1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    À mà baby nhà cậu giống ai thế, biết đâu ra đường mình nhận ra nhau nhờ nhìn ảnh baby thì sao?
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đây, ảnh các cháu nhà bác Tan đây. Trông đáng yêu thế chứ !
    Được global sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 27/07/2004
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    Trông CÁI GIỐNG thế này mà Tonic lại bẩu là "không giống cái giống" thì quả thật EM cũng chẳng hiểu sao BÀ NỘI vẫn để cho BÁC yên!!!
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nhìn babies thích thật. Nhưng mọi người ơi làm ơn cho tôi biết làm thế nào để bỏ cái tật đó của baby nhà tôi bi giờ.

  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Anh em nhà wildpony gồm có Coco và Dindon ( Vượn và Gà gô )
    Trên đây là ảnh của Dindon chụp ở tháng thứ 12.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết thì với trẻ con thì làm gì cũng phải từ từ từng bước một, thuyết phục trước khi thực hiện.
    - Nói trước cho baby khoảng 1-2 tuần về việc đó, một lúc nào đó nó sẽ đồng ý nhưng chưa chịu thực hiện.
    - Ép nhượng bộ từ từ, có một cái gì đó để thay thế cho việc đó
    Còn về thực hành thì tớ tét cho một cái vào đít thế là xong, he he
    Cái vụ bơi cũng vậy, phải mất tới hơn chục lần thì nó mới bắt đầu quen được, mấy hôm đầu tiên thì nó chỉ dám thò chân xuống nước thôi, dần dần thì chịu xuống nước với điều kiện ôm chặt lấy bố mẹ, rồi thì một tay bám vào phao, một tay bám bố, sau đó có người giữ phao, và sẽ đến lúc chỉ cần mỗi phao tự bơi một mình. Túm lại là phải tà tà, vội chắc chắn không được
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Anh em nhà wildpony. Coco 3 tuổi rưỡi, Dindon 14 tháng.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 28/07/2004
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Coco lúc 3 tuổi rưỡi.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Coco 3 tuổi rưỡi, Dindon lúc 14 tháng
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Khi mẹ vắng nhà. Dindon 20 tháng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này