1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Khi đang tập hát
    Thôi chết cắn phải lưỡi ,Đau quá !!!!!!!!!!!!!
  2. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em trang trí cây thông.
    Thành quả lao động.
    Cái quả bóng to to màu da cam ý là có kẹo bên trong đấy. Sáng kiến của Wildpony làm cả nhà nhét kẹo mỏi cả tay.
    Được Baufamily sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 24/12/2004
  3. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mấy chùm bóng con kia trông đẹp đấy chứ, nhưng mà hôm rồi có đập vỡ được quả da cam kia để lấy kẹo không đấy, trông nó có vẻ dầy và dai thế kia mà . Chết thật, mình không nói rõ là bóng dán bằng giấy, thường thì mình dán thành hình một con vật, nhưng vì trông chúng cầm gậy đập vào con vật thì ác quá nên làm thành quả bóng. Nếu mình có mặt ở nhà Bầu thì mình bỏ chạy đầu tiên khi chúng đập bóng, vì mình sợ tiếng bóng nổ lắm lắm .
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Màn đập bóng thật hồi hộp. Mới đầu lấy cái gậy đã chuẩn bị sẵn, cho ông cậu của baby nhà mình (9 tuổi) đập trước. Sức thanh niên trai tráng có khác,đập quả bóng bay tứ tung nhưng không thể nào nổ, quả bóng cứ bay vòng vòng, bay đến đâu mọi người né ra đến đó (sợ chết đi được lỡ nó rơi vào đầu thì toi (mặc dù biết tỏng quả bóng và kẹo rất nhẹ). Sau một hồi đập bóng đã thấm mệt mà chưa đem lại kết quả gì, cu cậu có vẻ oải thế là ông xã nhà Bầu liền dí vào tay cu cậu 1 ... cái tăm. Ông em họ của Bầu hăng hái đâm đánh bùm một cái thế là...
    Cả nhà thích cái trò này lắm. Baby nhà mình mới đầu thấy sợ khi nhìn ông cậu múa may quả bóng, bố cháu phải bế lên cầm tay châm bóng cùng cháu, lúc quả bóng thứ hai nổ xong thì thấy cô nàng bẽn lẽn "con thích châm bóng nữa" .
    Rất chi là cám ơn Wildpony đã nghĩ ra màn chơi hay ho này. À còn đống kẹo trong quả bóng thì cả nhà ăn thì ít mà ông già Noel đi phân chia quà cho hàng xóm thì nhiều . Phải công nhận là hôm đấy baby nhà mình được bữa khó quên. THANKS.

  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cháu thích ngủ thế này nhất
    Khi cháu ngủ gật
    Cháu và Phật Di Lặc là anh em song sinh
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vườn khế

    Nhiều quá, con hái hết luôn.
    Nhiều quá mẹ ơi!
    Lần đầu trèo cây.

    Đi ăn lẩu với ông bà ngoại đêm noel
    Cháu đang buôn dưa lê với bà
    Mẹ ơi năm nay được mua quà noel à?
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 29/12/2004
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh các cháu thích quá !!!
    Thấy khế mà thèm . Thỉnh thoảng vẫn mua $2 / quả, mà có được tươi ngon thế đâu, đúng là ăn khế trả vàng, à không, trả đô la . Cái cành khế đấy giá vài trăm đô chứ ít à
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 30/12/2004
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhìn dễ ghét wá
  9. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    thấy mọi người post ảnh babies đẹp quá. bé nào trông cũng đáng yêu quá.
    Được Kittiwake sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 30/12/2004
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Hic hic.... cái anh cu tí nhà Bysomeone quả là giống hệt ông Di Lặc, lúc vừa nhìn thấy cái... gáy kia thì mình nghĩ ngay tới cái tượng ông Di Lặc đang ngự ở trên tủ nhà mình. Nhìn chỉ thèm bế vào lòng một chút, yêu em bé ghê cơ !
    Mình rất thích nét mặt của con trai Blue, rất đàn ông nhưng thư sinh , gầy gầy thế bao giờ đến tuổi "dậy thì", cơ bắp phát triển ra là vừa, sẽ có khuôn mặt rất đẹp đấy ạ. Mà ở đâu lại có vườn cây sai quả thế kia, sướng thế ! Ở đây chẳng có cây ăn quả, về Ngoại ở VN cũng chẳng có nốt, đám con nhà mình thiệt thòi quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này