1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh các má ơi . Mẹ con nhà mình họ nhà sên đây này. Hiện tại nhóc lớn nhà tớ 4 tuổi nhưng nó chỉ theo học lớp mẫu giáo quốc lập, không học thêm một cái gì cả. Tớ cũng muốn nó được học mọi thứ, nào là thể thao, nào là nhạc, nào là ngoại ngữ... nghe hãi nhỉ ? . Nhưng quả thật mọi cái còn tuỳ thuộc vào khả năng trí tuệ và sức khỏe của nó. Nhóc nhà tớ trông thế thôi, chứ hiện tại còn khối cái phải lo trước khi kịp nhồi nhét những thứ khác vào cái đầu bé xíu của nó. Tớ còn phải đang thường xuyên đến chỗ bác sĩ chuyên gia về cố vấn cho trẻ em gặp khó khăn trong các hoạt động về thể lực, nó sinh non nên rất nhũn, từ khi đẻ ra đã vậy, không cứng cỏi như em nó. Bù lại có cái may là nó không đần độn, ngược lại, tiếp thu tốt, thông minh, chịu tìm tòi. Tớ cũng chỉ mong một ngày nào đó nó có thể tham gia học một môn thể thao nào đó, dù chỉ là đến để quậy như con bạn.
    Ông thứ hai nhà tớ thì tớ chả cần tìm hiểu gì nữa, tớ biết nhóc thích gì rồi .
    Nói chung theo tớ, cho con học cái gì đó thì cũng nên chờ tới 4 tuổi đã, và học ít chơi nhiều, chính ở trường họ cũng áp dụng phương pháp vậy cho mẫu giáo mà. Nếu con gái Bầu mà không bị cô giáo "khai trừ" vì bướng , thì cứ cho nó đi tập, coi như rèn luyện thể lực. Trừ khi nó tỏ vẻ không thích đi nữa thì không ép, vậy thôi.
    Tớ hoàn toàn phản lại khuynh hướng cha mẹ ép con còng lưng cõng ước mơ của họ , nhưng đành phải công nhận rằng có một số ví dụ điển hình rằng có nhiều người đã thành công nhờ sự thúc ép của cha mẹ. Ví dụ như sao quần vợt Mỹ Agassi, từ khi còn là em bé đã được cha buộc cái vợt bóng bàn vào cổ tay, treo trái bóng trước mặt để con nằm "phạt" vào bóng Cũng có những đứa trẻ khám phá ra niềm ham mê và khả năng của mình nhờ có sự hướng dẫn của cha mẹ.
    À, mà các má cứ nhắc tới múa may làm tớ lại thèm con gái. Hu hu...
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 16/12/2004
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế, họcmúa là tập thể lực và một ý thích của con. Nếu nó có năng khiếu thì sẽ xem xét chuyện lâu dài và nghiêm chỉnh sau. Còn bây giờ nó học cho vui ấy mà, ép nó làm gì. Để buổi đi học là thú vui của con và một tiếng thư giãn của mẹ buôn dưa lê với các mẹ khác có hơn ko.
    Chỉ có về nhà nhắc con tập đều, mỗi ngày vài phút để cho nó biết là đi học là về nhà phải học bài cho quen dần.
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bên đó có điều kiện,Wild sang năm làm cô công chúa đi. Mình cũng thích nhiều con mà ở VNthì sợ lắm, ko có tiền, hay ốm .....
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild đợi em ... có con gái, em cho nó sang làm con gái chị .. hi hi nhá. Em thích 2 " ông tướng" nhà chị lắm cơ.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    OK, bây giờ cứ cho chúng nó làm quen, sau lớn lên, gặp nhau, đứa nào ưng đứa nào gả tuốt . Vợ Thằng Đậu có đồng ý không đó ? Thằng bé nhà mình có nhiều khả năng gặp cô nào cũng thích, nhìn nó cười thì biết Global cứ gieo mầm đi, nhưng mà em cứ thẽ thọt với chị rằng : "Em vẫn chưa muốn lấy chồng !", thế thì có nguy cơ con em sẽ gọi nhóc nhà chị bằng chú mất à ? . Nhanh lên nào !
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, điều kiện không hơn nhiều đâu chị em ơi, nếu tính kỹ. Nếu hai vợ chông cùng đi làm, và có mức lương văn phòng tối thiểu, mà có hai con thì cuộc sống cũng chỉ gọi là đủ, còn quên chuyện có 3 con, để nuôi được 3 đứa con thì lương phải ở mức 12.000 Francs trở lên, tạm tính 100 CHF bên này bằng 1.260.000 VND ( Đồng ) Nhà nước lại không trợ cấp gì nhiều cho các gia đình có con, chỉ được 170 CHF/ tháng, cứ cho là gần 2 triệu đồng, nhưng ở đây chỉ để mua sịp cho con thôi, không giải quyết được gì cả. Thêm vào đó, có con càng lụi bại về tài chính, khi chưa có con thì chỉ đóng thuế thu nhập, bảo hiểm... đã cao lắm rồi, có con rồi thì tiền phí gửi trẻ, do nhà nước qui định là 12% lương của bố mẹ, như vậy là kiếm nhiều tiền thì đóng góp nhiều . Ngoài ra, bên này có một điều hài hước và cũng là nỗi đau khổ ( không nói quá chút nào ) của các gia đình có trẻ em, đó là không có đủ nhà trẻ . Ngày mình có bầu nhóc đã phải đăng ký trong các trường trẻ, để sau này sinh con ra mới có chỗ cho nó . Nhớ lần đến ghi tên nó khi được người ta gọi, bà giám đốc ở đó nói rằng : "Ông bà may mắn lắm, còn 300 người nữa trong danh sách có tên sau ông bà đang chờ đấy !"
