1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Babies nhìn hoài không chán ........
    Con bé nhà Đậu đến là lạ . Vợ chồng Đậu ngủ giường riêng, con bé ngủ giường của nó . Vậy mà mỗi khi mình trở mình, dù đang ngủ say cách mấy, bên giường kia nó cũng động đậy , y như là nó bị mình làm phiền, mặc dù mình đã nín thở trở nhè nhẹ, cái giường không gây tiếng động . Nhưng, nhiều đêm nó quấy, cứ ngủ 5-10 phút lại ọ ẹ đòi dỗ . Cứ đứng lên nằm xuống như thế mình không chịu nỗi, nên ẵm nó sang giường mình . Thế là cô nàng không trằn trọc nữa, mà làm 1 giấc đến sáng . Ngủ chung với mình, mình có lăn làm sao đi nữa, nàng ta vẫn ngủ tỉnh bơ, ngon lành (giống như nó có cảm giác an tâm). Thương con bé quá, nhưng nếu cho ngủ chung, sau này chắc khó tập cho nó ngủ riêng
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'Ây là tomo và con gĂi 'ỏƠy à?. Trông ỏÊnh ỏằY bên Album box Mỏằạ trỏằ thỏ cặĂ mà?
    Thỏ này thơ lỏĐn nhơn thỏƠy ỏằY Southshore Mall là nhơn lỏằTn ngặỏằi à? Hi...hi.
    Tomo ỏằY Boston, gỏãp hôm trỏằi tuyỏt mà bỏc ghỏ ra ngỏằ"i trông xe có mà chỏt cóng . Không biỏt tomo có hiỏằfu cÂu khen ngỏằÊi cỏằĐa dodomummim không? Nghâ lỏĂi thỏằi xặa, nhiỏằu nàh cỏằâ phỏÊi bỏc ghỏ ra trông xe cho con, không bỏằ< vỏãt mỏƠt 'ỏằ" hoỏãc mỏƠt luôn xe, buỏằ"n cặỏằi nhỏằ?!
    éu?c netwalker s?a vo 22:41 ngy 30/09/2004
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi con các bác trộm vía trông yêu thế không biết Hôm nào em post ảnh thằng em trai em hồi nó bé tí lên khoe các bác hí hí bây giờ em em nó học lớp 6 rồi hic cao 1m50 nặng 55 kg ( dã man con ngan) Mắt nó đẹp cực kì vừa to vừa long lanh lông mi lại dài cong vút
    Nói đến chuyện hồi bé em đi nhà trẻ mẹ em kể là 1 tuần đầu tiên lúc em đi nhà trẻ mẹ em toàn đến sớm từ 2h chiều đòi đón về đúng lúc em đang ngủ trưa, cô giáo còn mắng cho vì cái tội khóc nhiều quá hehe. Mà nghe bác Bau kể chuyện em nhớ hồi xưa thằng em em học mẫu giáo Thành Công có 1 hôm nó lò dò đi về nhà, em mới trợn tròn mắt hỏi sao giờ này đã về nó bảo em đi theo ông đứa hàng xóm đến đón nó, cô giáo ko biết tí nào thế có chết con người ta không cơ chứ Mà nhiều cô cũng dã man, đứa nào ị đùn là đét đít nó nên thằng em em hồi học mẫu giáo có 2 lần bĩnh ra quần mà ko dám kêu ca gì vì sợ cô đánh Để đến lúc về nhà mình lại phải mó tay vào.. Cũng kinh khủng ra phết
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chán quá, mình cứ tưởng cô giáo của baby nhà mình là người khéo léo, tốt bụng, thế nhưng sau cái vụ baby nhà mình bị cô giáo cho lang thang 1 tiếng đồng hồ ở dưới sân thì mình cảm thấy thất vọng vô cùng.
    Lỗi là ở cô giáo vì đã nhìn nhầm tưởng là mình đến đón con nên đã bảo cháu về và còn phát phiếu bé ngoan nữa. Đến bây giờ mình vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ phía cô giáo (2 cô giáo không có lỗi gì thì lại xin lỗi rối rít). Mặc dù gia đình mình cũng không hề liên tiếng trách móc gì cô giáo nhưng theo mình ít ra cô giáo cũng phải biết điều xin lỗi gia đình 1 câu chứ.
    Mình thấy thất vọng lắm.

  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi Dodo ơi, tớ nói thật( nói thầm thôi nhé) là vẫn sợ lắm lắm, vì còn mải chơi, còn muốn đi du lịch, chưa muốn phải ở nhà với em bé đâu, sợ thì vẫn sợ nhưng vẫn .....máu Với cả nhà chồng tớ suốt ngày hỏi có gì chưa từ sau khi cưới đến giờ, suốt cả ruột, trả lời mãi cũng thấy chán, còn mấy đứa bạn tớ cũng con cái cả rồi, suốt ngày viết thư khoe con nó thế này, con nó thế kia, hôm nọ gọi điện về nghe đứa con nhận gọi : Mẹ ơi, sướng quá thế là... Nghe đứa con gọi mẹ ơi yêu lắm ấy dù ko phải là con ruột của mình nhưng vẫn thấy thương.
    Lúc đầu thấy sợ thôi, rồi cái sợ sẽ bị át đi, mong nhà Dodo sớm có tin vui, nếu mà ko, tớ sẽ đi tìm thông gia ở trên này, ấy có muốn làm thông gia với nhà tớ ko thế?
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Có... có...!!! Nói chung là cứ gửi được đứa nào vào thông gia tốt là tớ gửi. Tớ thấy gia đình "đối tác" là rất... rất quan trọng. Gia đình nhà chồng tớ cũng thế, cứ về thăm bố và chị chồng là tớ cảm thấy tự nhiên vô cùng. Mọi người cũng biết ý nên không hỏi han gì đâu nhưng chị chồng tớ làm bác sỹ nên cũng "xa gần" khuyên là "không nên "kế hoạch lâu quá vì phụ nữ có chồng rồi tỷ lệ viêm nhiễm (sorry mọi người vì nói chệch chủ đề nhé!) cao hơn các cô gái chưa chồng, thời gian "kế hoạch" lâu là dẫn đến tắc...(tự hiểu nhé)". Chính vì thế mà giờ bọn tớ cũng... (lần này thì cũng tự hiểu... hì hì). Chắc chắn có gì là tớ báo ngay cho mọi người chung vui. Yên tâm rồi chứ, thế là sẽ có người "vác nặng đằng trước" cùng Romanza rồi nhé!
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Các cháu lớn nhanh lên, chú chờ
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cho mọi người xem baby nhà tớ nhé, đáng yêu lắm, bây giờ nói được nhiều rồi, chạy bon bon nữa... Và giống hệt tớ hồi nhỏ, bố tớ bảo thế... Hihi, vì tớ là cô nó mà

  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con ngắm đi ngắm lại em bé này ko có thấy chán àh, đáng yêu vô cùng luôn, ước gì sau này có em bé dễ thương như thế này
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cô DODO này chưa gì đã tính dữ ha Vậy khi nào có gì là phải thông báo ngay để còn biết đường nhá ( chuẩn bị tâm lý làm mẹ chồng ấy mà hahaha )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này