1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Baby..Baby .

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cu-ty, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ôi, muốn có baby quá !!!
     
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0

    Caring is sharing.........8318
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Híc...híc...Nhìn cute quà đi thôi. Chop thích em bé lém, càng ú nu , mủm mỉm càng tốt, nhéo cho nó sướng tay,hehehe...Đi ra đường thấy em bé là như gặp thần tượng í. Thích em bé, nhưng là con của người ta , chứ em hay con của mình thì thôi, sợ nó khóc hay tè lém,hehehe
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    em cũng là baby nè mà sao ko ai thương hết vậy?bát đền đấy!
    Đừng nói cuộc đời này tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở trong những điều giản dị
    Trong ngày....
    Trong đêm.....
    Thủ quỹ left-handed, kẻ đau khổ nhất trần đời v
  5. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu ....cho nghía mặt mới thương được chứ
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đây, cháu nó đây nè
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hình em bé trên cute quá, mặc dù hình như bé là người dân tộc thì phải. Yêu quá đi mất . Mấy tấm hình này Chop lấy trên mạng đây. Trong cũng cute chứ, cả baby lẫn kid luôn.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    My beloved friend, chuẩn bị xa nó rồi, :((
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tại sao đến tận bây giờ mình mới biết đến cái topic này nhỉ?????? Em, em với, trời ơi, cho em gia nhập với, hic, trông dễ thương quá đi, hic...ngơ ngẩn ngắm...xinh quá! Em cũng có một baby, nhưng mà không phải là em gái hay em trai gì hết, mà là...con nuôi! Trông buồn cười lắm! Dễ thương kinh khủng! Em đang chờ ngày nó biết nói để gọi "Mẹ nuôi, mẹ nuôi!!!!" Ôi, một tương lai tươi sáng.... Tiếc là em chưa chụp được ảnh của nó Nhưng một ngày không xa nhất định sẽ có!
    ...It's all coming back to me now...
  10. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thấy Baby dễ thương thì yêu nhưng mà mọi người có thích chăm baby kô ?
    ATA mới lên chức cậu nè, sơ sơ thấy khoản di giặt tã với dỗ bé cũng hơi oản roài :(
    Đi về nơi xa...2003

Chia sẻ trang này