1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà chị, gớm, con lấy lại được 6 lạng thịt chắc mẹ fải lên 6 kí đấy nhỉ
    Cho trẻ con ăn là 1 công việc nan giải nhất trên đời..bà chị cố gắng nín đê !
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện về cho mẹ, trách mẹ ko biết nuôi con để con xấu hơn ngày bé Mẹ bảo, ăn mà còn phải bóp mũi cho há miệng ra, cả ngày ko được bát cơm, khó tính như ma, bây giờ trách thì làm gì? hihihi
    Àh em hỏi cả nhà, người ta có kiêng mua quần áo cho trẻ con trước ko? Em đi mall, thấy quần em trẻ con đẹp lắm, nhưng chưa có thì mua trước có kiêng ko?
  3. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hihih, đọc topic này thấy vui vui lạ. Em chưa có em bé, nhưng mà từ khi đứa bạn thân mang bầu rồi sinh baby mình cũng thấy .... thích. Nhưng mà nuôi con mới thấy bố mẹ mình ngày xưa vất vả đến thế nào.
    Đứa bạn em nói, không sợ đẻ, chỉ sợ nuôi.
    Còn em, đã đẻ phải đẻ .... 3 đứa. 2 nó cứ ít thế nào ý.
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Global nhé, mình vui lắm cứ thấy sướng âm ỉ suốt
    Đúng là mấy bạn kia chưa phải nuôi con bao giờ. Gớm lúc các em bé ngoan ngoãn thì thích lắm nhưng lúc các em í thấy khó chịu trong người hay lên cơn bướng lên thi chỉ có .
    Mà sao lại bảo là kiêng ko mua quần áo trẻ sơ sinh trước, thật buồn cười. Thế bạn định cho baby cởi trần mấy ngày mới đi mua quần áo cho bé mặc. Hồi xưa mình còn mua quần áo cho em bé khi mình mới mang bầu có 3,4 tháng. Đến 8 tháng là phải chuẩn bị xong hết rồi. Đến khi em bé chào đời là mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.
    Chỉ có một cái là các cụ bảo nên xin một ít quần áo trẻ sơ sinh cũ của những em bé khoẻ mạnh khác (đã lớn hơn không dùng đến đồ sơ sinh đó) để em bé của mình mặc nó sẽ giúp em bé của mình cũng ngoan ngoãn và khỏe mạnh như em bé đã cho quần áo cũ. Với lại các cụ nghĩ quần áo cũ đã giặt nhiều sẽ mềm hơn những bộ quần áo mới, nó sẽ không làm em bé bị trầy xước da. Nhưng ngày nay quần áo trẻ sơ sinh luôn được may bằng vải tốt và mềm nên cũng không làm sao cả.
    Nói chung trước khi em bé chào đời cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ.
    I''m happy ​

  5. Steppes

    Steppes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không ai kiêng mua quần áo trước cho em bé cả. Khi mình có bầu được 2 tháng đi chơi thấy đồ em bé đẹp quá mang về cả lố. Mẹ mình cẩn thận còn gửi sang cho một ít đồ của Cu Tý nhà chị gái, nói là để lây anh cho chóng lớn dễ nuôi.
    Thật ra ở VN mình cứ kiêng kị nhiều chứ ở nước ngoài, vừa đẻ xong đã bị người ta đẩy vào phòng bắt tắm rồi. Nghe kể thế phụ huynh ở nhà cứ xuýt xoa mãi sợ ko kiêng kị sau này con gái sẽ khổ.
  6. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng pot cái ảnh cu tí nhà mình lên nhể!
