1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bé gái này nét đẹp quá cơ. Giống như một nụ hồng nhỏ.
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi không phải bé gái đâu ạ , bé trai đấy ạ , nhìn chúm chím dễ thương chẳng khác gì con gái , chỉ mún cắn cho 1 cái
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trông em bé em princess post lên yêu quá! (Chết dở, đến lúc thích trẻ con rồi! :D)
    Mỗi tội hôn hít, ngắm nghía trẻ con thì thích thôi, chứ lớn lớn một tẹo, tay chân biết táy máy động chạm thứ nọ thứ kia rồi thì để ý trông cũng mệt ra phết!
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ vừa doạ cho cả nhà tớ một trận hết hồn luôn . Hôm thứ sáu vừa rồi mình nhờ mẹ chồng đi đón cháu ở trường mẫu giáo. Khi bà nội đến trường đón thì cô giáo bảo "mẹ cháu đã đón được nửa tiếng rồi bà ạ". Thế là bà lầm bẩm mắng con dâu , híc híc. Thực ra mình chẳng đón gì cả, vẫn miệt mài làm việc ở cơ quan. Trong bụng thì chắc mẩm bà nội đã đón baby rồi.
    Đến 17h30 thì một phụ huynh có con học cùng lớp với baby nhà tớ gọi điện hỏi tớ sao không đón con mà để nó lang thang dưới sân trường. Mình nghe mà hoảng hồn, gọi điện ngay về bà nội mong rằng phụ huynh ấy nhìn nhầm, nhưng bà bảo đã đón đâu, cô giáo bảo mẹ cháu đã đón rồi cơ mà.
    Thế là phóng như điên như dại đến trường, rung hết cả chân tay, đi vào trường thì thấy con đang ngồi trong lớp buổi tối. Lúc đó mình mới đỡ bàng hoàng, eo ôi sợ quá đi.
    Ngồi hỏi han tỉ tê mãi cô con gái diệu chẳng nói gì tại sao lại đi xuống sân trường một mình, mang theo cả balô, rồi ngồi ở quầy hàng ăn của nhà trường chơi với mấy cô bán hàng. Đến khi ra về thấy cô nàng mới bẽn lẽn: Sao mẹ không chờ con? Lại thêm chi tiết mấy cô bán hàng kể lại là hỏi mẹ cháu đâu thì baby nhà tớ bảo rằng: Mẹ cháu đón cháu nhưng về rồi.Lúc này mới hiểu ra rằng cô nàng đã nhìn nhầm mẹ. Tuy nhiên, trách nhiệm lại thuộc về cô giáo vì đã không để ý đến các cháu cẩn thận.
    Mình cũng không biết có nên trách cứ gì cô giáo không, nhưng mình cũng lo lắm. Không biết phải làm sao đây?

  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sao họ quản lý trẻ lỏng lẻo thế ? Khổ, lúc đó chắc mẹ... tè ra quần nhỉ ? Lớp thằng con nhà mình có 19 đứa, chỉ có một giáo viên. May mắn gặp được bà giáo này rất chu đáo và biết cách tổ chức. Hằng ngày vào đúng 16 h, bà ấy cho chúng nó ra nơi treo áo khoác, mũ, túi... bắt chúng hoàn tất việc mặc đồ, rồi ngồi ở đó. Bố mẹ nào tới đứng trước cửa rồi (vẫn để cửa đóng), bà ấy kêu tên đứa đó, mở cánh cửa và thả cho chạy ra, giao tận tay phụ huynh từng đứa một. Đứa nào lỡ bố mẹ tới chậm, thì ngồi lại bên trong đó. Trường hợp... sự cố, bố mẹ tới muộn quá, thì bà ấy dắt sang một khu, nơi giành cho những đứa trẻ hàng ngày có nhu cầu được trông coi tới giờ bố mẹ đi làm về ( khoảng 18h ), nếu ai tới đón muộn, không thấy con thì sang đó tìm là thấy, vì có giáo viên tiếp quản rồi.
    Nói chung cũng phải nhắc khéo để giáo viên để ý hơn lần sau chứ. Con mình chứ có phải con búp bê đâu mà...
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng xanh mặt thật
  8. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người vui quá mình cũng phải gửi ảnh chó con nhà mình lên choi vui!
    Brian, sinh nam 2000, Nick name: Cho'' con (Dragon)
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu giáo dục Việt nam như vậy thì đã không có chuyện dài nhiều tập. Cô giáo đánh học sinh đi cấp cứu, học sinh vỡ lòng, mẫu giáo đã đi học thêm, lớn lên thì thí sinh Đh, tiến sỹ quay cóp nhưng thậm tệ hơn nữa là thi giáo viên dạy giỏi, bản thân các giáo viên bị bắt vì quay cóp.
    Không muốn so sánh giáo dục giữa Mỹ và Việt nam vì e rằng khập khiễng, chỉ muốn đóng góp cho các bạn một bức tranh về lớp học kindergarten ở bên này ( mẫu giáo, vỡ lòng).
