế mà hôm CN vừa rồi, 1 đôi bạn chồng em bảo: nhà ông 6 đứa, tôi chỉ xin 2, chờ đến 1 tuổi tôi chọn 2 đứa đẹp nhất mang về Chị còn 4 đứa nữa cơ mà, tha hồ chọn
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ráng phấn đấu lắm chắc mình cũng chỉ được nửa của nhà Ro thôi
    Thủ võ (Ba dạy thủ võ, bà ngoại cứ thắc mắc không biết đánh ai mà lại thủ ra ngoài sau như thế)

    Mẹ chạy theo con cho tiêu bớt mỡ này
    Được talk2mesoftly sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 27/07/2005
  5. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    xóa xoá
    Được talk2mesoftly sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 27/07/2005
  6. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    2 mẹ con nó vui

  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đẹp, con đẹp ghê Thích nhất là cái miệng cười của 2 mẹ con. Mà nước da, sao sang đây em lại nghiện da nâu mới chết chứ. Ở nhà chỉ thích ngắm cô nào trắng trắng, càng trắng càng tốt, nhưng bây giờ thì chuyển tông , giá mà được đi biển để da mình...sô cô la thì tốt bao nhiêu, chỉ sợ sau đấy nó lại chả sô cô la cho mà loang lổ từng đám nửa vàng nửa đen
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 27/07/2005
  8. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thornbird an ủi chị đấy à, cám ơn em nhé . Nhờ ở đây ưa chuộng nước da ngăm nên chị mới có người vớt đấy, chứ ở nhà chắc ế chổng mông rồi
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0


    Em thích cái ảnh này lắm, nhìn bé nhà chị yêu quá . Cái ảnh này vừa nhìn rất yêu lại nhìn ngồ ngộ bùn cười vì kiểu tấn gì đó vì không thấy sức mạnh đâu cả . Yêu quá .
    Em thấy bé càng lớn nhìn càng giống mẹ .
  10. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chi Tonic oi, con gai 100% đấy nhưng mà như con trai ý, đi đâu cũng bị hỏi là con trai à. Thế nên mẹ cháu mới phải mặc váy để phân biệt giới tính cho cháu. Nghịch thì thôi rồi, cho vào cũi thì ngay lập tức vịn cũi rồi giơ chân trèo lên, đứng lay cũi đến sắp bật cả chốt ra rồi. Để ra ngoài thì bò khắp nơi, cái gì cũng cho vào mồm, để ở xó xỉnh nào cũng móc ra được. Ôi các chị ơi làm thế nào để bé con không cho các thứ linh tinh vào mồm.
    Chị Wild, dậy em cách resize đi (xấu hổ quá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này