1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Ôi dào, cái bà phụ huynh nào ấy cũng vô duyên, ai lại nhận xét về con người ta như thế nhỉ ? Trẻ con đứa nào chả bướng, lúc chúng ngoan, lúc chúng nghịch, họ cũng có con thì phải biết điều đó chứ. Mình nói thật, xung quanh hàng xóm nhà mình toàn tiến sĩ cả đấy chứ, mà mình thấy đặc biệt có một nhà, lúc nào cũng khoe con ngoan. Hễ mình ở đó, mà tụi nhóc nhà họ ăn kẹo, là mẹ chúng bảo : " Bình thường tôi không bao giờ cho chúng ăn kẹo thế này !", trong khi đó, mình tận mắt thấy con bé lớn thường xuyên cầm cả gói kẹo nhai hết một lúc trong công viên ấy. Ngoài ra khoe dậy con thì ác lắm nhưng khi đến sinh nhật con nhà hàng xóm thì cứ nhào vào thổi tắt nến của con người ta tới 4 lần, mà mẹ thì cứ cười cười . Trẻ con thì phải nghịch nhưng không phải đứa nào nghịch cũng hư, còn ngược lại, có đứa không nghịch nhiều nhưng lại rất hư. Hi hi... mẹ nào cũng nghĩ con mình bướng và nghịch nhất, nhưng ngó lên ngó xuống cũng còn khối "đại ca" khác.
    Hai thằng nhà mình bây giờ cũng biết chơi trò đánh nhau rồi, nên chí choé suốt, con trai mà. Nhưng chiều chiều thấy anh đi học về là thằng bé nhào ra reo ầm lên, còn anh nó cũng chạy lại ôm ôm và thơm cái chụt vào má em ra vẻ đàn anh lắm ( hi hi... hơn nhau có hai tuổi ! ), làm mẹ cũng thấy vui vui, chả bù cho lúc chúng tròng ghẹo nhau, bực cả mình
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Đến nhà người ta chơi, vớ được cái mũ của ông cụ cứ đòi lấy đội về, đẹp zai gớm .
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em có một thắc mắc là tại sao khi còn trẻ con thì mắt đứa nào cũng to, tròn, đen láy.. càng lớn thì lại nhỏ đi và ko tròn, ko đen nữa, chuyển hết sang nâu...( như mắt em chẳng hạn ) ? Lạ nhỉ?
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì tại nhỏ, còn tinh khôi nên mắt còn đen và long lanh, lớn lên bao năm nhìn đời mắt chả bạc đi thì sao. Ngày bé mắt chị cũng giống hệt mắt thằng nhỏ bây giờ, mắt mẹ đấy, nhưng giờ đôi mắt đó nhường cho con rồi, những cái xấu của cuộc đời để mẹ nhìn hộ .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 23/12/2004
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, hôm qua baby nhà tớ đi học múa ngoan rùi . Trộm vía, không thực sự tập trung hoàn toàn nhưng khá hẳn so với mọi hôm. Cả nhà Bầu hy vọng tràn trề. Mỗi tội cứ múa được một lúc lại quay ra mẹ thì thầm "Con múa đẹp nhỉ mẹ nhỉ". Nhìn cô nàng múa trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Hôm qua được hôm mẹ Bầu nở mày nở mặt được mọi người khen "Hôm nay bạn Kẹo chịu khó múa ghê".
    Sướng quá cả nhà ơi. Nhưng không biết được mấy hôm .

  6. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Muốn cô nàng tập trung thì mẹ nên bỏ dần nàng trong lớp mà không có mẹ đứng kèm, xong rồi khi ra về, hỏi cô giáo xem nàng tập tành ra sao, nếu tốt thì khen tới tấp : "Hôm nay cô giáo khen con ở lại một mình, không có mẹ mà múa rất đẹp .... !"
    Ông nhóc nhà này cũng thế, nếu lỡ tới đón sớm chừng 5'' là mình phải đứng ngoài, mò tới gần cửa lớp, nhóc nhìn thấy mẹ là cứ chỉ mải ngó ra ngoài, cô dặn gì cũng không để tâm.
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mắt bé thứ 2 là mắt chị wildpony à, chùi ui, thế thì mắt chị quá là đẹp đấy . Chắc anh ý nhà chị suốt ngày nhìn đắm đuối vào mắt chị mất Em thích mắt của cậu bé lắm, thông minh lanh lợi, đen lay láy Cái mặt cũng xinh, nét nào cũng yêu ... thèm quá Em xem ảnh trg này thích nhất là ngắm cậu bé thứ 2 nhà chị, hihi, nói thì buồn cười, chứ cứ ngồi nhìn vừa tủm tỉm cười, trôg lanh lợi và ngoan ngoãn mà ... Em còn thích ảnh của 3 mẹ con nhà chị gì ( quên mất tên rồi ) , chị gì mà có 2 cô con gái điệu điệu ý
    Nhìn các em bé bít là giđình các chị hạnh fúc, thích thật
    em thích cái dòng đỏ đỏ mà chị viết

  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị wild này, chẳng hiếu các bé nhà chị giống mẹ ở điểm nào chứ cái mũi thì đặc of Vietnam chị nhỉ?. Mấy nhà em quen có con half Vnese có cái mũi rất đặc trưng
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mũi chị Wild có thế đâu, đẹp cực. Cao và nho nhỏ nhá. Chắc là lại gen của ai bên ngoại rùi...
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa ta bé

    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 23/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này