1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây, nhớ lại thời thơ ấu, hihi. Mẹ tớ bây giờ vẫn hay kể chuyện ngày xưa, lúc tớ mới 4 tuổi. Mẹ tớ cho tớ ăn từ chiều, tắm rửa xong chở tớ & anh tớ sang nhà các bác chơi. Đến 9h đêm về, thấy con bé hình như có cái gì trong mồm, hỏi con bé thì con bé bảo "Iem ăn miếng "xịt" (thịt)". Hí hí, một miếng xịt được ngậm từ 4h chiều đến 9h đêm mà vẫn chưa nuốt xong đấy baufamily ạ!
    [/QUOTE]
    Vào đây, thấy con bác nào cũng dễ thương, yêu lắm ấy, thế mà bị suy dinh dưỡng thì buồn quá.
    Các bác cho các cô bé , cậu bé ăn thêm bột cóc hoặc mua ếch, cóc còn sống về, xay xát chế biến thế nào để trẻ con ăn được , tốt lắm đấy. ( Chỉ sợ lại ăn thun thút, ngăn ko kịp thì chít )
    Mẹ em kể.. ngày xưa mỗi lần đút cho em ăn thì cần fải có 2 người..... nhưng mà là 2 người đút mới kịp tốc độ ăn của em. Kinh dị thật. Nên bây giờ em to như chú khủng long, phì nhiêu thôi rồi.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 14/08/2004
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ sau một đợt bị đi ngoài đã bị tiêu hao mất 6 lạng thịt. .. hic.. hic xót xa quá. Cũng may là bây giờ trộm vía cháu cũng ăn uống được. Trông cô nàng bây giờ gầy nhẳng.
    Mà mình có 1 nguyện vọng tìm chỗ học bơi cho baby mà chẳng thấy ai cho chút kinh nghiệm gì xế? Giúp mình với chứ

  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em còi din, lười ăn kinh khủng nên Bố Mẹ hay rủ mấy đứa trẻ con hàng xóm sang ăn cùng, thế là đua nhau ăn. Giải pháp này cũng được đấy bác ạ.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà, các bác ở đây cũng than phiền về cái tội "ngậm cơm" của bọn trẻ à? Tình hình đúng là rất tình hình.
    Cách đây khoảng độ 3 tháng, em đọc trên báo Sức khoẻ & Đời sống có một bài nói về sự khó ăn của trẻ sau thời kỳ ăn dặm. Theo đó, một trong những nguyên nhân gây ra việc trẻ không chịu nhai thức ăn, hoặc thậm chí hay bị ói khi gặp thức ăn "lợn cợn", là do... máy xay sinh tố. Các bà mẹ vô tình kéo dài thời kỳ "không phải nhai" của trẻ bằng cách xay nhuyễn tất cả các loại thực phẩm. Bọn trẻ quen với việc chỉ việc nuốt nên rất khó làm quen với việc nhai.
    Đấy là lời cảnh báo cho các bà mẹ đang nuôi con 2,3 tuổi. Có nghĩa là Phòng. Còn với bọn nhóc lớn hơn thì cần phải Chữa rồi. Có bác ở trên bảo là gọi bọn trẻ hàng xóm sang ăn cùng. Cũng được. Nhưng xem ra khó thực hiện. Việc tạo cho trẻ thói quen "vác bát đi ăn rong" có vẻ không hay lắm. Thời bây giờ mấy ai còn cho con mình mang cơm sang hàng xóm ăn như ngày xưa.
    Tuy nhiên giải pháp "thi đua là yêu nước" cũng vẫn có hiệu quả. Để cho bọn nhóc thi đua ăn cơm vẫn là việc nên làm. Thế thì chỉ còn một cách: ĐI NHÀ TRẺ.
    Tất nhiên là thời kỳ đầu, khi trẻ (3,4 tuổi) mới đi mẫu giáo, khả năng là chúng sẽ bị ốm đau gầy yếu mất một thời gian. Nhưng thời gian đó không lâu, và đó là thời kỳ không thể tránh khỏi khi thay đổi môi trường. Trẻ phải làm quen với môi trường tập thể. Sau khi đã quen rồi, sẽ có những biểu hiện tốt hơn cả về khoản ăn uống lẫn các hành vi khác.
    Phù... chết.. chết... em lại dám múa rìu... Các bà chị ở đây xá cho em với. Thật là em đã ba hoa hơi nhiều. Chả là vì ở nhà em cũng có trẻ con (tiếc rằng không phải của em , mà em thì ở bên cạnh đứa trẻ từ khi... nó còn trong bụng. Em làm "chân lon ton" cho mẹ nó mà.
    Đây là cháu em:
    [​IMG]
    Nó 3 tuổi, vẫn ngậm cơm cho nên, mặc dù có người giúp việc trông trẻ riêng, nó sắp bị "tống" đi Nhà trẻ rồi. Thương quá...
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có kinh nghiệm nuôi dạy con cái thì cho xin xỏ một ít đi Nuôi trẻ là một công việc vô cùng phức tạp, đòi hỏi phải có một sự khéo léo, khoa học và đặc biệt phải thật kiên nhẫn Tuy nhiên, có một vài mẹo nhỏ có thể giúp chúng ta giảm bớt được khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ. Vậy kính mong các quí vị cho bàn dân thiên hạ biết rằng các vị là những bậc cha mẹ tuyệt vời và thật tự hào khi nhắc tới các công chúa hoàng tử dễ thương được nuôi nâng bởi những bàn tay khéo léo và tình yêu thương bao la.
    Hãy tham gia và cùng nhau trao đổi.

  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bauf muốn baby nhà bauf tập bơi thì thiếu gì nơi ở HN để cho bé đến tập bơi. Còn cách học bơi thì cứ mua 2 cái phao nhỏ kiểu buộc vào 2 cánh tay của bé rồi cho bé nổi cùng phao, nhắc bé đập chân và vẫy tay như khi bé múa ở nhà ý. Có hiệu quả ko thì Roma cũng chưa có dịp kiểm chứng, nhưng nghe thấy bảo là có hiệu quả. Rồi kết quả thế nào bauf nói với tớ, khi nào có baby thì thực hành luôn khỏi kiểm nghiệm. Chúc bé nhà bauf hay ăn chóng nhớn.
  7. vuhn2509

    vuhn2509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ké các bác 1 tí nhỉ,
    Thằng cu nhà tôi đã sắp được 8 tháng rồi này, sắp đứng được rồi.
    Buồn cái là tôi đang phải xa nó đến tận tháng 12 cơ.
    Nhưng mà tuần nào tôi cũng nhìn thấy nó qua webcam.
    Cu cậu thích cầm mic lắm, và còn định gặm mic nữa cơ. Còn vợ tôi thì bảo là nó giống bố ở cái gien "karaokegenus" đấy.
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tin vui tin vui, baby nhà tớ đã lấy lại được 6 lạng thịt đã mất . Bây giờ mỗi ngày cô nàng ăn sáng một tô cháo đầy, ăn trưa ở lớp được hai bát lưng, chiều về lại đánh một bát cơm đầy nữa. Sướng quá. Mọi người chia vui với tớ đi.
    Chỉ có điều ăn hết một bát cơm đầy phải mất đến tiếng rưỡi hic hic tớ không thể kiên nhẫn được nữa. Chiều nào cho baby ăn mình cũng trong tình trạng nhưng rồi cố nín.....
    Kíu

  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp cái ảnh con của chị cùng cơ quan, thằng cu này hay lắm. Ai muốn đăng ký thì nhào vô nhé
    Mãi tắm biển quá, hình như mình..... ​


  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này