1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Babies Club ( BABY NHÀ TỚ T3)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thaonguyennang, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhớ Cún quá
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ Cún cai sữa lâu thế? Mấy ngày là đủ rồi chứ nhỉ!
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Cu nhà mình cai sữa từ hồi 5 tháng, sữa mình đang tốt thì phải đi làm nên cứ nghĩ rút dần xuống cho con ti ngày 2 buổi, chưa được 1 tuần thì sữa xuống hẳn. Ti xong được 5 phút thì con lại đòi ăn tiếp thế là cho ăn bình thấy con cũng chẳng kêu ca gì. Mình lười cho con bú 2-3 hôm vì thấy sữa cũng chả lên mấy, thế là cho cai luôn. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tiếc, biết thế hồi đó chiụ khó cho con bú đều thêm vài tháng nữa thì tốt
    Hom nay moi co thoi gian tan man tim cach post anh con trai len. Bay gio post duoc roi the nao cung update khoe anh con suot ngay voi cac me.
    Cu nhà mình được hơn 10 tháng rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, xinh xế!!!
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cam on me Be heo nhe
    Con gái nhà It mắt tròn yêu thế. Được một tuổi mới phải cai sữa mẹ sướng thế
    Ảnh con giai hồi 9 tháng, bắt đầu biết vịn thành giường đứng dậy, nghịch ơi là nghịch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 18/03/2008
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hị hình như chị lấy chồng người nước ngoài?! bé lai hay sao ý chị nhỉ, mà bé giống ai thế ?
    con chị có cái miệng giống chồng em xế eo ơi em cũng thích con em có cái miệng như này hi h tháng 9 tha hồ ngắm con yêu hihi
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Iu quá iu quá
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết các mẹ trong box cai sữa cho con bao lâu nhưng do em gửi con cho ông bà nội để dễ cai nên fải xa con độ 1 tuần,hôm nay ngày thứ 5 rồi ngực vẫn cương sữa,vẫn đau.Thực ra em vẫn muốn cho con bú lâu hơn nhưng vì điều kiện ko cho fép nên fải cai cho con sớm để còn gửi con cho ông bà rồi đi làm.Nhà ông bà ở ngoại thành cách nhà em tới 30 cây nên chắc sau này cũng chỉ 1 tuần thăm con đc 1 lần.Gửi ông bà thì yên tâm hơn là cho con đi trẻ hay thuê bảo mẫu.Cai sữa mà vẫn ngủ với con chắc ko cai nổi,1 lần em đã thử rùi,con khóc nh quá mà ngực lại đau ,lại thương con lại cho ngậm zô,thế là hết cả cai.Thực tình là nhớ con quá trời quá đất luôn.
    @lanata: con trai đẹp zai quá,chúng mình làm thông gia đi
  9. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị cai sữa vất vả nhỉ,nhà em mới cai sữa,con vẫn ngủ với mẹ.Tối khóc lóc vật vã đòi,mẹ mặc kệ,đêm khóc lóc chán,lại xin xỏ"Mẹ ơi,cho gấu pú chí,1 tẹo thôi,nhé",thương ơi là thương nhưng phải cố thôi.Qua 3 đêm là ko thấy đòi nữa,ngủ ngoan.Hôm thứ 4 trước khi ngủ năn nỉ"Cho gấu sờ 1 tẹo nhá",mẹ ok,cu cậu sờ rùi nặn ra ít sữa ra tay,sau đó mút lấy mút để,mút xong thì liếm láp từng ngòn tay ,rồi nhìn mẹ với ánh mắt thèm thuồng,nhìn cảnh đó cả bố lẫn mẹ vừa buồn cười vừa thương .
    Giờ qua 1 tuần thì ok rùi .Có khi mai chị đón bé về đc rồi đó,phải dứt khoát trong bất cứ tính huống nào cũng ko đc mềm lòng chiều bé là ok thôi mà.
    Được hhf117 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 18/03/2008
  10. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe kể cai sữa mà thương thế. Con gái tớ 9 tháng rồi, nhưng cũng định để khoảng 15 tháng mới cai. Cũng định để đưa về ông bà nội cai. Thế thì nhớ lắm nhỉ?? bây h buổi tối, bé nhà mình cứ phải tí no mới chịu ngủ, ko hiểu đến lúc cai thì thế nào. hichic
    @lanata: Cu nhà bác xinh thế...
    Tặng cả nhà hình của cún nhà mình nè. Ko kiềm chế đc, lại up khoe vậy.
    [​IMG]
    Cháu đang tập bò, mà cái mông nặng quá, hic hic.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này