    Một lớp có khoảng 10 học sinh, có 1 cô giáo và một trợ giáo. Lớp học được bài trí rất đẹp đẽ, có nhiều đồ chơi, có máy tính, có máy đánh máy chữ. cô giáo giảng dạy chung cho toàn lớp khoảng 2 tiếng buổi sáng, còn sau đó học sinh được chơi bất kỳ cái gì mà các em thích, xếp hình lego, vẽ mầu, cắt giấy, nặn đất sét, nghịc máy tính, v...v. còn cô giáo sẽ tách riêng từng em yếu hơn để kèm cặp, ví dụ như tập cho em đó viết chữ, hoặc đọc sách. Cứ như vậy, lần lượt hết em này đến em khác cho đến giờ ăn trưa, sau giờ ăn trưa các em sẽ được nghỉ ngơi rồi buổi chiều chỉ học múa hát, vẽ, v...v. cho đến 2:30 thì nghỉ và chuẩn bị ra về. Trong thời gian này có thể chơi hoặc xem film, có trường có nhiều khu chơi với các trò chơi như bàn bi lắc (football table), bàn chơi khúc côn cầu ( hockey table), v...v.
    Nhà trường có cổng ra vào bằng kính với bảo vệ và học sinh sẽ đứng bên trong với cô giáo, cha mẹ đến đón đứng bên ngoài, đứa con sẽ nhận ra cha mẹ hoặc người thân được uỷ thác và thông báo với cô giáo, cô giáo sẽ đưa ra cửa và giao tận tay. Những học sinh đi school bus đi học cũng vậy người phụ trách sẽ giao tận tay cho người nhà ở điểm đón.
    Nếu học sinh nào cha mẹ không đến đón kịp sẽ được đưa vào khu trông trẻ ( child care) và sẽ phải trả $35/h cứ thế mà nhân lên.
    Trường học mô tả nói trên có thể thay đổi tuỳ theo trường công hay tư, nằm ở tiểu bang giàu có hay nghèo, thành phố tốt hay kém phát triển nhưng nói chung standard là như vậy. Tất cả trường lớp, sách vở hoàn toàn miễn phí.
    Học sinh Mỹ đi học trường công từ bé cho đến hết PTTH hoàn toàn miễn phí và có thể xin học bất cứ lúc nào, phần lớn không có chế độ thi cử giữa các cấp. Học sinh cứ tuần tự như tiến, theo tuổi mà đi học lớp học của tuổi đó. Những học sinh gia đình có thu nhập thấp được ăn uống miễn phí ở trường.
    Chỉ có những trường tư, vừa phải mất tiền vừa phải xét tuyển và phải ký biên bản tuân thủ nội quy của trường, thường nghiêm khắc hơn trường công. Nhiều trường tư còn có thư viện cho mẫu giáo, từ mẫu giáo, học sinh đã biết đi đến thư viện tìm sách mình ưa thích để đọc, có thể chỉ là một quyển truyện tranh nhưng giúp trẻ có ý thức về thư viện và thú vui ham đọc sách. nhiều trường còn dạy ngôn ngữ người câm ( sign language) và các môn ngoại khoá thú vị khác. Tất nhiên những lớp học này hoàn toàn rất nhẹ nhàng và thú vị, không cso áp lực hay thi cử gì cả, trẻ tiếp thu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, không tiếp thu được thì cũng có khái niệm sign language là gì.
    Nhiều trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ có cha mẹ là người khác chủng tộc, khác ngôn ngữ, vốn có khả năng song ngữ bẩm sinh, cộng thêm điều kiện môi trường giúp phát triển đa ngôn ngữ, vì vậy thấy một đứa trẻ biết nói vài thứ tiếng ví dụ như Anh, Việt, Trung, Tây Ban nha là chuyện bình thường.
    Như tôi đã nói ở trên, tôi không có ý định so sánh, tôi chỉ đưa ra một bức tranh có một nền giáo dục như thế mà thôi.
    Chúc các bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 04:06 ngy 22/09/2004
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại không nhắc khéo, gia đình tôi không chỉ dùng lời mà còn có quà cáp cho các cô vào những ngày lễ rồi đấy. Cũng tại vì nhiều cháu một lớp quá (>40 cháu/lớp) nên có thể cô giáo cũng không thể quán xuyến nổi. Mình cũng chỉ mới gặp 2 cô giáo phụ thôi, còn cô giáo chính (cái cô cho phép con tôi về một mình ý, cô ý còn phát phiếu bé ngoan cho baby nhà tớ) thì chưa có dịp nói chuyện, từ hôm ý đến giờ cháu bị ốm nên chưa đi học lại. Mình cũng chẳng biết làm sao nữa. Sắp đến trung thu rồi, cô phạm lỗi như vậy không biết mình có nên tặng quá trung thu cho cô nữa không? (đã chuẩn bị từ trước rồi đấy).
    Chán quá, từ trước đến giờ gia đình mình tin tưởng nhà trường và các cô lắm, tự nhiên bây giờ thấy chán chán, lo lo..

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này