1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con trai có khác trông phong độ thật , nhìn mà muốn làm thêm một thằng cu nữa . Mình mong đứa sau là boy lắm vì mình đã có 1 princess rồi mà.

  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bầu nhà ta lại nhớ đến câu: Cá chuối đắm đuối vì con. Thấy bầu cứ loay hoay với bé lên cân hay xuống cân lại lo cho mình, có lẽ sau này mình thành bà mẹ tồi mất
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa có baby tớ chỉ biết quan tâm đến mỗi bản thân mình, đến khi có người yêu rồi có chồng thì được chồng chiều nên vẫn "ta yêu mình ta". Chỉ đến khi lần đầu tiên nhìn, sờ, bế baby của mình, mình mới nhận ra rằng mình cần phải yêu thương chăm sóc một em bé... bé nhỏ và em bé đó có sống mạnh khỏe, hạnh phúc hay không là ...phụ thuộc vào mình. Nó như là một điều tự nhiên của cuộc sống, khi có con chắc chắn những ông bố bà mẹ sẽ tự nhiên cảm thấy mình phải có trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm của mình một cách đầy đủ, tự nguyện.
    Vì thế các bạn cứ yên tâm đi, rồi tất cả đều sẽ trở thành những ông bố bà mẹ tốt, biết chăm sóc, lo lắng cho con cái. Đôi lúc có thể chúng ta sẽ vụng về trong công việc không mấy nhẹ nhàng này nhưng đó là điều bình thường mà. Cứ có tình yêu bao la, tình thương dạt dào là có thể làm nên tất cả.
    Tiện đây mình cũng muốn báo tin vui, baby nhà mình đã khá hơn nhiều rồi, ai cũng bảo trông có da có thịt hẳn lên, nắn người đã thấy chắc thịt rồi, chộm vía. Tuy nhiên thì mẹ cháu lại teo tóp đi một chút vì mỗi lần đánh vật với cháu nó trong bữa ăn nhưng ..ở hiền gặp lành, cháu nó không phụ lòng bố mẹ. Các bác mừng cho em nhá

  4. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ còn nằm trong bụng mẹ, mới được gần 5 tháng thế mà cũng lụp bụp ngọ nguậy ra vấn đề rồi. Bình thường thì không cử động nhiều nhưng hôm vừa rồi liên hoan đại gia đình, bố nó cho phép mẹ nó uống 1 cốc rượu vang thế là buổi chiều cu cậu đạp loạn xị lên, bố nó bảo say rượu rồi!
  5. thuongtrangkhuyetbong

    thuongtrangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thiệc ra Baby giong ai cung được miễn sau là mình "biết" là được rồi!
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao bác lại nói thế, con mình là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng vì thế mình cũng không nên tham lam quá làm gì, dù sao cháu nó giống được cả hai thì tốt chứ sao. Đỡ bị hiểu lầm, lỡ có ai ác ý, xấu tính gì thì mình cũng không sợ, với lại vợ hoặc chồng mình thấy baby giống mình cũng thấy sướng.

  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Topic hay thế mà bị tụt mất, hôm nay kéo lên với ảnh con của bạn của bạn :D


  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Baby của mình cũng nằm trong bụng mẹ, sắp đến lúc đòi ra rồi, hihi.. Nó cũng ngọ nguậy ra trò, nhiều lúc phát mệt vì con bé đạp nhiều quá. Nhiều lúc đang tranh luận với bố nó, nó đạp thụp thụp vài cái, vẹo cả bụng, bố nó nói đấy là nó phản đối bởi mẹ nó nói nhiều quá... Cảm giác đó thật hạnh phúc và sung sướng...
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà bạn em .. trông yêu quá nên phải post lên cho các bác ngắm với..

  10. long_lth

    long_lth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này