1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu hóa trang cho Gà Gô đấy
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 08/12/2004
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, không biết bé nhà wildpony đang sờ tóc mặt đăm chiêu nghĩ gì khi nhìn con gái nhà người ta quần đang để hở cả một đoạn đùi ***y thế kia , nguy hiểm quá.... ( j/k)
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bé nhà chị wildpony xinh wá
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Chẳng biết nữa, mọi người đang sinh nhật nàng trên nhà, còn nàng thì dẫn chàng vào trong bếp nhà nàng, ngồi trong đó bao lâu, cả nhà đi tìm, thấy vậy chụp ảnh tía lia, nàng đứng dậy ù té chạy
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đáng yêu quá đi thôi. Trẻ em ở nước ngoài có được nhiều cơ hội vui chơi lễ hội hơn ở Việt Nam. Baby nhà mình không biết đến bao giờ mới được tham dự lễ hội hóa trang giống như Gà gô nhà Wildpony nhỉ? Trông em bé đáng yêu quá.
    Giáng sinh năm nay mình cũng muốn tổ chức một buổi lễ nho nhỏ cho baby nhà mình. Thực ra nhà mình không theo đạo nên mình cũng không rành lắm về lễ Giáng sinh. Mọi người cho nhà mình vài lời khuyên đi, nhà mình cũng có một cây thông (cây giả), vài đồ trang trí rồi, nhưng chưa nghĩ ra được ý tưởng tổ chức như thế nào. Mình rất muốn baby nhà mình cảm thấy thích thú và đón mừng Noel thật vui.

  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nhìn yêu quá,nhưng mà này,con trai có bạn gái rồi,sao cứ lên đây nhận con dâu hử?.
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo tôi không ăn rồi,sao cứ bắt tôi ăn ...Tôi phun đây này
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Úi nhìn Gà Gô yêu quá Hồi xưa em chỉ thích con gái thui, nhưng mà nhìn nhóc Gà Gô lại thèm có con zai hihih Đến bao giờ mình mới được sắm đồ cho em bé và chơi với em bé đây
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, Blue này, định bắt con trai tớ tảo hôn đấy à ??? Kệ, cứ kén từ bây giờ, lên đây rao ầm làng, thế nào cũng thấy toàn dâu xinh, dâu đẹp .
    To Baufamily : Tổ chức tiệc đơn giản cho trẻ vào đêm Giáng Sinh
    Bầu này, như bọn tớ thì khác, vì có gia đình phía nhà chồng nữa nên phải tuân thủ theo cái lệ tối ngày 24 là ăn cơm cùng gia đình, sau đó là tặng qùa nhau...
    Còn bạn không cần thiết những cái đó, chủ yếu là cho bọn nhóc vui thôi thì có thể làm như sau :
    Tối, ăn cơm sớm một chút, bữa cơm có hương vị tiệc một chút.

    Muốn nhóc vui thì phải mời thêm một vài đứa bạn, tốt nhất là cả bố mẹ chúng. Hẹn họ tối tới nhà, bạn có thể hoá trang cho bọn nhóc, mua đồ ăn thức uống, tất nhiên là có trang trí cây thông, treo thật nhiều bóng ( để cho đẹp mắt, bạn có thể buộc thành từng chùm, ba quả một, mỗi quả một mầu, dùng băng dính dán chúng lên tường, hoặc treo lên dọc theo một sợi dây căng ngang phòng, cuối buổi cho phép chúng tháo lấy chơi. Bạn treo mấy gói quà nhỏ xíu lên cành thông có các tiểu thượng khách. Nhớ phải chuẩn bị mấy bài nhạc Noel cũ rích như Jingle Bells... có cả cho trẻ em nữa. Cho chúng hát hò, la hét thoải mái.
    Trang trí một con vật bằng giấy, hoặc qủa bóng, bên trong, ruột chứa đầy các loại kẹo, đem treo lên giữa nhà. Đến lúc, cho phép mỗi đứa cầm gậy, lần lượt quật vào con vật, cho tới khi nó rách, kẹo rơi rầm rầm xuống, các thượng khách hò nhau nhào zô vồ kẹo ( cái này vui nhất !!! nhưng cẩn thận không chúng phang gậy vào đầu nhau, là tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé )
    Cuối buổi có thể cho phép chúng tới cây thông chọn phần quà của mình ( nhỏ thôi, không bố mẹ thủng túi đó ! Chỉ cần hộp bút chì mầu, quyển tập tô... là xôm rồi )
    Ngoài ra với tụi trẻ nhà mình, hãy để chúng tin là sáng ngày 25, khi chúng mở mắt ra, ông già Noel đã để sẵn một gói quà ở đầu giường của chúng, thế là chúng háo hức từ đêm trước, vui lắm.
    Bạn cũng có thể tổ chức cho bọn nhóc sớm, rồi bố mẹ để con ở nhà cho ai đó và đi dạo phố một mình, nếu không e là hơi muộn cho bọn trẻ.
    Chúc thành công.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 08/12/2004
  10. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em chua co gia dinh va cung chua co baby nhung cung rat thich tre con thich kinh khung. Nhieu khi e ngi chi can lay chong de co babies cho no hop phap chu can quai ji chong.Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này