1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cu tí nhà chị Nhím trộm vía bụ bẫm, trắng trẻo, mà trông như Tây (chỗ đoạn mắt với mũi ý)
    Vừa nhìn cái ảnh avatar của Nhím phát hiện ra Nhím có cái váy màu vàng giống y hệt em Hồi em mang thai Nấm, 67kg , mặc cái váy đấy đi lại trong nhà, nhìn khiếp quá cả nhà gọi là Nấm Sinh bé con ra, cả nhà đặt là Nấm luôn
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Về rồi đây nhé, Bầu ơi !
    -------
    Mẹ Nhím ơi ! Bố mẹ thì thích có trai có gái, nếu có được một trai một gái rồi thì đa phần là sì - tốp luôn chứ không sinh thêm. Nhưng mình thấy "một bề " cũng có cái hay của nó, hai đứa nó cách nhau 2 năm, chúng chơi được cùng với nhau, chí chóe vui lắm Sinh hai con liền đương nhiên cho người ta cái cảm giác bận rộn, nhiều việc hơn là sinh thưa, nhưng liền hay thưa với mình thấy cũng nhiều việc như nhau, đứa lớn nó cũng cần mình quan tâm tới nó, nhất là việc học hành nếu nó đã đi học, mất nhiều thời gian, công sức hơn nữa.
    Có hai con trai vui nhất lúc :
    - Chúng nó tranh nhau một thứ đồ chơi, mặc dù đã mua hai cái giống hệt nhau, thậm chí tới khi cả hai con siêu nhân đã bị gẫy cùng một cánh tay trái ( chắc lỗi kỹ thuật, chứ bọn nhóc nhà mình cũng không nghịch ngợm gì lắm ), thì chúng vẫn tranh nhau, bực quá, mẹ phải viết tên từng đứa lên mỗi con.
    - Chúng đòi mẹ dắt cùng một tay, mà cùng một tay thì đi sao được, đá quàng vào nhau ngã sứt mặt ra à ?
    - Lúc chúng giành nhau để được mẹ, nịnh mẹ phải biết
    - Lúc mẹ ốm, thằng hỏi mẹ có uống sữa không, thằng mang truyện "người đẹp ngủ trong rừng" ra ngồi cạnh giường bảo : "để con đọc truyện cho mẹ nghe nhé !" trong khi chưa biết đọc
    Thôi thì nhiều cái hay ho lắm...
    Còn thì ghét nhất lúc chúng bảo : "Papa ngủ giường papa đi, để mẹ ngủ ở phòng bọn con !"
    Sửa lỗi chính tả !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/03/2005
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Con ai đây nhỉ?
    [​IMG]
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 17/03/2005
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
  5. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chộm vía sao mà các bé dễ thương thế không biết. Các anh các chị báo hại em rồi làm em giờ phải về kêu bố mẹ cho cưới gấp mất thôi hí hí
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nấm buồn cười lắm. Thích nhất cái đồ chơi này, mặc dù thỉnh thoảng hứng chí khua loạn xạ làm đập "bốp" 1 phát vào trán
    Đồ chơi này mỗi khi Nấm buồn ngủ toàn tự biết lần mò đến cái tròn tròn màu xanh đậm nhất xong mút mút vào đấy, 1 tí thì lăn ra ngủ khò khò luôn
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Tớ thì quá cái tuổi ăn dặm lâu rồi , sắp bước sang tuổi ăn nằm nên quên mất ăn dặm là gì rồi.
    Bác nào giải thích giúp em ăn dặm là gì với? Có phải là lúc bé chuyển từ uống sữa tươi nguyên bầu sang ăn thức ăn cùng bố mẹ không ạ?
  8. thien_an_95

    thien_an_95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn này hay thật, thích xem chỉ tội nhiều ảnh load về lâu quá
    Cho mình ké chút nhá,
    Thằng cu nhà mình bây giờ đã 3 tuổi rưỡi rồi, lười ăn lắm, toàn ngậm cơm vào mồm không chịu nuốt. Phá như quỷ.
    Buồn một nỗi bây giờ bố đi xa, gia đình mỗi người một ngã. Bố đi học nước ngoài, mẹ đi làm 1 tuần mới về 1 lần, con ở với ông bà ngoại ở quê. Biết là con buồn lắm nhưng không làm gì được. Gọi điện về con bảo bố: "bố mặc áo vào rồi về với con, con đưa máy bay đi đón bố nhé." Nghe phát khóc!!
    Sở thích của con: Chơi điện tử (mặc dù không biết chơi, cứ bấm lung tung), xem băng Xuân Mai, xem tranh thú, nghe kể chuyện, ... và gì nữa mẹ nó nhỉ?
    Anyway, pót cái hình thằng cu lên góp vui với diễn đàn. Ảnh này lúc nó được 10 tháng tuổi, bây giờ gầy hơn nhiều, va cao hơn.
  9. thien_an_95

    thien_an_95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu nhà mình thì giống mẹ nó hơn, đặc biệt là ở cái tính ương bướng. Thương con thì thương cả mẹ nó (vì mẹ con giống nhau mà!)
    Mẹ nó kể:
    Con hỏi mẹ: Bao giờ thì bố về?
    Mẹ: Đến hè thì bố về.
    Con: Bao giờ thì đến hè?
    Mẹ: Bao giờ nắng thì đến hè.
    Đến hôm trời nắng, thấy mẹ về, nó bảo mẹ: Đến hè rồi sao bố chưa về?
    Thương quá. Chỉ cầu cho thời gian trôi nhanh nhanh để đoàn tụ gia đình. Huhu
    Chán quá. Định post cái ảnh gần đây nhất mà không được. Sao vậy nhỉ?
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía....(nếu không lại bị nhà kenzo nhắc nhở )...em bé xinh quá kenzo ạ. Mắt to tròn, mũm mĩm.
    Thấy babies thì thích thật mà nghĩ tới cảnh sinh nở, em hãi quá các chị. Chị nào cho em biết ít kinh nghiệm em xem thử có đau không. Chứ em là chết nhát, sợ lắm. Mấy hôm được cụ nội lẫn cụ ngoại nhắc nhở vụ con cái hoài làm em cũn glung lay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này