1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế con bác giống em họ em hồi nhỏ rồi. Nó hồi đó khó ăn lắm. Cũng phải thiu thiu thì mới chịu ăn sữa. Đến bữa ăn là phải vào phòng đóng kín cửa, bật nhạc du dương, đung đưa cho nó thiu thiu ngủ thì mới cho chai sữa được vào miệng. Nhiều khi ngủ quên là phải hẩy 1 cái cho nó tỉnh thì lại thấy mút tiếp. Đến khi lớn hơn biết ăn bột, ăn cơm mới khổ. Ăn thì ép uổng lắm, vài tiếng mới được tí bột tí cơm, xong lại phải giữ cho ko chạy nhẩy trong 2h thì mới đảm báo ko cho ra hết nhg gì vừa ăn. Khổ lắm cơ. Nhưng giờ lớn rồi thì ăn khiếp lắm. Mỗi lần ốm ăn còn hơn lúc khoẻ. Nhà em toàn kêu là ốm ăn chứ ốm đau gì.
    Tạo thói quen vừa ăn vừa ngủ tất nhiên là ko tốt, nhưng ko làm thế nó ko chịu ăn thì làm thế nào. Mà em thấy bỏ đói cũng ko có tác dụng gì, nên đất ko chịu trời thì trời phải chịu đất thôi.
  2. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    That''s it.
    Thằng cu nhà mình cũng thế. Mẹ nó cứ ru cu cậu ngủ thiu thiu rui` nhét chai sữa vào, hễ nó không mút là lại rung rung.
    Nhiều khi nhìn nó ăn mà oải lắm. Cũng may dzợ mình mát tay, cu cậu tròn 6 tháng đã được 10kg rùi (trộm vía).
    Cám ơn bà xã.
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ không phải là dân chuyên nghiệp nên bạn chỉ tham khảo thôi nhé. Bài viết trên là do sưu tầm thôi mà.
    Ý kiến chủ quan của tớ là: Rõ ràng là nó có độc tố gì gì đó, nhưng chưa đủ để lạm hại ta. Độc nhưng chưa hại.
    Bởi vì nếu mà có hại, nhất là hại lớn thì chắc sẽ có nhiều người truyền nhau rồi. Tuy nhiên, dân mình hay chết vì những cái chết từ từ. Vì vậy, khi mình biết mình sẽ tránh được nguy cơ tiềm ẩn.
    Còn trường hợp của bạn, vô tư đi, ko có vấn đề gì đâu. Quan trọng nhất khi mang thai là ko được lo lắng. Hãy lạc quan lên bạn ạ.
    Thế nhé!
  4. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Baby nhà tớ được 3 tháng rưỡi rùi, lẫy ngon lành.

    Trộm vía, baby nhà tớ ăn uống tốt, cho bú thêm sữa ngoài cứ mút tùn tụt, ngày bú thêm 3 chai, mỗi chai khoảng 160 ~ 180 ml. Giờ bắt đầu cho ăn hoa quả ngọt, hôm qua mút hết 2 múi quýt ngọt, nhưng sợ hóc nên tớ dầm ra cốc, xúc bằng thìa cho ăn, ăn hết cả quả luôn. Nên baby cứng cáp lắm. Mẹ cũng đỡ vất vả.
    Hic, hôm qua 5.30 sáng baby cứ ọ ẹ mãi, không ngủ, tưởng có chuyện gì hoá ra baby cứ úp người đòi lẫy, đến lúc lẫy được thì cười toe toét. Cho nằm xuống lại khóc. Thế là baby thức luôn đến 7.30. Chắc lẫy nhiều quá mệt hay sao y, đến 7.30 thì ngủ luôn 1 giấc dài. hì hì... nghĩ mà buồn cười, nhìn nó lúc nào cũng thấy vui vui và hạnh phúc lắm...
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic. Baby nhà tớ thì lười ăn lắm. Mọi người cứ an ủi là vì con gái nên ăn uống chắc chắn ko thể bằng con trai được. Tớ đã cố gắng chăm hết sức nhưng cũng chẳng thấy khá gì hơn. Bây giờ con gái tớ được gần 6 tháng rồi. Một ngày ăn 3 bữa bột, mỗi bữa một bát con đầy. Nghe có vẻ trộm vía nhưng thật ra cho bạn ý ăn còn mệt hơn đi đánh nhau. Hôm nào "chiến đấu" xong người ngợm 2 mẹ con cũng tèm lem, tóc tai quần áo be bét hết cả. Bạn í vẫn ti mẹ, có ăn thêm sữa ngoài nhưng 2-3 tiếng mới ti được khoảng 70-80ml. Tớ chẳng biết làm sao nữa.

