1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T3)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thaonguyennang, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hix,bác cho hỏi bác cho con bác ăn kí zì và ngày cháu ăn mấy bữa mà trộm vía trông bụ bẫm wá chời thế bác.Con gái em bi giờ 13 tháng mà mới đc có 11kg thui,trông ko to mà cũng ko nhỏ đc cái ng rắn rỏi chắc chắn.Bác truyền tý kinh nghiệm để em sang chỉ cho nhà hàng xóm với,hàng xóm có bé 14 tháng mà đc có 9kg thui.
  2. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con quan trọng nhất là chất lượng, không phải số lượng chứ? Cân nặng tại 1 thời điểm nhất định chỉ là 1 tiêu chí, còn bao nhiêu tiêu chí khác nữa chứ: cân nặng lúc sinh, chiều dài, sức khỏe, độ hoạt bát, hoạt động, tăng trưởng đều... Con khỏe mạnh và sau này mạnh khỏe là tốt rồi. Không cần quá lo lắng về cân nặng đến mức như thế: 14 tháng mà 9 cân thì cũng chỉ dưới mức trung bình 1 tẹo, 13 tháng 11kg thì trên trung bình tí, nhưng cả 2 đều chưa ở mức lo lắng. Quá gày hay phát phì đều là thái quá.
    Nuôi con là nuôi một con người, không phải một súc vật, không cần ganh đua quá về cân nặng. Con nặng cân là cho con hay cho bố mẹ thế nhỉ?
  3. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Úi bạn ơi để cháu cạnh lọ hoa tươi ko tốt đâu. Dễ bị dị ứng phấn hoa đấy.
  4. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @Anger_Unlimited: - Có quá ko nhỉ?
    @intense_emotion: Con gái mình ăn một ngày 2 bữa bột. hai bữa sữa. Còn lại là ti mẹ thôi. Cháu trộm vía bụ bẫm từ bé, mình ko dám cho cháu ăn nhiều đâu, khẩu phần rất vừa phải. Còn con gái bạn như vậy là vừa rồi lo lắng làm gì, cứ chăm sóc cháu bình thường là tốt rồi.
    Mình ko bao giờ ép cháu ăn, chỉ đến bữa thì ăn, có hôm không ăn hết cũng không ép, trẻ con cũng như người lớn có lúc mệt mỏi và chán ăn vài bữa là chuyện thường mà. Hơn nữa, để khoảng cách giữa các bữa dài hơn, cháu thấy đói, thèm ăn, ăn sẽ ngon miệng hơn.
    Còn con gái mình do sữa mình tôt đấy, cháu đang bụ sữa thôi. Đến thời điểm cai sữa sẽ đỡ hơn. :D chả bít nói j nữa rồi, cứ chăm sóc em bé theo kiến thức mà mình đã tìm hiểu được thôi, Chúc bạn may mắn.
  5. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hi các mẹ, mình cũng mới có baby được hơn 4 tháng, xin ra nhập club này nhé.
    Cu Gấu nhà mình 4 tháng 5 ngày được 6,5kg, cháu cũng ko bụ sữa nhìn cùng còi còi nhưng trộm vía cháu chưa thấy ốm đau gì. Vì con đầu nên kinh nghiệm nuôi con chưa có, các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé.
    Em vẫn chưa cho cháu ăn dặm, chỉ cho uống thêm sữa ngoài khi mẹ đi làm thôi còn về nhà là cháu bú mẹ hoàn toàn,được cái em nhiều sữa nên cũng đủ cho cháu ti cả ngày, em định được 5 tháng thì mới cho ăn thêm bữa bột ngọt, sau 6 tháng mới cho ăn bột mặn, chỉ mong cháu khỏe mạnh ko ốm đau gì, tăng cân nhiều thì tốt mà tăng ít cũng ko sao.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu chị nhiều sữa thì vắt ra bình sẵn để ở nhà bé bú đỡ phải dùng sữa ngoài!
  7. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng định thế nhưng đi làm trưa lại về nhà cho con bú được nên thôi, chỉ phải cho cháu ăn một bữa nửa buổi thôi nên cho ăn sữa ngoài cho cháu thích nghi dần để còn ăn bột, hihi.
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con trai yêu lúc 2 tháng tuổi!
    Nickname của cháu là Kem, cháu được 7kg và dài 64 cm lúc 2 tháng 7 ngày tuổi
    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 14/03/2008
    Được chiquichita sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 14/03/2008
  9. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía,trông bé xinh thế,hơi hơi giống baby nhà tớ
  10. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cún nhà tớ hồi 2 tháng:
    [​IMG]
    Còn đây là hồi cún được 5 tháng. Hồi đó cún chưa biết ngồi,
    mẹ vẫn phải đặt cái gối sau lưng để bé dựa. Trẻ con có khác. Sau 3 tháng mà nhìn cún khác hẳn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này