    Sau vụ accident kia, mình cũng ngại, có lẽ sì - tóp thôi, để còn hưởng thụ tuổi già, yếu lắm rồi , hụ hụ... ( ho đấy ! )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 17/12/2004
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 17/12/2004
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Như tớ được biết thì khi học mẫu giáo (5 tuổi), các công chúa sẽ được học thêm múa, tuần hai lần gì đấy (nếu học trường công). Vì ở tuổi đó khả năng ghi nhớ của trẻ sẽ tốt hơn.
    Nhìn công chúa của Bau khóc yêu quá cơ, có gì Noel đưa các cháu đi giao lưu tí nhỉ?
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 17/12/2004
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mẹ Bầu này "đằng đằng sát khí" là cú đứa con gái bướng kinh người. Thật phát ngượng vì con , ai đời đến lớp học, mình chưa thuộc được tên con cái nhà người ta mà phụ huynh nào cũng gọi tên con mình vanh vách. Nào là " Kẹo (thật ra mình gọi nó là Tẹo nhưng mọi người nghe nhầm), hôm nay đi học ngoan nhá. Gớm, mình ấn tượng bạn này lắm, cháu nó bướng nhỉ . Hôm trước bà ngoại đưa đi học mà nhất quyết không chịu tập, cứ một mình một kiểu " Đấy cả nhà thấy thế có tức không cơ chứ . Cứ nhìn cái mặt con bé sưng lên là mình lại điên hết cả người. Đang học tự nhiên quay ra nhõng nhẽo bảo mẹ "Con thích đi về cơ", mẹ không đồng ý thế là cô nàng đứng trân ra, mắt ngó nghiêng, không thèm động đậy chân tay gì cả. Mẹ lườm cho một phát thì cái mặt cô nàng lại... cứ nghĩ đến chỗ này là điên hết cả người rồi.
    Nói thật, tớ cũng chỉ lườm và phát nhẹ vào đít thôi. Mình cũng không muốn ép buộc cháu lắm. Đấy, tối hôm qua ở nhà tự dưng baby nhà mình đòi mặc quần áo múa rồi múa mấy động tác cô giáo mới dạy hôm trước, cười toe toét. Hỏi cháu là chủ nhật này đi học tiếp nhá thì cô nàng vênh lên " Con thích học múa ở nhà cơ".
    Nghĩ kỹ rùi, mình cứ cho cháu đi học, được đến đâu thì đến. Thật ra baby nhà mình cũng đi học mẫu giáo sớm. Theo tuổi của cháu thì mới chỉ học lớp mẫu giáo bé thôi, nhưng baby nhà mình đã học mẫu giáo nhỡ rồi. Trộm vía, cháu cũng theo được các bạn. Cô giáo toàn khen khéo tay thôi, mà ở nhà cũng thấy thế (hôm vừa rồi mẹ làm thủ công ngôi nhà để chơi noel, cháu cũng giúp mẹ cắt dán tốt). Hè hè , biết đâu đấy nhỉ, 1 năm sau cháu nó lại múa đẹp thì sao, mình còn tính cho cháu đi học vẽ nữa đấy. Tường nhà mình toàn tranh ảnh của baby rồi.

  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Các chị đừng bắt ép con mình quá ... tất nhiên cái gì cũng fải rèn luyện thì mới có thói quen nhưng mà trẻ con, đôi khi cứ bị bố mẹ gò vào khuôn phép bắt học hết cái nọ cái kia , nó mất cái sự vô tư của tuổi đó đi... làm thế sau này tụi nhóc có ấn tượng ko tốt về trường lớp, thày cô giáo thì mệt lắm. Cứ để chúng thoải mái, thấy thích thú với những môn học đó, em nghĩ là sẽ tốt hơn cho cả mẹ và con.
    Con nhóc con nhà dì em bây giờ cũng đang học múa - lúc đầu thì ko thích, nhưng đi học được vài buổi thì bắt đầu thích , học ở trường xong là lon ton về nhà xách balô ra cung thiếu nhi học múa tiếp.... bây giờ thì được vào đội múa của cung văn hoá thiếu nhi rồi .
    Chị ấy đi múa được thưởng tiền, hí hửng lắm. Mà mới có mấy tuổi ranh chưa gì đã : " Đi múa cho người đẹp ! Mẹ Huyền béo thế, đi tập múa đi, chẳng có eo ót gì. " Rồi mua cho nó mấy cái váy áo 2 dây, mẹ em mặc cho nó cái áo thun mỏng ở trong, nó giãy nảy lên ko chịu mặc, chỉ mặc váy thôi vì theo lời của nó - như thế mới đúng kiểu.
    Ngồi chat với chị qua internet, nó hỏi : Chị có khoẻ ko, học có chăm ko? Chị có béo ko ... nếu béo thì fải đi học múa cho người đẹp .... ( Em bó tay với bọn trẻ con nhà em rồi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này