1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thấy mẹ Romanza & Dodomummim bàn nhau chuyện làm sui gia mà thấy ham. Nhân tiện khoe với các mẹ trong này con dâu tương lai của mẹ Nhím, vợ tương lai của Nhím xù
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bác nhim76 thân mến!!!
    "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên"!!! Tưởng chỉ nhà em với nhà Romanza đi "ngược thời đại" thôi mà bác nhim cũng "rưa rứa" thế à? Em hỏi khí không phải bác định áp dụng câu của các cụ "Gái hơn hai trai hơn một" đấy ạ? Vì em thấy bé nhà bác đã "đòi ra khỏi bụng" đâu mà "rợ buộc chân" của nó đã có "quả ảnh" "to đùng ngã ngửa" thế này ạ? Mà bác cho phép bọn trẻ con flirt nhau sớm quá nhỉ? Hì hì. Thôi em trêu thế thôi chứ chúc bác mẹ tròn con vuông và chúc mừng là bé trai nhà bác đã chịu thuận đầu để mẹ khỏi lo lắng nữa. Chúc cả gia đình nhà nhím hạnh phúc mãi mãi ạ!
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn cô Dodomummim nhé. Nhà mẹ Nhím xù không đi ngược thời đại đâu, mà là đi trước thời đại đấy. Chuyện là thế này, thời buổi bây giờ nhà nhà chuộng con trai, người người tính chuyện đẻ con trai, thế nên xung quanh mẹ con Nhím toàn thấy các cô các dì có con trai thôi, tìm đỏ con mắt mới thấy một cô có con gái, thế là phải nhanh tay nhanh chân xí chỗ trước, kẻo 20-30 năm nữa Nhím xù nhà mẹ Nhím phải chịu cảnh mồ côi vợ thì khổ . Mà cô Dodo cũng phải nhanh tay nhanh chân lên, bên kia mẹ Romanza đã đâu vào đấy cả rồi kìa
  4. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ Nhím ko những là ép dầu ép mỡ mà còn cho con tảo hôn nữa. Thế thì bằng các cụ ngày xưa: Bồng bồng cõng chồng đi chơi ạ???
    Đấy là trường hợp em có con trai đầu lòng, còn là con gái thì phải tính cách khác, ở đây có nhà Nhím là 1, nhà chị Wild là 2, có 2 nơi để dành rồi
    DODO ơi, nếu cùng là con gái thì cho làm chị em vậy nhé, nhưng tớ thì hy vọng là con trai để hoàn thành nhiệm vụ. Tớ sợ rồi
  5. KaReL

    KaReL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khoe với các bác Baby nhà tôi. Nó là cháu tôi đấy. Nhìn qua ảnh thấy cu cậu cũng kháu nhưng tiếc là chưa được bồng bế nó ngoài đời.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, cu cháu nhà bác KaRel này trông xinh giai và sáng láng quá! Cậu này về sau sẽ là sát thủ tình trường đây Trông yêu ghê!
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 09/10/2004
  7. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám Ơn gà con đã khen...tớ chắc chắn là gà con sẽ có em bé dễ thương hơn nhiều vì gà con xinh mà....ở nhà tớ nói con bé càng lớn càng bớt xinh...ông bà ta thường nói khi bé trông xinh nhưng lớn lên lại hết & ngược lại...không biết có đúng như vậy không nhỉ...
    [Gà con ngắm đi ngắm lại em bé này ko có thấy chán àh, đáng yêu vô cùng luôn, ước gì sau này có em bé dễ thương như thế này
    [/quote]
  8. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có gì mà đã sợ rồi. Buồn cười lắm cơ trong khi các bạn trai của anh "xã" nhà tớ thì đẻ toàn con gái còn các bạn gái của tớ thì sinh toàn con trai. Chính vì thế đối với bọn tớ con nào cũng là con, không sợ ế đâu! Tối hôm gì nhà tớ đọc sách nói là trẻ sơ sinh khi đói hay tự cào mặt mình nhưng các bà mẹ đừng sợ vì móng tay của chúng chưa đủ sắc để cào xước mặt cũng như lũ nhóc khôn chán chẳng để xây xước trên mặt đâu. Thấy thế mà anh "xã" nhà tớ đã "phán" "Thảo nào mà anh thấy em cứ hay sờ sờ lên mặt. Hoá ra là lúc đấy "đòi măm".".
    Tối qua cả nhà tớ rủ nhau đi bộ ra Hồ Tây xem bắn pháo hoa. Mọi người quen đi xe bus rồi tập đi bộ buổi tối nên cứ đi vù vù rớt lại mỗi mình tớ. Đổi lại ra đến lăng Bác mới thấy chao ôi sao mà lắm trẻ con kháu khỉnh (chẹp chẹp trộm vía) đến vậy. Nhìn mà phát thèm, nuốt nước bọt ừng ực, chỉ mong có thằng cu hay cái hĩm như thế. Mọi người đi nhanh thì cứ đi, tớ thì "chạy thi" với một cu con chắc khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó. Bé đó đang chạy thì ngã nhưng "anh hùng" lắm không thèm khóc, đau thì có đau nhưng lại dậy chạy tiếp.
    Romanza và chị nhím ơi, mọi người sắp được sinh ra lần thứ hai rồi đấy vì người ta bảo khi sinh con thì mới sinh mẹ mà. Trộm vía trước nhé, chúc mọi người bình yên và hạnh phúc, mẹ tròn con vuông, các bé trước tiên là khoẻ mạnh, rồi thông minh và xinh xắn nhé!
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, baby nhà tớ mới có kiểu nói rất hay:
    - Mẹ cho con đi chơi ....ứ.
    - Con thích ăn bánh..ứ.
    Lại còn kiểu rào trước đón sau:
    - Hôm nay con ngoan nhất lớp, con ăn nhanh lắm... à.. ờ mẹ mua cho con ảnh siêu nhân nhé.
    Mới tí tuổi ranh mà đã biết mở bài rồi kết luận rồi. Lại còn hay lý luận và cái khâu hỏi lung tung thì mình chịu không nổi, toàn hỏi những câu vô lý, rồi hỏi đi hỏi lại đến phát cáu. Không biết mình phải làm thế nào bây giờ?

  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cảm ơn bà thông gia tương lai trước cái nhá , cũng định mời cốc nhưng mà bây giờ phải kiêng nên thôi thì cái kia cũng được hả? Dạo này con rể tương lai của cậu đòi ăn ghê gớm nên tớ cũng mệt quá cơ. Àh kể cho nghe, hôm nay đi khám bác sĩ, nhìn cái mặt non choẹt ( nhìn kĩ cũng có vài vết chân chim sẻ rồi) bác sĩ hỏi Want to have or Don''t want làm bà dì theo sau sợ quá cướp lời: Oăn, oăn, oăn Chết cười. Chưa thấy gì cả cũng mất cả hứng lại phải vào đây ngắm con nhà người ta vậy
    Bàu à, bây giờ tuổi bé con nhà Bàu quan sát thế giới xung quanh nó, nên chịu khó trả lời mọi câu hỏi của nó đi, câu nào chưa trả lời được ngay thì hứa sẽ đọc sách tham khảo để trả lời sau, đừng cáu với bé, nó sẽ sợ đấy. Làm mẹ cũng có nghĩa là phải học thêm tính kiên nhẫn nữa.( sách nói chứ ko phải Romanza nói nhé)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này