1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Em bé bị nôn thế có phải là do cảm ko chị? Đợt vừa rồi bên chỗ em có dịch cúm, bản thân em cũng vừa mới ốm dậy xong..mệt nhưng mà chẳng có mẹ ở bên chăm sóc nữa cả... thèm được như em bé nhà chị quá... mà em có đọc nhiều bài chị post về 2 nhóc, thấy cu lớn có vẻ lanh lợi dễ thương quá... chị thích thật đấy, nhìn 2 nhóc nhà chị em cũng muốn lấy chồng nhanh nhanh thôi
    Giờ quay về chủ đề ẩm thực hì hì, em biết về lí thuyét và độ cứng nhắc nhiều là vì có đợt em đi làm cho quán sushi, nên tên, kích cỡ...em đều phải chính xác tuyệt đối. Đâm ra nhìn chị làm em lại thấy hay hay, như chị nói đấy 1 lớp lá vào trong làm cho miếng maki nhìn mềm mại hơn. Em chưa bao giờ làm chệch đi tẹo nào cả đâm ra biết chỉ cho chị cái gì bây giờ hic hic. Nếu nói về sushi em thích ăn california rolls nhất, nên là cũng chỉ toàn làm cái đó mỗi khi về vn thôi chị ạ. Thôi hôm nào em cứ phải xin sang xin chị 1 khoá học, đợi hết semester này đã, chị nhé!
    Mà mấy bé nhà chị ăn được đồ này ko chị? Em hồi đi làm phải nhắm mắt lắm mới dám ăn thử, hic.
  2. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hix xem xong nhà cháu thèm có vợ có con như các cô chú quá
  3. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To Wildpony: Mẹ cu khéo quá, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 14/02/2005
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nha bác vẫn khoẻ chứ ?
    Ấy, bác cứ quá khen, làm mẹ con nhà em ngượng chết được. Thằng lớn nhà em được việc phết , nó đòi tự cho cơm vào khuôn đóng thành các bánh nhỏ kia đấy , nhưng mà ấn không được chặt tay nên mẹ lại phải chỉnh sửa, nhưng nó chịu vào bếp cùng cũng còn khá hơn cha nó nhiều rồi.
    Mấy tuần HPGD down triền miên, bà con tan tác, cử tưởng chẳng bao giờ gặp lại nhà blue nữa . Hôm lâu rồi, Thu Phương nói đang nói chuyện với chị Tonic qua điện thoại thì máy hết pin, phải gọi lại cho chị ấy tới cơ quan thì không biết là phải hỏi ai. Mình bảo, sao không hỏi "Tonic" ?
    Lần sau, bà con nhớ sủi tăm trước, chứ biết đâu mà tìm nhau lúc cần, dạo này TTVNOL down nhiều quá
    Chúc chị em khởi đầu một năm mới với nhiều niềm vui và sự may mắn.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà Wild lại bị ốm à? Khổ thân thằng bé, trẻ con mà ốm nhìn thương lắm. Chắc là anh cu lại nhõng nhẽo mẹ đây. Nghe chừng cả nhà Wild có cái Tết âm lịch hoành tráng ghê .
    Tiếc thật đấy, Tết này cả nhà chụp được mỗi một kiểu và máy ảnh bị hỏng. Để kỷ niệm Tết Ất Dậu cả nhà lên Hồ Gươm chụp, phông màn toàn gà với trứng vàng. Baby nhà Bầu vẫn còn chìm trong không khí Tết, vẫn đến 10 giờ sáng. Hôm qua phải dùng mọi biện pháp mới làm cô nàng tỉnh ngủ được để đi học đầu năm cho nó đi học cả năm hì hì. Năm nay sinh nhật baby nhà Bầu đúng mùng 5 Tết nên cũng đỡ tốn phần chuẩn bị vì đồ ăn Tết vẫn còn xông xênh . Cứ tiếc mãi là không có máy ảnh để khoe bà con .
    Thôi vậy, bà con gửi ảnh ăn Tết của bà con lên đi để Bầu ngắm cho đỡ nhớ... Tết. Phải công nhận Bầu thích Tết lắm: được ăn, ngủ, chơi thoải mái hi hi.
    Năm mới Ất Dậu, Bầu chúc bà con an khang thịnh vượng, nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ phần hạnh phúc. Năm con gà chúc cả nhà vui vẻ như chim sẻ, mạnh khoẻ như đại bàng, giàu sang như chim phụng, làm lụng như chim sâu, sống lâu như đà điểu. Năm con gà, tình yêu mặn mà, gặp người thật thà, buồn phiền cho qua, tiền vào líp ba ga, sức khoẻ như lạc đà và lúc nào cũng cười ha ha ha
  6. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tặng mấy chị em thích nhìn và ngắm baby nhé.


  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thấy con nuôi của em xinh không? Ảnh chụp hôm qua, tròn 3 tháng tuổi đấy? Trộm vía, đã được 8 kg rồi đấy, hơi bị chắc luôn. Thích lắm cơ

    BMP.bmp
    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 16/02/2005
  8. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hu hu dạo này khổ với baby nhà Bầu quá. Từ lúc hết Tết đến giờ cô nàng vẫn ham chơi mà chả chịu học hành gì cả. Sáng nào cũng phải hò hét khản cả cổ mới lôi cô nàng ra khỏi nhà, mà nào có yên đi đến cửa lớp rùi mà cô nàng vẫn khóc thút thít "Con thích đi công viên mới cơ". Chán quá đi mất . Không biết đến lúc nào cô nàng mới chấp nhận được là Tết đã hết rồi ...
    Được cái là baby nhà Bầu đã biết làm phép tính cộng từ 1 đến 5 rồi đấy. Tuy nhiên cô nàng ghi nhớ trong đầu là chính chứ không thèm giơ tay ra đếm như ba mẹ đã dạy. Thêm một tuổi mới là thêm phần bướng, tức không chịu được. Đã thế rất hay nêu ý kiến của mình và quyết giữ chính kiến đến cùng. Chẳng hiểu baby nhà các bác thế nào chứ nhiều lúc Bầu cũng thấy bó tay với baby của mình, chỉ muốn lấy cái roi ra quật cho một trận nhưng lại thương nên chỉ dùng tay phết nhẹ nhẹ thôi (thế mà cô nàng cũng có sợ đâu , lại còn không thèm khóc cơ điên ghê).
    Đang định làm thêm đứa nữa nhưng cứ nghĩ cô nàng sẽ buồn và sẽ ghen tị với em của mình Bầu lại thấy lo lo. Không có nên cho baby lên chức từ bây giờ không nhỉ? Hay để cháu nó lớn thêm chút nữa, nhưng đến lúc đấy mới sinh thêm thì ngại lắm (đang được thoải mái mà). Các bà cho Bầu kinh nghiệm đi
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu cả rùi?
  10. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì baby nhà tớ được 3 tháng 3 ngày rồi, biết làm đủ trò rồi, không bụ bẫm lắm nhưng mà nhanh nhẹn, trông như 6 or 7 tháng ý. Hôm nào ấm trời, box mình offline, tớ sẽ cho baby đi cùng
    Tớ có nhiều ảnh của baby, muốn up lên mà chẳng được, ảnh .JPEG có ai biết cách up không? huhu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này