1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối cái cô này, nếu cô yêu trẻ con thì phải nhớ là chúng cần có cha nữa chứ. Hic... nói thế thôi, rồi lại cuống lên đòi lấy chồng đến nơi, đang mùa đám cưới này
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    em bé dễ thương wá đi, nhìn muốn nựng hai cái má phúng phính
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... anh cu của Bysomeone phúng phính iu qúa. Chắc là chừng một tuổi là cùng. Hai thằng nhà tớ ngày bé đều mập, nhất là thằng bé. Vậy mà bây giờ thằng anh bắt đầu gầy teo, hết mập rùi, em nó cũng sẽ vậy thôi.
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Lại đi chụp ảnh con ai đây hả, lấy vợ có con đi rồi mà tha hồ mà chụp hình nhá . Em bé này béo quá , mà cái mặt tròn , cái gì cũng tròn nhờ, tớ thấy giống ông Phật lắm ý và ra dáng giống mấy ông quan to ở VN, chắc về sau làm quan to lắm ý nhờ , tờ mà có con gái tớ xin bé làm rể để về sau được nhờ vả ấy nhờ
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 09/12/2004
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Wildpony nhiều lắm. Mới đọc qua mấy ý tưởng của mẹ của Gà gô mình đã có thể đoán trước hôm đây sẽ có bữa tiệc như thế nào rồi . Phải công nhận là cái ý tưởng cho kẹo vào quả bóng hay một con thú nhỏ làm mình rất thích. Mình nghĩ bọn trẻ con sẽ thích thú lắm lắm. Tuy nhiên cái công đoạn trang trí nhà thì nghe có vẻ mệt nhỉ. Noel năm nay vào thứ 6, sẽ rất khó khăn cho mình trong việc trang trí, vì mình bận đi làm mừ . chắc là phải huy động mấy cô em họ thôi .
    Cứ nghĩ đến hôm đấy bọn trẻ con được chơi đùa thoả thê một bữa mình lại thích vui thế không biết..
    Cuối tuần này phải rủ ông xã đi dạo phố sắm sửa mới được. Mỗi tội ông xã nhà này chúa ngại bày vẽ, vì sau mỗi trận bày vẽ của vợ là anh xã lại phải ... chổng mông lên dọn , nên ông ý ghét là phải. Mình là chúa lười dọn dẹp , cứ nghĩ cái khoản dọn bãi chiến trường sau trận oanh tạc là mình đã thấy hoa hết cả mắt rồi, sợ lắm .
    Ah, cái khoản hóa trang cho baby thì mình không biết hóa trang bằng cái gì? Bôi son phấn của mẹ thì sợ hỏng da cháu lắm. Mà mình cũng không có quần áo hoá trang nào cho baby cả , làm thế nào bây giờ? Năm ngoái mình có làm mấy cái mũ chóp nhọn đủ màu chỉ thế thôi. Cứ phát chuẩn mỗi người một cái.
    Cả nhà mình ới, sau Noel này post nhiều ảnh chơi Noel nhiều nhé để mọi người được chung vui và học tập kinh nghiệm cho năm sau.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    Được voi đòi... hai bà Trưng​

  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cắn hơi bị thích đấy,em họ tớ..chứ không phải con tớ
    Nó mới hơn 1rưỡi rồi đấy ạ,nhưng tớ chả bế được nó,chỉ có bố mẹ nó cũng sumo là bế nó dễ dàng thôi,mình chỉ rình lúc nó nằm và ngồi ghế là lại cắn 1 cái thế là thích nhất

  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào đây, thấy nhà Wild có mấy cái ảnh hay quá, cả chương trình Noel nữa, làm mình dù ngại cũng nổi hứng muốn tổ chức cho con,ko biết ax có đồng ý ko đây .
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tớ không rõ ở đó có chỗ nào bán những thứ đồ dành cho các buổi liên hoan của trẻ như bóng, mũ, đồ trang trí... Nhưng không đó thì đành phải tự làm, mà nếu thời gian ít thì có thể chuẩn bị mấy thứ đơn giản gọi là thôi : Mặt nạ, có thể mua được nhỉ ? hoặc lấy bìa cắt hình cặp kính mắt, hơi có mầu sắc hóa trang vui nhộn, chỉ làm hai cái lỗ nhỏ hai bên cạnh, luôn dây nịt, thun là chúng đeo được thôi, không thì chỉ cần mũ như Bầu nói là được, rồi cho chúng chơi trò chơi vậy. Không có mầu dành cho hoá trang thì thôi, chớ bôi son, khó rửa lắm, làm nó rát da thì khổ thân .
    Tớ vẫn làm những thứ linh tinh này vào lúc chúng ngủ. Có những lần vào ngày cuối tuần chúng ở nhà cả, mà muốn chuẩn bị gói quà, tớ còn phải leo lên cao... trốn, không nó nhìn thấy thì mất hay . Nghe khổ sở nhỉ ?
    Tonic này, cứ làm đi, mẹ lên kế hoạch, con duyệt, bố hưởng ứng ( bất đắc dĩ )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 09/12/2004
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ tưởng bysomeone là con gái chứ , vì chỉ có con gái mới hy thích cắn rồi véo trẻ con thôi mừ . Lạ thật đấy, nhìn sang bên trái lại thấy mũi tên chỉ ngược lên lạ quá nhẩy. Mình chưa gặp con trai chưa vợ con gì mà yêu trẻ con như thế. Hay ghê
    Chắc đến khi bysomeone có baby thì sẽ yêu baby phải biết. Chúc bysomeone sớm có baby nhá, rồi post ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng tình yêu thương của bố con bysomeone
    ĐƯỢC VOI ĐÒI... HAI BÀ TRƯNG​

  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Đờn ông mờ ,được cái nhà tớ nhiều chấu chắt ,mà toàn lít nhít nữa,các cháu tha hồ được chủ tặng đồng hồ
    Thèm làm ông bớ tốt (ai đấy bảo có dáng tinh vi tẹo )mà trật vật mãi chưa được
    Nice wk các bà mẹ và trẻ em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này