1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Dindon
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Coco
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    không thấy được hình chị ạ
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thậy vậy à, sao mình vẫn thấy hình mình vừa đưa lên trên này mà ? Không những vậy còn được xem thành hai lần vì itakeni quote lại một lần do reply vào bài của mình .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 27/09/2004
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    lạ vậy, chắc chỗ em làm nó block image. Em không thấy được icon dưới cái nick của chị nữa, chỉ là một ô vuông màu trắng thôi, nhưng qua Làm Đẹp thì thấy hình bà con post & icon của họ mà hmmmm
    chắc tại bên em rồi ...
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn itakeni,
    Chắc là do máy tính của bạn nằm sau tường lửa ( firewall) ví dụ như bạn dùng máy cơ quan, tổ chức ( tuy nhiên cũng tuỳ theo mức độ security mà người quản trị mạng của tổ chức đó muốn thiết lập) cho nên không xem được hình.
    Mấy hình do wildpony post hoàn toàn hiển thị tốt.
    Bạn hãy thử lại bằng máy ở nhà hoặc nơi khác thử xem nhé!
    Chúc bạn vui!
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn chờ gì nữa hả Dodo? Cũng chỉ vì liếc nhiều quá, mắt tớ bị sang vành, thêm nữa thấy các bé con yêu thế này nên tớ quyết định chữa sang vành cho bản thân mình và mong giữa năm sau có ảnh để khoe, baby nhà tớ thế này thế khác nữa chứ
    Bọn trẻ con nó lớn nhanh thật đấy, nhìn bọn nhóc nhà chị Wild đã thấy khác mấy cái ảnh trước rồi.
  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nhà tớ chỉ giống mẹ nó một điểm,mà lại giống hệt , đó là cái mồm nó không bao giờ nghỉ , cả khi đi ngủ .
  9. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nhưng mà tớ vẫn sợ... Tớ đã trẻ con rồi mà anh "xã" nhà tớ cũng vẫn "trẻ con", lắm lúc ra dáng "ông cụ non" lắm lắm nhưng nhiều khi tớ lại sợ sinh em bé xong, tớ sẽ phải chăm hai babies cũng nên. Anh "xã" nhà tớ thì lại muốn tớ đẻ sinh đôi (Ôi Jesus lạy chúa tôi!!! Một đứa đã đủ hãi rồi lại mong twins).
    Tớ cũng sợ nhất tính "giả điếc" của các ông chồng (theo thống kê trên thế giới) khi đang đêm con khóc, ông nào "nhân đạo" lắm thì lay lay vợ nói "con dậy rồi em kìa, ra dỗ con đi". Còn ông nào "thính lực" quá đỉnh thì thực hiện "chính sách" "makeno" ngủ một mạch đến sáng. Tớ sợ sự thờ ơ vô cùng. Đang cầu cho "lão beo béo" nhà mình không có tính đó thì mới quyết tâm sinh em bé được.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Sinh một đứa con đã khó nhưng để giáo dục nó nên người còn khó hơn.
    Sinh một đứa con ra là phải tạo thuận lợi cho nó. Cần phải chuẩn bị từ trước khi nó lọt lòng, cần phải chuẩn bị sức khoẻ cho cả cha lẫn mẹ. Khi quyết định có một đứa con là cần phải có long term commitment.
    Một đứa trẻ được sinh ra với sự chuẩn bị và mong muốn của cả cha lẫn mẹ sẽ hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác. Nếu cha mẹ biết tìm hiểu sách báo thông tin, từ giai đoạn chuẩn bị mang bầu, 12 tháng đầu tiên của cuộc đời, tâm sinh lý của các giai đoạn từ 2 tuổi cho đến dạy thì, trưởng thành, đứa con sẽ được chuẩn bị tốt hơn và sẽ có cuộc đời tốt hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này