1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Con dâu em xinh nhể mọi người nhể, em chả lo cạnh tranh với chị Nhím đâu, nhà chị ấy đính ước với nhà Ro rồi, giờ cứ ngồi chờ 6 đứa nó ra rồi từ tự chọn thôi, chẳng may lai đến đứa út mới con gái thì hơi lâu nhể, mà bội ước với ai chứ với nhà Ro thì coi như tới số rồi, Ro nhỉ?. Cô thương nhím xù quá nhím xù ơi. Hói nhà em chẳng những đứng vững mà còn biết vịn giường lần đi được từ đầu giường đến cuối giường cơ
    @ chị tonic: Hói vẫn chưa lấy lại phong độ cũ chị ạ, nhưng em ko băn khoăn lắm vì lúc nào em cũng lo ngại về vấn đề béo phì nên sợ lắm chị ạ
    @ chị Đậu: chị ơi, con gái điệu quá, bao nhiêu là quần áo đẹp, mà cô nàng sau này chắc chân thon thả lắm đấy nhé
    @ choupat: cô choupat vào đây mà không nói gì với Hói, cô hết yêu Hói rồi à?????
  2. Hexe73

    Hexe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To bác Hexe73 : Tình hình là N. ( Sơn ) đã sinh em bé ngày 11 tháng 7 vừa rồi, thấy anh xã báo cho em qua email. Em bé gái nặng 2,9 kg, bác biết chưa nhỉ ? Có vẻ như hai mẹ con đều khỏe mạnh dù đẻ mổ. Thế là mỹ mãn rồi, một trai một gái mà
    Chị gọi điện N rồi, chắc là sau 1 tháng nữa mới dám đi thăm, kẻo mẹ chồng nó kiêng. Nó khỏe, con gái xinh hơn anh, nó vẫn gầy, nói nhiều khi nào đi thăm về chị thông báo tiếp.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích cái hình con dâu tôi đứng "thủ võ" ấy cơ, cái đó nhìn con dâu tôi bụ bẫm, ngỗ nghĩnh hơn Dạo này chụp ảnh thấy có vẻ biểu lộ cảm xúc nhiều hơn hồi trước , chắc là ở nhà nghịch phết đây Tôi thấy con dâu tôi giống mẹ nó nhất là mắt, còn khuôn mặt thì tròn hơn, không biết của ai ??? Con rể bà đang chạy sang chỗ tôi ngủ tiếp đây, ngủ giường mình rồi, sáng dậy còn chạy sang chỗ khác cố néo thêm giấc nữa, trông như một con chó con
    Nghe nhà Nhím và nhà Ro bàn chuyện làm thông gia vui nhở, gì mà đẻ một "ổ" 6 đứa, rồi xem đứa nào đẹp thì chọn, làm tôi liên tưởng tới một "ổ"... chó con, xem con nào đẹp thì bắt... hê hê... Ro cố gắng làm một ổ thật nhiều con gái, gần nhà chị có một ổ 4 đứa, 2 đứa sinh đôi, đứa đầu và đứa cuối đều con gái tuốt, đẹp như công chúa, thích thế không biết
    Bác Hexe, em viết bưu thiếp để gửi cho N rồi mà chưa gửi, nó còn email bảo em phải gửi quà đê, ối giời ơi !
  4. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin giới thiệu, đây là cu tí nhà em ạ.
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Sorry mẹ mui_hech vì không hỏi thăm hói của cô , cô choupat không ở nhà mà đang đi chơi nên lên online một tẹo không nhòm hết được, định hỏi thăm hói ở bên nấu ăn nhưng bị giục đi nên không online được nữa .
    Hói lúc nào cô choupat cũng yêu nhất , mà hình như mẹ mui_hech đang đi tìm con dâu cho hói ah , ơ thế mẹ hói không giữ lời hứa với choupat là để dành hói cho con của cô choupat trong tương lai ah? (hhhehhehhe hy vọng tương lai sẽ có con gái ).
    Cô lại bị giục đi chơi tiếp rồi , mẹ hói cho cô choupat gửi mấy cái hôn chụt chụt vào má nhá, thích ảnh hỏi ở avatar quá
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân của mẹ nó có nét mặt xinh xắn nhỉ, nguyên có cái chán kia là khẳng định tính kiên trì dậy dỗ của cha mẹ trong tương lai
    --------------------------------
    Hôm qua mẹ cháu bật kênh VTV4, đang có đoạn phim truyện, chị vợ Anh Quỳnh khóc bù lu bù loa, Dindon nhà mình chạy lại mách mẹ : "Cô ấy khóc bằng tiếng Việt hả mẹ ?" ( chả là vừa khóc bu lu bù loa, vừa nói )
    ----------------------------------------
    Không biết dạo này đêm cu nhà mình làm gì, mà sáng 10h còn thế này, mẹ thấy nó ngủ dậy rồi còn sang ngủ tiếp, sợ không dậy nổi đi tè phải lừa lừa đóng cho cái sịp giấy
    Tiếp tục, 2h chiều lại thế này, trời thì nóng, nhưng đi ngủ bao giờ cũng phải đắp chăn lên tận bụng, gối đầu đàng hoàng, tự làm, mẹ không phải lo
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 27/07/2005
  7. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhìn yêu quá chị Wild ơi.
    Mà sao có cả sịp giấy à chị, em chưa thấy bao giờ
    Baby của mùa xuân của mẹ nét đẹp thế nhưng mà hình như hơi gầy thì phải.
  8. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Còn cái này, chẳng ai dạy mà cứ chu cái mỏ lên:
    [
  9. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bé nhà em hơi bị còi, chuẩn bị tròn 22 tháng tuổi mà cân nặng chỉ có 11,5 kg thôi. Chỉ được cái đầu to và quả trán hoành tráng, mặc quần áo dài vào thì chẳng ai bảo là gầy cả.
    Cái ảnh này mẹ cháu phải xin lỗi các bác trước vì cháu không được lịch sự lém: :I
    [
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh cu con chu mỏ lên trông hay thế Con trai mà trắng hồng, nét cũng nhỏ nữa. Nhóc cũng không gầy đâu, tiêu chuẩn quốc tế cũng chỉ 12 kg cho trẻ 2 tuổi kia mà, có thiếu vài lạng cũng là chuyện bình thường.
    Gần đây mình cũng lo lắng cho ông con lớn quá, nó vẫn ăn đều đặn, nhà mình thì kể cả thằng bé, hai anh em tự xúc ăn chứ mẹ không đút, chúng nó cũng không lười ăn lắm, không sợ phải ăn rau hay cá, nhưng nó ăn ít, có khi khẩu phần chỉ như em thôi, và không biết làm sao cứ gầy tong teo lại. Mỗi lần đi khám mình kêu thì bác sĩ lại dọa, "nó gầy càng tốt, sau này tuổi dậy thì phát triển tí cơ bắp ra là vừa, mập quá dễ béo phì !", mà mình thì vẫn thắc mắc về cái trọng lượng của nó quá đi mất Ông ấy lại bảo : "Cân nặng của nó nhẹ hơn so với chuẩn, nhưng mà chiều cao vẫn còn nhỉnh hơn mức trung bình, không việc gì phải lo !" Thế nhưng mà trên thực tế thì bọn trẻ ở đây chúng nó lớn vượt xa cái mức chuẩn trên biểu đồ, nên thấy con mình vẫn gầy còm quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này