1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ tại bạn cho bé ăn vặt nhiều nên đến bữa bé mới biếng ăn đấy thôi. Thử hạn chế sự ăn vặt của bé xem sao, nhất là khoảng thời gian gần đến bữa cơm ý. Nếu muốn bạn có thể cho bé ăn bữa phụ vào tầm khoảng 9h sáng và 3h chiều, đồ ăn nhẹ thôi, có thể là miếng bánh hoặc hộp sữa.
    Bé đến lớp thường ăn tốt hơn ở nhà vì ở ngoài lớp đông các bạn ăn cùng với bé. Tớ thấy trẻ con rất hay ganh đua với nhau. Bé nhà tớ có chị họ con ông anh tớ ăn cơm cùng, same same tuổi nhau nên tớ thường dụ hai đứa ăn bằng cách khuyến khích chúng ăn thi xem ai ăn nhanh hơn, cũng thấy chúng hăng hái lắm. Bạn thử xem sao.
    Tớ thì chưa bóp mũi bé bao giờ nên cũng không biết hiệu quả ra sao nhưng cũng thấy tội tội. Nhưng phải nói là cại sự biếng ăn của trẻ nhiều khi làm chúng ta đau đầu và mất thời gian ghê cơ.
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái sự ăn của babies luôn làm các bậc phụ huynh điên đầu, nhất là khi babies khoái ngậm hơn nhai cơm.
    Baby nhà mình thì đúng là hồi trước khi đón cháu từ mẫu giáo về tôi hay cho cháu ăn thêm trứng vịt lộn, caramen hoặc một gói bim bim, mấy cái kẹo (gọi là phần thưởng hôm nay con học ngoan) và kết quả là đến bữa ăn thì cháu chỉ ăn 2, 3 thìa là kêu no không ăn nữa. Hai tuần nay tôi đã rút kinh nghiệm là không cho cháu ăn gì hết, cứ đón con đi học về là đi chợ rồi về nấu cơm luôn. Thực ra thì làm cách này cháu nó cũng ăn hết một bát cơm nhưng phải mất đến gần 2 tiếng đồng hồ mới chiến đấu hết được. Cho con ăn xong thì mẹ cũng mệt nhừ chẳng buồn ăn cơm nữa.
    Mình không biết làm thế nào để điều trị được căn bệnh ngậm cơm kinh niên của baby có hiệu quả nhất. Nhiều lúc tức quá quát con rồi thấy nó khóc lại thương. Mọi người cứ bảo "trời đánh tránh miếng ăn" nhưng điên quá không chịu được. .

  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây, nhớ lại thời thơ ấu, hihi. Mẹ tớ bây giờ vẫn hay kể chuyện ngày xưa, lúc tớ mới 4 tuổi. Mẹ tớ cho tớ ăn từ chiều, tắm rửa xong chở tớ & anh tớ sang nhà các bác chơi. Đến 9h đêm về, thấy con bé hình như có cái gì trong mồm, hỏi con bé thì con bé bảo "Iem ăn miếng "xịt" (thịt)". Hí hí, một miếng xịt được ngậm từ 4h chiều đến 9h đêm mà vẫn chưa nuốt xong đấy baufamily ạ!
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc của tớ (bất di bất dịch) : không ăn vặt (đối với đồ ngọt - cấm 100%) trước bữa ăn 45'' - 30'' .
    Ngồi vào bàn là phải ăn nghiêm chỉnh, xong mới đứng dậy
    Tập cho ngồi ăn từ khi bé ngồi vững, không bao giờ bế rong
    Cho ăn cùng cả nhà cho có không khí là tốt nhất .
    Thêm ông chồng tớ: ăn thì ăn không ăn thì thôi, bữa sau khắc ăn
    Nói vậy nhưng ko phải đứa trẻ nào cũng được vậy . Đứa đầu rất ngoan- hệt như bài bản . Đứa sau quậy phá hơn nhiều, ngồi một lúc là đứng ăn (may chưa đến nỗi đi rong), nhưng dù sao tớ cũng chỉ hơi ép, lâu quá là kệ . ĐÚng là có nhu cầu bé khắc ăn, ép nhiều quá nó sợ, thành chán ăn luôn .
    Được Tonic sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 04/08/2004
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Tonic dạy em bé giống bọn tây thế. Nhưng mà lỡ nó ko chịu ăn thì mình cũng thương chết đi được. Đến lúc mà ôm lăn quay ra còn sợ hơn ý. Mà cái thói ngậm cơm đó giống hệt gà con hồi xưa, làm răng sún hết cả Để gà con họi mẹ sao mẹ trị được cho gà con nhá.
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hic hic buồn quá. Baby mới ăn được mấy hôm lại bị đi ị rồi. Đau hết cả cõi lòng.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà lo lắng rứa ? Trẻ con nay ốm mai khoẻ là chuyện thường mà. Coco nhà tôi ngày hai tuổi đã cao tới 99 cm, bụ bẫm kinh khủng, nhưng giờ 4 tuổi lại chỉ nặng ngót nghét 15 kg (trần như nhộng), cao 104 cm thôi. Còn Dindon thì vẫn mập mạp. Tôi nuôi hai đứa nó một cách như nhau đấy chứ. Mỗi đứa trẻ có quá trình phát triển của cơ thể khác nhau, bây giờ chưa lớn, ít nữa dậy thì mới phát triển mạnh, cứ cao ráo là ổn. Với lại cũng còn tùy gen giống nữa chứ. Cứ bình tĩnh thôi, lo lắng quá nhanh già, bố cháu chê đấy. He he...
  8. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đứa nhỏ nhà mình hồi xưa cũng hay bị đi ngoài, mỗi lần vậy thì tớ theo các của má tớ chỉ ninh xương lấy nước nấu cháo với carốt nghiền cho bé ăn,nhìn cô nương vậy thôi nha, chứ mới sanh nó là nó được bác sĩ kiểm tra và đưa vào hàng suy dinh dưỡng đó.Phải dùng sữa đặc biệt để nuôi Sau đó không hiểu sao càng lớn thì cháu nó càng bụ à Bây giờ thì lại đang phải hãm cháu lại chế độ ăn hợp lý.
    Đứa lớn thì buồn lắm à, cũng ngậm đồ ăn hoài, cũng lười ăn.Canh giờ để thúc ép.Mỗi lần nhìn nó ăn mà đết sốt cả ruột.Bữa ăn nào cũng phải cầm quyển truyện tranh vừa ăn vừa đọc
    Mới lục được tấm hình ba ba con cháu chơi chung,các bạn thấy tụi nó giống ba nhiều hơn giống mình không nè
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Một sự kết hợp hoàn hảo của ivyw bố và ivyw mẹ
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái topic hay thế này mà chẳng ai post ảnh các baby nữa sao???
    Mấy cái cute này lấy trên mạng
    Baby friends


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này