1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mui_hech, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sao kỳ vậy nè, post 4 tấm hình mà nó lại bị trùng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. qtr

    qtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    them vai tam hinh moi cua con trai qtr day ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay rảnh em làm một Album của Bé Gà con nhà em từ lúc sanh đến giờ cho cô bác coi
    [​IMG]
    bé Gà nhà em sanh sớm nên chỉ nặng có 2500gram thôi, lại bị vàng da và nhiễm trùng máu nữa, suốt ngày nằm trong ***g kiếng khi nào đến giờ ăn em mới được bế cháu. Lúc đó nhìn tội nghiệp lắm.
    [​IMG]
    chẳng được mặc quần áo gì cả, mẹ cháu phải mượn cái khăn bông cuốn lại rồi mới cho ăn.
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên cháu được về nhà sau đúng 3 tuần nằm viện, lúc này cháu lên được 200gram (2700gram), buồn thiệt buồn :(:(
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gà con được 1 tháng 10 ngày
    [​IMG]
    Ngày 12/01/2006 (2 tháng rưỡi),Gà con nặng 5250gram, mẹ cháu mừng hết lớn
    [​IMG]
    Nai nịt gọn gàng để đi chơi nào, mỗi lần mẹ cháu muốn đưa ra ngoài là bị papa nhăn nhó hoài, sợ cháu lạnh quá bệnh, chán papa thiệt không hiểu là trẻ con cũng phải thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ.
    [​IMG]
    Con muốn bế lên cơ chứ không phải nằm đây để mẹ chụp hình
    [​IMG]
    Mới 5 giờ sáng cháu dậy bú xong thì tươi tỉnh vậy nè, phút hiếm hoi Gà con cười thế là papa vác máy ra bấm lia lịa mười mấy tấm (giống nhau y hệt)
    [​IMG]
    Con bực mình lắm rồi đó nghen
  4. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh cháu em, có lễ hội hoá trang nên đội cho nó bộ tóc đỏ theo nhân vật Pippi Langstrom. Đáng nhẽ có mấy cái tan nhang nưã mới giống, nhưng lúc đấy bị mờ đi rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Nhìn các bé thật là đáng yêu. Đây là ảnh Bi Gấu nhà mình. Không biết mình có làm đúng theo chỉ dẫn của mọi người không? Khéo lại không post được ảnh lên thì chán lắm. Thử một cái xem có được không nhé.
    [​IMG]
  6. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chán quá, làm mãi không được, đến lúc làm được thì ảnh lại bé tí xíu. Để mình thử lần nữa xem sao.
    [​IMG]
  8. engawa

    engawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hoanghontim78 mát tay quá. Nhìn ảnh bé gà con nhà bạn lúc mới sinh & ảnh bé lúc được 3 tháng khác hẳn (trộm vía). Mọi người cứ nói em bé sau khi sinh sẽ "phồng" lên nhanh lắm, nhưng mà đấy là bao nhiêu công sức của mẹ & bố, nhỉ. 2 cái má phính phính (trộm vía) với đôi mắt nhanh nhẹn của gà con đáng yêu quá.
  9. bigau

    bigau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ảnh chụp con trai ngay 26/01/05, đang hóng chuyện:
    [​IMG]
  10. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn dùng từ phồng lên tớ mắy cười gì đâu, đúng là mấy tháng đầu baby lớn nhanh thiệt, lúc mới sanh rồi bé Gà con nhà tớ lại bị bệnh nữa, tớ với ông xã rầu quá chừng. Một phần mình không hiểu hết bác sĩ nói baby mình bị những gì, lật tung từ điển và lên net tìm hiểu cũng không biết nó là gì, sau bác sĩ giải thích tại baby nhà mình sanh sớm với nhỏ quá sức đề kháng quá yếu nên bị nhiễm trùng máu, họ phải truyền một loại "huyết thanh" (theo mình hiểu là vậy) được chiết ra từ máu của người cùng nhóm máu với bé Gà con nhà mình. Cứ truyền vô 1 đợt thì bé khỏe mà 2,3 ngày sau bé lại yếu, cứ thế truyền mấy đợt thì bé mới ổn định. Rồi sau lại phát hiện vàng da, bác sĩ bắt nằm trong ***g chiếu đèn cực tím, giống như mình đi phơi nắng ấy, bé lại mệt mỏi không buồn bú nữa, lúc ấy trông bé tội nghiệp lắm y như con mèo ướt ấy.
    3 tháng trời bé cứ khóc suốt, chỉ chịu nằm ngủ trên ngực của ba thôi, giờ được 4 tháng thì bé đã ngoan hơn, ít khóc nhưng ngủ rất ít, thường 3, 4 giờ sáng mới ngủ.
    Tụi mình cực thì thấy cực nhưng vui lắm, cứ ngắm bé là quên hết mệt mỏi, giờ mới thấy thương bố mẹ mình biết bao nhiêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này