1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, thời buổi công nghiệp hoá thế này, ô nhiễm lung tung, chả chừa ra cái gì, cái đó cũng ô nhiễm đấy. Mấy đứa bạn mình con cũng lớn lớn, muốn đẻ đứa nữa nhưng sao không thấy có gì cả, giờ đang long tong đi khám khắp nơi, tình trạng này rất phố biến đấy. Nhanh lên, đẻ liền thì chăm sóc tiện hơn, chúng chí choé vui hơn , nếu có khả năng nuôi dậy thì sao lại không nhỉ ? Làm luôn đứa nữa đê !
    Choupat, sao không bảo thằng quỷ sứ đó là : "****** còn bé bằng ối lần cô ấy chứ lỵ !"
    Chắc tại nó nhìn em bằng mắt của người Thuỵ Sĩ
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà xem "tác phẩm hoành tráng" (theo như lời ông xã) của hai mẹ con nhà tớ. Baby nhà tớ có công to lắm , năm nay cháu nó giúp mẹ được nhiều rùi . Thật ra thì cháu làm là chính, gớm bướng kinh , chỉ thích làm theo ý mình thôi. Cây nhỏ thui vì nhà mình không theo đạo, chỉ vui là chính. Hôm mua mấy đồ trang trí thì rõ hăng hái , về nhà kiểm lại ví thì méo cả mặt.
    Ứ ừ, con thích làm theo ý con cơ
    A, cây thông đẹp quá

  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thằng rể tôi lại nghĩ trăng lưỡi liềm là quả chuối .....hớ ...hớ ...
    Baufamily and Blue: Làm đứa nữa đi
    E***: Quên, cả wildy nữa
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 13/12/2004
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    VoThangDau oi, cứ bảo người khác làm đứa nữa đi, thế còn bu nó thì sao? Chả thấy post ảnh baby lên gì cả, xấu tính ghê. Thay mặt gia đình "HPGD - BABY NHÀ TỚ" yêu cầu VoThangDau post ảnh lên đê.

  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Eo, mẹ Bầu lại quát mắng gì con bé để nó mếo máo thể hử ? Hai ông con nhà này làm vỡ một quả bóng, mẹ bảo thôi thì chỉ ngồi xem thôi chứ không được nghịch cây thông, nhưng nó vẫn đòi tự treo lên, còn đem cả đồ chơi của chúng đặt lên nữa chứ lại . Cũng kệ, cho chúng vui là chính., trẻ con mà. Cây thông nhà tớ vẫn chưa xong, còn sơ sài, vì có một số quả thông làm bằng chocolate còn giấu, chưa dám treo lên, sợ hai ông mà với lấy ăn lại làm đổ hết cả cây he he...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 14/12/2004
  6. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc đến chuyện của chị Pony với chị Choupat làm em cười phá lên Roommate tưởng con này điên nửa đêm gà gáy còn cười
    Trông trẻ con thích nhỉ, em thích có tận 3 đứa cơ 2 đứa sinh đôi với 1 đứa con gái út để còn cưng chiều
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ học múa đã được 1 tháng nhưng mình thấy cháu nó học không được tập trung mà bướng kinh khủng. Cô dạy múa một đằng thì con bé tự múa một nẻo, lúc cô uốn nắn động tác một tí là chán, không chịu tập. Cô đến tận nơi thì tập còn nếu không thì thôi. Toàn nhìn ngang nhìn ngửa, chẳng chịu nhìn cô giáo tập mẫu gì cả. Thế nhưng về nhà thì có lúc cao hứng lên thì múa mấy động tác cô dạy ở lớp (khá chuẩn đấy). Chẳng hiểu thế nào nữa. chán quá. Mình không biết có nên cho baby đi học tiếp không? Mình và cả nhà thì mong cháu học múa để cho người đẹp, dẻo và khoẻ nữa, nhưng tình hình này thì cũng khó khăn đây. Mọi người cho mình lời khuyên với.

  8. phuongM

    phuongM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bé con nhà tớ học múa được một năm nay rồi, cháu học từ 4 tuổi. Được cái cháu thích học, chăm chú nhìn và tập theo thầy, bây giờ cũng tương đối thuần thục rồi, chân thẳng băng, ra dáng lắm. Tuy nhiên trong lớp cũng có nhiều cháu không thích học vì chúng không thực sự say mê, mẹ chúng thích thì đúng hơn, nên cứ ép con phải theo học. Một số cháu chỉ theo được một thời gian ngắn trong đó có những cháu cũng có năng khiếu.
    Theo tớ, mỗi đứa trẻ đều có một thiên hướng, biết đâu bé nhà ban thích học Erobic hoặc thích học đàn. Như vậy cũng không nên ép buộc cháu.
    Hơn nữa do có nhều cháu còn quá nhỏ (3 tuổi) nên chưa có ý thức tập tành, chỉ thích làm theo ý mình, hứng lên thì tập mà không thích thì thôi, có thể lớn lên chút nữa cháu sẽ có ý thức hơn chăng, bạn cũng đừng nên sốt ruột.
    Bé nhà tớ học ở câu lac bộ Hoạ mi (12 Hồ xuân Hương) ở đó có Thầy Minh là trị được bon nhi đồng thối tai, bọn chúng rất sợ thầy, thầy nói là nghe răm rắp, hôm nào thầy cô khác dạy thay là bọn chúng phá quấy liền.
    hay bạn cho con đến đó học thử xem.
    Chúc bạn thành công.
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ cũng học ở câu lạc bộ Họa Mi, hiện nay đang học ở trường mẫu giáo Nguyễn Công Trứ. Lớp baby nhà mình là cô giáo dạy, cô hiền lắm, chẳng đánh mắng các cháu nên toàn được thể. Hỏi bé nhà mình thì toàn nói là con thích học múa, chỉ khi nào về nhà là thấy cháu múa tử tế thôi. Mình cũng thấy băn khoăn, lần nào hai mẹ con đi học về là cả nhà sợ, vì mặt mẹ thì đằng đằng sát khí , mặt con thì sợ sệt . Thế là ông bà bảo thôi không cho đi học nữa (sợ cháu yêu bị mắng). Nhưng mình và ông xã thì muốn cháu đi học, với lại nếu cho cháu nghỉ lúc này thì chẳng hoá ra mình thua nó à . Tớ muốn trị cái tính bướng của nó. . Cũng có thể baby nhà mình mới được có 3 tuổi 10 tháng nên nó mới thể nhỉ. Mình định cứ cho cháu đến lớp đều còn học đến đâu thì đến. Không biết như thế có được không nhỉ

  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bau à, vợ Đậu nghĩ cỡ tuổi này cho cháu vui chơi là chủ yếu, học hành gì mà căng thẳng thế, cứ để cháu vô tư, thoải mái chút đi, cháu học được động tác nào hay động tác đó, nếu cháu có lơ là thì cũng chỉ động viên, khuyến khích thôi, đừng làm "mặt đằng đằng sát khí" như vậy chứ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này