1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị wildpony nói chuyện với em bé nhà chị bằng tiếng gì ah? tiếng pháp, tiếng Đức, tiếng Anh hay tiếng Việt , để em còn học tập với ah
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Choupat : Chà, vấn đề gay cấn đây, có mỗi việc nói tiếng gì mà cũng đau đầu đấy.
    Nếu bé đi trẻ từ nhỏ, sau đó vẫn tiếp tục đi mẫu giáo, thì em có thể yên tâm chỉ nói tiếng Việt ở nhà là đủ. Nhóc nhà chị có khoảng gần hai năm lại đây không đi trẻ nữa, ở nhà, lại không ít tiếp xúc nên chị vẫn duy trì nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt để nó có thể theo học lớp mẫu giáo bên này, vì mẫu giáo ở đây không đơn giản là đến chơi, cho dù mới bốn tuổi, nên mục đích vẫn là làm sao để nó theo kịp chúng bạn ở trường. Về tiếng Việt, không hy vọng nó nói tốt và nhiều ngay như trẻ ở Việt Nam, nhưng nó hiểu những gì mình nói, chỉ ít trả lời lại như bằng tiếng Pháp. Mỗi lần về VN sẽ cố đi vào hè, để cu cậu có cơ hội ở lại lâu hơn, ít nhất là hai tháng, sẽ nói tiếng Việt thành thạo ngay, bọn trẻ học nhanh lắm.
    Mục tiêu của mình vẫn là làm sao cho con có thể biết chữ, đếm số vào năm 4 - 5 tuổi, tiếng Việt vẫn nói đều cùng tiếng Pháp, hai vợ chồng ở nhà không còn nói tiếng Anh với nhau nữa nên sẽ phải cho con đi học. Nhưng mình không thích gò ép nó quá, bé tí tẹo, khổ thân lắm. Tiếng Anh thì khoảng năm sau, 5 tuổi, khi cu cậu đã làm quen và ổn định trong trường học rồi, sẽ học thêm tuần vài giờ thôi, lớp dành cho trẻ em này không hy vọng chúng nói trơn tru được ngay đâu, mà chỉ là làm quen và học biết nhiều từ vựng thôi.
    Con đi học mà mẹ đau cả đầu lên đây này .
    Nhắc mãi mấy hôm nay cu cậu mới nói rành rọt được câu . "Con mời mẹ ăn cơm !" Mát hết cả ruột ! . Còn thằng bé thì được mỗi câu gọn lỏn : "Ăn cơm !" hoặc nó bảo : "Ăn đi !" Còn phải tốn nhiều cơm lắm !
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đang nhiều thời gian nên tha hồ mà post ảnh này, post lên để ai đang còn độc thân sẽ hết muốn sống độc thân, mùa đông rồi, một mình lạnh chết được , còn ai chưa có con sẽ thèm có con, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng xem xong, ai đang có ý định có con lại ước... trở thành độc thân Hơ hơ... mà cái này là Wild tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy
    Dưới đây là ảnh chụp cách đây 2h 30'''''''', khi đưa mấy nhóc ra phố, ăn vạ bằng được qủa bóng bay ở hàng bánh :

    Còn dưới đây là ảnh chụp cách đây khoảng 2h 31'''''''' : Ơ !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 18/11/2004
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Hai anh em

  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhìn hình chỉ muốn làm bà nội trợ ở nhà trông con thôi :)
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đây, xin gửi tới mọi người ảnh mới nhất của công chúa nhà tớ đây. Mọi người xem baby nhà tớ 3 tuổi 9 tháng như thế có được không nhé, bà nội nó cứ lườm mẹ nó mà phán "Con Tẹo còi dí coi din". Đau khổ quá
    Ảnh không được nét lắm, bà con thông cảm nhé
    Hai tên siêu quậy

    Em múa, em hát....

    Lạ thế nhỉ /size=6]

    Cây dừa lùn giữa Vịnh Hà Long
    Được Baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 18/11/2004
    Được Baufamily sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 18/11/2004
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "trai mồng một, gái hôm rằm" ý nói những em bé sinh ra vào 2 ngày này đều thông minh, lanh lợi nhưng lại rất chi là ghê gớm, không ai có thể bắt nạt được. Những ai sinh ra trong ngày này đều giỏi, cứng rắn... Mình cũng có 1 đứa cháu trai xinh đúng mùng một, nó thông minh lắm, ghê gớm đanh đá thì không thấy nhưng chẳng ai dạy cho mà cu cậu nói chuyện như ...người già. Biết suy nghĩ cho người khác, quan tâm đến mọi người, nhường nhịn và không bao giờ tranh giành đồ chơi hay quyền lợi với ai cả (không biết như thế có tốt không ?
    Thế nhà Nelly bao giờ thấy thành viên mới đấy. Chúc mẹ tròn con vuông nhá. Giờ nghĩ đến khoản lại mang thai lần nữa thấy ớn quá, đang sướng mừ.

  8. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Tóc ngắn & tóc dài
    Được diamond_lover sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/11/2004
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chắc cu cậu vừa bị mắng hay sao mà mắt long lanh quá.
    Lúc vui vẻ xinh trai chưa này
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị kim cương hột xoàn cái ảnh này
    Mình thì chẳng ai khen, dỗi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này