1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Wildpony ơi, Bầu cứ tưởng là tướng lĩnh của phe địch ra kiểm tra chiến lợi phẩm chứ . Bầu thấy phe địch chiến đấu dũng mãnh và khéo léo như thế thì cần phải có một thủ lĩnh giỏi . Thế này thì e rằng chẳng bao giờ Wild thắng được cả khổ thân thế. Mà chẳng biết Wild thua thật hay giả vờ thua nhẩy Dễ là thấy phe địch đối xử với tù nhân tốt nên toàn giả vờ thua thôi, hi hi, Wild khôn thật đấy .
    Chơi với mấy ông con trai này là mệt thật đấy chỉ. Baby nhà Bầu thì suốt ngày đè mẹ ra để "con buộc tóc cho mẹ để mẹ xinh như cô dâu". Kết quả thì " Khiếp em làm anh giật cả mình", thế có buồn đau không

  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chiến dịch Tết sạch không rác http://www.ttvnol.com/ttx/470488.ttvn , làm việc nhiều sang nhìn em bé tý nhỉ, đây là em bé cháu tớ
    cháu cầm thế này oai chưa, có nên cười không cô?
    Phải tập cưỡi ngựa nữa nhỉ, mai mốt cháu sang giao chiến với anh em nhà Wild
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    CẢNH BÁO CÁC BÀ MẸ!​
    Bầu thấy có mấy em bé còn nhỏ trông rất bụ bẫm, dễ thương. Tuy nhiên đề nghị các bà mẹ không nên tạo điều kiện để baby của mình trở thành trẻ béo phì. Hiện nay trên thế giới đang báo động về tình trạng trẻ em thừa cân gây nguy hại cho sức khoẻ. Trông các em bé bụ bẫm, mập mạp nhìn thật đáng yêu nhưng chúng ta phải nhìn về khía cạnh sức khoẻ của em bé, đừng để bé quá thừa cân so với tuổi. Các bà mẹ nên theo dõi sức khoẻ của bé thường xuyên vì có rất nhiều trường hợp (Bầu đã được tận mắt chứng kiến) là em bé tuy béo nhưng lại bị còi xương do bé tăng cân nhanh và xương không kịp phát triển theo cân nặng của bé.
    Chúc các bà mẹ luôn có những đứa con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi .

  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cứ độ vạ cho con bé ! Hi hi...
    Mấy ông nhóc nhà này suốt ngày đòi mẹ chơi cùng mấy cái trò của con trai, hình như chúng thấy bố chúng ít có thời gian nên cũng không dám vòi, mà mình thì nhiều lúc thấy ngán, lẽ ra giờ này phải được ngồi buộc tóc cho con gái chứ suốt ngày đấu kiếm với đuổi nhau thế này ...
    Cu tí trên kia trông bụ bẫm ghê, còn hơn thằng bé nhà mình ngày xưa Lớn nhanh lên còn chơi đấu kiếm nào !
    Lại chuyện nhóc bé nhà mình, có người nhà ngồi ăn cơm cùng cả nhà, hôm trước ăn cơm với thịt gà kho . Đang ăn người đó bỗng vô tình làm văng một cục xương ( hic hic... ) ra khỏi miệng. Bố mẹ thì cố lờ đi như không nhìn thấy cho người ta đỡ ngại, thì anh bé bỗng cất tiếng oanh vàng ngọng ngọng: "Không sao đâu !"
    Lịch sự khiếp !
  5. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sắp dạm ngỏ rồi, cô dâu chưa biết đi, chú rể còn sờ tí ....hihihihi ......
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mãi chẳng có ảnh mà khoe với cả nhà, baby nhà tớ thế này thế kia, nhưng cũng có cái để khoe là nó bắt đầu biết bơi và biết đấm đá lụp bụp rồi
  7. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vào đọc thấy vui quá, nhìn babies bao giờ cũng dễ thương, nhưng mà còn lâu lắm mới đến tuổi làm mẹ , em post ảnh em họ em lên nhé. Ảnh bé hồi 2 tuổi 1-2 tháng rì đó [:D. Post tạm 2 cái, các bác nào muốn coi thêm thì bảo em, làm quả full set ảnh bé đang ăn kem, cute quá trời luôn, mà có cả mấy đoạn video đang liếm đĩa nữa chứ, . Mà có bác nào muốn đăng ký trước ko ạ . Bé em em tên Linh, tháng 5 này lên tuổi thứ 3 nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rối đón baby đi học mẫu giáo về, vừa nhìn thấy mẹ cô nàng chạy ngay tới thủ thỉ:
    - Mẹ bảo Gia Vinh về nhà con đi.
    - Về nhà con để làm gì?
    - Để Gia Vinh ôm con, thơm con như cô dâu chú rể ý.
    Choàng quá bà con ạ, Bầu không hiểu trong đầu baby của Bầu đang nghĩ gì nữa.
    Chẳng hiểu ở cái tuổi này các bé đã có suy nghĩ gì gì... sâu xa chưa nhỉ? Không biết có phải chúng thấy người lớn .. "mi" nhau nên muốn bắt chước không? Bầu thấy lo lắm, nếu chỉ đơn thuần chúng nghĩ rằng bạn bè yêu quí nhau thì thơm nhau là bình thường nhưng nếu chúng có ý định bắt chước người lớn thì phải làm thế nào bây giờ? Khó nghĩ quá, mà không biết mình có lo thừa không?
    Kíu với.
  9. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tiên trách kỷ hậu trách nhân . Chị Bầu nhớ xem chị và ông xã có "mi" nhau trước mặt công chúa or công chúa vô tình nhìn thấy.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là thế nào cơ ? Trẻ con tuổi này nó bắt đầu có những câu hỏi liên quan đến giới tính theo kiểu cách tò mò con trẻ, và đương nhiên là muốn bắt trước rồi. Nhưng mà mình chưa thể giải thích cho nó giống như giáo dục sinh lý cho trẻ ngoài 10 tuổi được. Trả lời thế nào cho nó hiểu một cách ngộ nghĩnh mà không bị tục tằn, mà lại vừa thoả mãn cái trí tò mò của nó thì quả là nan giải. Ví dụ thằng con mình nó hay hỏi : "Sao em lại không phải là con của con mà lại là em ?" Hay : "Con gái cũng có "chim" như con trai hả mẹ ?" ...
    Ở nhà mình quan niệm, con cái nên thấy bố mẹ tình củm với nhau, có thể kiss một cách lịch sự trước mặt các con, không có gì hại, vì trẻ cần được thấy cha mẹ chúng yêu thương nhau , nhưng không được đắm đuối tanh tưởi kiểu như trong phim ấy đâu nhá, cấm tiệt !
    Còn chuyện kia thì tuyệt nhiên không bao giờ được cho con thấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này