    Đấy là 2 anh em con chú con bác, còn cu tí nhà mình thì ttvn ko cho tải lên hay sao ý.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kia Coco nhà mình đi khai giảng, nhóc bắt đầu lớp mẫu giáo thôi nhưng vì ở đây là giáo dục bắt buộc nên ngày tựu trường khá quan trọng. Hình như cu cậu có vẻ hơi băn khoăn khi được mẹ giải thích là sẽ không đến vườn trẻ cũ nữa mà chuyển tới trường mới, cô giáo mới... Trông cu cậu có vẻ lo lắng mà thấy thương quá đi thôi. Ngày tựu trường Papa trịnh trọng bỏ hẳn buổi làm để cùng mẹ đưa con tới lớp. Nhìn cu cậu líu ríu theo chân bố trông buồn cười thế cơ chứ.
    Hôm nay tui vừa đưa cu cậu tới lớp, một ngày thực sự của trường học bắt đầu. Cầm cái hộp đựng đồ ăn thêm của nhóc bé tí xíu, nghĩ trưa nay nhóc sẽ không về nhà ăn cơm, tự nhiên thấy buồn buồn. Sáng trời mưa tầm tã, nhìn nhóc lúp xúp trong cái áo mưa nhỏ xíu và đôi ủng con con đi dưới trời mưa thấy thương quá đi mất thôi. Hu hu...
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    HIc...nghe tâm trạng của chị wildpony mà thương thế.... mà em thấy tâm trạng của những ông bố bà mẹ toàn thế, nhất là con mới đi học ý, buồn cười lắm, em có đứa bạn con năm nay học lớp 1, cả đêm con không ngủ được vì sợ đi học và cô giáo mới , còn ông bố thì cả ngày chỉ nói về con là hôm nay con bắt đầu đi học, đến nỗi cả cái department đều biết , thấy bố còn hồi hộp và căng thẳng hơn cả con .
    Em nhìn thấy những ông bố bà mẹ thế trông đáng yêu thía , kiểu này chắc phải có con sớm rồi
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, 2 đứa bé yêu thế ko biết. OX nhà em nhìn thấy còn kêu là xinh và bảo tối nay sẽ có baby nhà XT
    Mọi người có bầu rồi mới mua quần áo cho em bé, Roma thì còn... chưa có gì NHưng dì em nói là ko được mua quần áo mới, đến khi nào có bầu thì xin quần áo cũ về, rồi mua quần áo mới sau. Nhưng có nhiều bộ xinh quá, em muốn mua trước cơ.......................................................
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhớ lại một năm trước ngày đầu tiên mình đưa baby nhà mình đi học mẫu giáo bé. Buổi sáng đưa bé đi, em bé khóc quá trời cứ ôm chặt lấy mẹ làm mình cũng nước mắt lưng tròng. Cả ngày hôm ấy cứ như ngồi trên đống lửa, chỉ mong đến giờ là đi đón con thôi. Cô giáo dặn là ngày đầu thì đón cháu sớm, khoảng 15 giờ đón nhưng 14h30 mình đã nóng ruột lắm rồi. Cố nín lắm thì mình vẫn đến sớm hơn 15 phút. Nhìn cô con gái thân yêu chạy ùa ra, hai mắt đỏ hoe mà sót xa cõi lòng. Cô giáo kể tình hình mà mình vừa thương con vừa trách mình sao mà.. ác (vì đã bắt con đi học sớm hơn 1 năm). Em bé nhà tớ ngày đầu tiên đi học (và sau đó khoảng 2 tuần) cứ nửa tiếng lại khóc âm ỉ 15 phút rồi lại ngừng, có lúc lên cơn hứng khóc rõ to, các cô giáo lớp bên cạnh phải sang thắc mắc vì chỉ baby nhà mình mới khóc cả ngày như thế. Thương lắm cơ, bây giờ nhắc lại vẫn còn thấy đau đau ở tim...hic..hic.
    Bây giờ thì em bé đi học ngoan lắm rồi, lại còn là bé gái nghịch nhất lớp , mình giận bé lắm vì toàn bị cô giáo kể tội bé thôi. Mình sợ sau này bé sẽ quậy như con trai thì chán lắm.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này