1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    wildpony,
    Giống được cái giống là may lắm rồi . Mẹ chồng mình mong như thế mà không được
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ko được xưng tớ nhé ! Riêng đọan chưa có chô?ng la? đaf pha?i gọi các chị đây la? chị rô?i . Thêm nưfa, ko được đưa chiến dịch ti?m chô?ng va?o đây nghe em , sang đây dựa cột học ho?i thi? được, ngoan đi rô?i các chị la?m mối cho, chứ các anh la?m mối tay thối lắm
  3. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Con gái mình cứ đi cùng bố thì mọi người bảo chắc là nó giống mẹ. Còn đi cùng mẹ thì mọi người bảo con này giống bố à. Nhưng nào có ai biết nó giống hệt bà nội nó. Cho nên khi có bầu đề nghị chị em không được nghĩ đến mẹ chồng nhiều quá 15 phút một ngày
  4. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hai baby nhà mình nhiều người kêu đều giống ba nó nhiều
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Hai công chúa nhà ivyw dễ thương quá !Hai baby nhà mình thì chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ, cả hai bố mẹ mắt hai mí thì hai đứa đều mắt một mí ! Khi đi khám sức khỏe cho bé, bác sỹ còn hỏi chiều cao của bố vì cho rằng bé phải là con của cầu thủ bóng rổ. Bà nội thì rất yên tâm vì cả hai baby đều bị chàm bẩm sinh, bà bảo đấy là gen của nhà nội !
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Share tỳ cho vui nà?y.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 25/07/2004
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tiếp phát nữa
    [​IMG]
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Phát này hỏng mất rùi bác ơi, chưa xem được.
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Đây là hình ảnh baby nhà tớ lúc 7 tháng. Còn bây giờ cô bé đã 3 tuổi rưỡi rồi. Càng lớn càng giống mẹ mới chết chứ.
    Ông bà nội cháu không quan tâm đến cái "giống của cháu" thuộc xx hay xy mà các cụ chỉ buồn là "sao cháu mình chẳng giống thằng cu Bau nha mình tí gì
    (Mong là lần này tải được ảnh)
    Được baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 26/07/2004
    Được baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 26/07/2004
    Được baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 26/07/2004
  10. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ? Sao không thể tải ảnh lên được, chỉ cần mọi người xem ảnh baby nhà tớ xong khéo ra ngoài đường là nhận ngay ra tớ. Tớ cũng kéo lại được một chút là khi mang bầu toàn ngồi ngắm gáy và mái tóc thưa của bố chồng nên khi baby trào đời có cái gáy giồng hệt ông nội cùng với mái tóc xoăn tít nữa. Nhìn ông nội ngắm cháu trông khoái trí lắm nhưng càng lớn thì lại thay đổi, những đặc điểm nhận dạng của bên nội biến đâu hết tất cả đều chuyển sang "giống y con mẹ". Nhiều lúc mình phải chống chế là nó trông giống mẹ nhưng tình thì giống bố. Thế nhưng ông xã tớ lại tuyên bố "giống tính ****** thế, ngang và bướng như mẹ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này