    Bố nó thì bảo do mẹ ( tức là tại tớ ) đọc nhiều sách quá, nuôi con theo sách, máy móc nên con nó cũng máy móc phát triển theo đúng số kg trong bảng quy chuẩn về cân nặng em bé. Ôi trời, thường thì đàn ông thế nào cũng nói được. Không đọc sách thì bảo không chịu tìm hiểu các kĩ năng làm mẹ, đọc sách thì bảo cái gì cũng mang sách ra doạ. May mà em bé nhà tớ tuy không bụ nhưng trộm vía cứng cáp, lẫy, bò, ngồi cứ nhoay nhoáy. Đặc biệt cực kì nhạy cảm và rất nhanh trong việc nhận biết mọi thứ xung quanh. Ngày mai sẽ post hình cho mọi người xem.
  6. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Hê, quên không nói, các bác chụp ảnh baby nhớ tắt đèn Flash đi nhé, đèn flash có hại cho mắt em bé đấy.
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không thấy Kenzo_girl online bên Làm Đẹp, thì ra là có baby, chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh vui vẻ nha
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0

    Tinh yeu cua to ...yeu lam co
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các em bé đáng yêu quá đi thôi . Thấy các bà mẹ kể chuyện con vài 3 tháng tuổi Bầu lại thấy nhớ hồi xưa. Bầu cứ tưởng chỉ có Bầu mới ghi nhớ những giờ giấc sinh hoạt của baby? Mấy giờ thì baby ngủ , mấy giờ thì baby chơi , mấy giờ thì baby ị , lúc nào baby ngoan , lúc nào baby quấy làm bố mẹ không ngủ được , hôm nào thì baby ăn ngoan, chơi ngoan . Phải công nhận là làm mẹ vất vả thật đấy. Có con rồi mới biết nổi khổ của mẹ, sớm hôm chăm con, có hôm Bầu phải thức trắng đêm vì baby "ngủ ngày, cày đêm" còn ông xã thì đi làm cả ngày mệt quá tối ngủ lăn quay. Nhiều hôm mệt quá thì lại giận chồng, nhưng thấy chồng vừa bế con vừa ngủ gật thì lại thấy thương.
    Nhưng tất cả đều lùi lại phía sau vì tình yêu thương của ba mẹ dành cho baby. Bầu yêu baby của Bầu vô cùng, nhiều lần con ốm, bỏ ăn, bỏ chơi, nằm thiêm thiếp ngủ Bầu thấy đau như xé ruột xé gan, nước mắt cứ trực trào ra .
    Bây giờ baby đã lớn hơn một chút, không phải chăm bẵm kỹ lưỡng như xưa, ba mẹ cũng đỡ vất vả, nhưng Bầu lại muốn baby cứ bé mãi, cứ đáng yêu mãi như bây giờ. Bầu sợ baby khi lớn lên lại ngang bướng, khó bảo thì đau khổ lắm .
    Ơ, không hiểu sao hôm nay lại tâm trạng thế nhỉ? Baby nhà mình vẫn ngoan ngoãn cơ mà, chắc hâm mất rồi . Bầu chúc các bà mẹ luôn có những đứa con ngoan ngoãn, dễ thương. Các em bé đã ngoài ba tháng rồi thì các mẹ cũng đỡ vất vả hơn, mong các bà mẹ luôn xinh tươi, nhớ giữ gìn sắc đẹp và chăm sóc ông xã nhé, kẻo các ông ý lại ghen tị với baby thì tội lắm.
    À, dạo này không thấy Wildpony nhỉ?
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đi Paris rồi mẹ nó ạ, hết cuối tuần này mới về .
    Mà sao hôm nay bán than hơi nhiều đó nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này