1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Cún nhà bạn này xinh quá cơ, hai tuổi mà lớn xế ?
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    so funny
    Nice weekend

  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hèn chi baby mũm mĩm wá, di truyền
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nhà này yên tâm quá rồi, chẳng còn lý do gì để sang ngắm ông hàng xóm gầy hay béo nữa...
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ba mẹ ôm hun nhau trước mặt con cái là chuyện thường thôi, tất nhiên như Wildpony nói là không nên quá đà, chỉ ở mức độ nào đấy. Baby nhà Bầu còn được các cô giáo dạy (theo như cô nàng nói) khi xem phim thấy cảnh người lớn hôn nhau là bít mắt lại ngay. Thế nhưng chỉ bịt có 5s là cô nàng lại mở tay ra để xem họ đã hôn nhau xong chưa .
    Bầu nghĩ baby nói thế chỉ nghĩ rằng quí ai thì hôn người ấy vì baby nhà mình suốt ngày hôn... ông bà, ba mẹ thôi. Nhưng nếu cứ để baby nghĩ như thế này thì hơi căng đấy.
    Mạng TTVNOL bị gián đoạn một thời gian không biết baby mọi người thế nào rùi nhỉ, cập nhật thông tin đi bà con ơi.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihi thấy các chị bàn nhau chuyện dạy các em bé, em lại nhớ đến hồi xưa mẹ em cũng dạy là khi xem film có những cảnh tình củm như hôn nhau hay ở trên giường thì phải quay mặt đi vì trẻ con mà nhìn sẽ bị hỏng mắt. Và cứ vâng lời mẹ răm rắp, đến đoạn đó, em và em gái em đều tự giác quay đầu đi cả. Khi nào mẹ kêu hết cảnh đó rồi thì mới dám quay ra Bây giờ trước mặt ba mẹ có những cảnh đó, em cũng lờ lờ đi tìm việc khác để làm như là đi lấy cốc nước hay đi gọt trái cây.... Chắc là vẫn ngại fụ huynh
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... như vậy là chị cũng thế đấy, mặc dù bây giờ không còn nhỏ nữa, nhưng đang xem phim, có người khác xem cùng mà vớ phải cảnh mát mẻ thì mình cũng ngại lắm ạ Mà lạ cái hình như nhà này ai cũng lì, chỉ có mình ngượng quá, phải đứng dậy chứ những người khác thì cứ toạ nguyên và dán mắt vào màn hình
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tết Tết Tết ! Khổ thân con trai, Tết Tây đã ốm, Tết Ta cũng ốm nốt.
    Bánh chưng năm nay mẹ cháu không tự làm được mà phải đi mua, bánh gói bằng lá chuối mà có khi còn bị lá chuối đông lạnh, nên bánh vàng quạch . Thôi, năm sau chắc mấy mẹ con lại chăm chỉ gói bánh vậy. Bên này nhà cháu vẫn xơi thịt gà như thường... he he...

    Chiêu đãi cả nhà một bữa sushi này
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 11/02/2005
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    2 bé nhà chị wildpony nhìn thích thế Giờ thì cu cậu đã khỏi ốm chưa hả chị?
    cho em hỏi câu ngoài lề 1 tẹo: big Maki thì đúng ra là ng ta để thừa vỏ nhiều ở bên trong như chị hay là không ạ? Tại tự nhiên em thấy làm vòng 1 lần vỏ phía trong như chị lại làm cho nó trông đẹp hơn khi nhìn từ mặt cắt, lại đỡ phải chú ý khi cuốn.
    Còn Nigiri chị đặt thêm 1 miếng bơ(avocado) ở trên cá đúng không ạ? Nhìn ngon quá hì hì, thông thuờng thì Nigiri chỉ ghép với 1 thứ, em bái phục tài create của chị, chắc hôm nào phải mang sách vở sang học thôi ;).
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 11/02/2005
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, thằng bé hôm nay vẫn mệt lắm, đang ngủ li bì
    Mấy hôm liền, luôn cả trước bữa cơm chiều 30 Tết, cu cậu nôn ói ra làm cả nhà thất kinh. Thấy mẹ chưa kịp cầm đũa thì phải đứng dậy tắm rửa lại cho em và mặc quần áo, thằng anh tần ngần hỏi : "Mẹ có cần con giúp cho em không ?" Nghĩ vừa cảm động vừa buồn cười , nhóc đi học, mẹ dậy nhiều lần phải tự kéo khoá áo thế nào, xỏ giầy ra sao, mà nhiều khi còn làm chưa đúng, vậy mà đòi giúp mẹ... hi hi...
    -------------
    Ái chà, sao đồng chí sành về cái này gớm nhẩy ? Thế thì chị còn phải vác sách học em mới phải đấy Thực ra thì chị cũng có biết sơ làm các kiểu khác nhau ra sao nhưng cái cái tính tự do, tùy tiện quen rồi, thành ra khó có khi nào mình làm rập khuôn được y chang như người ta vẫn thường làm.
    Đúng là lẽ ra người ta chỉ cuốn đủ một vòng lá bên ngoài chứ không thừa nhiều bên trong thế. Mà em tinh mắt thật đấy nhé Quả là mình cuộn thừa lá bên trong thì đỡ mất thời gian chú ý xem nó đã vừa đủ vòng tròn hay không, và khi cuốn thừa lá vào như vậy thì trông lại đẹp hơn như em nói, có vẻ văn hoa và phần tâm giữa mềm mại chứ không trơ trờ cái màu trắng không của cơm, trừ phi ở giữa là cá hồi màu thật hồng tươi thì nó mới bớt lạt mầu, trên này chị làm cá thu.
    Lại đúng nữa là những khuôn hình chữ nhật thường chỉ được đặt một miếng cá sống lên trên, nhưng mình ăn cá sống không thấy không hợp khẩu vị, và lại vì vấn đề thẩm mỹ , nên đặt lát quả bơ lên trên trông đỡ buồn tẻ và ăn hợp khẩu vị hơn.
    Ngoài ra vì khả năng chịu mùi tanh kém nên chị thường ướp cá qua bằng dầu, dấm có nhiều gia vị khác, cá vẫn sống nhưng thơm hơn.
    Em biết kiểu nào đẹp đẹp nữa nhớ chỉ cho chị với nhé. Đi mờ !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 11/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này