1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà tớ đang băn khoăn một điều là baby nhà tớ đã được 3 tuổi 10 tháng rùi, không biết nên có thêm baby nữa không nhỉ? Mình thấy công chúa của mình vẫn còn nhỏ, nhưng nếu để lâu lâu thêm tí nữa thì mình lại ngại lắm. Cứ nghĩ đến khoản lại bụng to vách nặng, rồi thức đêm thức hôm chăm bẵm em bé ... trời ơi ngại ghê .
    Mà công chúa của mình nói trộm vía chứ nuôi cháu dễ lắm. Chẳng có chuyện khóc dai bao giờ. Hồi nhỏ cho cháu ăn thì miễn bàn, tự dưng càng lớn càng tiết kiệm cơm gạo cho bố mẹ . Mình cứ băn khoăn không biết đến khi có đứa thứ 2 thì sẽ như thế nào? Không biết đứa sau có quấy nhiễu không? Nếu mà nó không ngoan giống cô chị thì .
    Cả nhà mình ơi, ai đã có 2 bé rùi thì cho tui lời khuyên với.
    Sợ vợ sống lâu,
    nể vợ mới bớt u sầu,
    còn để vợ lên trên đầu là trường sinh bất tử.​
    [r32)]
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Xem các bé trong này xinh quá làm em thèm có em bé kinh khủng. Có điều vẫn chưa có ai chịu hi sinh. Hiiiiii. Bạn trai em cũng thích chúng em có em bé ở nước ngoài lắm. Anh ấy bảo trẻ con sinh ra ở nước ngòai thường có tính tự lập và mạnh khỏe hơn trẻ con trong nước không biết có phải không? Nhưng rõ ràng là điều kiện của các em bé ở nước ngoài hơn trong nước rồi. Cứ nghĩ đến vụ ngày lễ, ngày tết phải đến nịnh các cô giáo là ghét rồi. Nếu mà mình đi đến thăm hỏi các cô vì tấm lòng thì đã đành. Đằng này nếu không đi có khi em bé nhà mình bị ghét ý chứ. (Đấy là em nghe bạn em nói vậy chứ cũng không chắc chắn đâu ạ). Bạn em mới gửi cho em cái ảnh baby xinh lắm em gửi lên cho mọi người xem nhé:
    Và đây là trang có nhiều thiệp hình các em bé yêu lắm ạ. Trong đó có cả quần áo và đồ dùng cho các em bé nữa đấy ạ.
    http://www.annegeddes.com/widepages.cfm?P=E&U=ecards
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ở trường thằng lớn và thằng bé này

    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 10/12/2004
  4. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, iem ngồi xem một lèo từ trang đầu tiên cho đến đây!
    babies nhà các bác xinh quá, trùi ui ........làm iem cũng thèm có baby quá, cơ mà đến giờ vẫn chưa có người iu (hoàn cảnh thế cơ chứ)....bao giờ cho đến bao giờ đây.....roài oái!
    có ai cũng "hoàn cảnh" như tớ không, mình ký hợp đồng đi() để còn có baby mà nựng (đi nựng trộm của nhà khác toàn bị phụ huynh của các bé lườm nguýt thui, tủi thân lắm cơ hix )với cả có ảnh để post lên nữa chứ
    Chị Đậu ới, post ảnh baby nhà chi lên đê............
    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 10/12/2004
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tụi trẻ con thật đáng yêu, nhìn trẻ con chơi đùa cùng nhau mà ước gì được trở lại thành trẻ con thì thích biết mấy, trông chúng ngây thơ thật
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, nhìn 2 bé trai nhà chị wildpony yêu quá cơ Sau này em thích có bé gái để làm điệu nhg mà sau khi nhìn bé trai nhà chị thì lại thấy thích cả bé trai ( nhưg mà fải xinh giống thế cơ ) Chị giỏi nhỉ, 2 anh em trông đều yêu ghê
  7. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ đấy
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mong sớm có baby thế này .
    Miiizu, chúc cho em sau này có hai công chúa rồi một hoàng tử út .
    Thế còn Choupat, bao giờ mới tiến hành faire des enfants ?
    Phải, có con vui lắm, nhiều lúc cũng ngượng người vì con đấy ạ .
    Tuần trước đưa nhóc lớn tới khám chỗ bác sĩ, có đi qua cổng trường đại học của thành phố. Nó hỏi đấy là đâu, mẹ bảo : "Đây là trường đại học, dành cho các học sinh lớn, gọi là sinh viên ấy mờ, thế bao giờ con lớn, con có muốn đến học ở đây không ?" Con trai quí hoá có vẻ đăm chiêu lắm, nhìn cái cổng trường uy nghi hoành tráng một lúc, nó trả lời, nhỏ nhưng rất dứt khoát : "Không !"

    Còn chủ nhật, bố mẹ dẫn hai ông đi xem múa rối, lúc người ta tắt điện tối om, các cháu nhỏ bị bắt phải ngồi im giữ trật tự khi buổi diễn bắt đầu. Người ta treo nhiều hình cắt lên một cái dây trước sân khấu để giới thiệu về những hình ảnh sẽ có trong các tiết mục, trong đó có một con cá, bên cạnh một trăng lưỡi liềm. Khổ nỗi, trăng lưỡi liềm lại vàng chóe, thế là thằng bé ( lẽ ra nó không được đến xem, vì buổi diễn dành cho tụi 4 tuổi trở lên ), cứ thì thào trong bóng tối, nghe rõ mồn một : "Mẹ kìa, quả chuối, ở kia có quả chuối !"
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    chết cười vì cái ''quả chuối'' bé con nhà chị wildpony, mà đúng là trẻ con hình dung ra nhiều thứ mà người lớn không hình dung ra được .
    Nói đến trẻ con phải kể chuyện này mới được, thằng bé mới có gần 7 tuổi, con của đứa bạn choupat, mẹ nó là người trung quốc còn bố nó là thuỵ sĩ. Hôm cùng mẹ nó đi shopping và sau đó vào hàng ăn, nó ngắm nghía choupat một lúc rồi hỏi :
    - Tại sao mắt cô bé thế? , cô ngượng ngượng trả lời vì mắt cô là mắt vietnam nên nó bé cháu ah mặc dù mắt của cô còn to đẹp ( kiêu một tý ) hơn mắt của mẹ cháu nhiều lần
    Sau đó ánh mắt của thằng bé lại chuyển xuống vùng dưới một tý và hỏi tiếp '' sao ngực cô bé thế?'' và không đợi cô choupat trả lời nó lại nói tiếp '' cái mông của cô cũng nhỏ'' và tóm lại thằng bé cho một câu xanh rờn '' cái gì của cô cũng nhỏ''
    Trẻ con công nhận nhiều lúc làm người lớn phải ngượng nhưng cũng buồn cười vì cách nói thì rất ngây thơ và trẻ con
  10. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To Bau: Tớ cũng đang định làm đứa nữa đây, hôm trước bố cháu về thủ thỉ: Mẹ nó ơi, người ta bảo lâu lâu không dùng có "cái máy" còn hỏng cơ.
    Mà con trai tớ cũng lớn rồi, cháu cao 1 mét 2, lại còn đang lung lay một cái răng cửa, chết chửa, sao lớn nhanh thế không biết. Mà nhìn hai cu nhà Wild thích quá, bon chen một phát mới được. Nhưng mờ nỡ đẻ thằng cu nữa thì tiền đâu mà mua nhà cho chúng nó ở.. Mà để lâu lại sợ máy hỏng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này