1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía baby nhà Kenzo yêu thế, mà baby điệu quá, đeo nơ xinh ghê
    Baby nhà mình tính đến hôm nay là được 3 tháng 6 ngày, biết nói chuyện e a rất nhiều, đặc biệt là rất hay cười. Cu cậu thích matxa nên mỗi khi mẹ vừa cởi áo ra cho là cu cậu đã toét miệng cười, đến khi mẹ matxa cho thì lim dim cười khoái chí lắm. Cu cậu cũng rất khoái chụp ảnh, mẹ cứ lấy máy ảnh ra là bắt đầu đạp chân đạp tay, cười nói hớn hở chuẩn bị sẵn tư thế làm người mẫu cho mẹ. Mà ai chỉ cho mình cách up ảnh lên đây hôm nào khoe với mọi người, mà ảnh của mình to quá hay sao nữa ấy mà mình ko resize đc, chán ghê...
    Ah, mà mọi người ở đây sau khi sinh làm sao giảm cân nhanh hả mọi người, mình lúc trước 48kg, giờ 51kg, làm sao để giảm xuống như cũ hoặc xuống còn 46kg thì càng tốt??? hihi
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    mui_hech giống Kenzo
    Lúc trước 48kg. Mang thai Nấm 67kg . Sinh xong 60 kg. Nấm được 3 tháng 55 kg. Bây giờ Nấm được 6 tháng thì mẹ Nấm còn 50kg
    Kenzo ăn uống bình thường, ko ăn kiêng, ko tập thể dục. Hi vọng 1-2 tháng nữa quay lại được số kg ban đầu
  3. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ui, vừa post chỉ đường đến Thành Công cho Kenzo bên topic lụa quay lại thì đã thấy Kenzo post bên này, làm sao mà bây giờ còn 48kg để lại mặc lụa nhỉ
    Ơ mà kô ai chỉ mình cách up ảnh à?
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dùng host http://tinypic.com
    upload hình lên đó -->> copy link thứ 3 có dòng IMG lên bài ở ttvn ,tự động hình sẽ hiện lên
    Đón chờ 1 baby nữa nào
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Bysomeone.
    Đây là ảnh Hói nhà mình lúc tròn 3 tháng
    [​IMG]
    Còn đây là ngày hôm qua, 3 tháng 5 ngày
    [​IMG]
  6. thien_an_95

    thien_an_95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời , hiếm khi thấy có ông bố nào vào đây bán than, nghe mủi lòng quá đi thôi . Bác cố học cho xong đi mà về với con. Thương bác quá !
    ----------------------
    Cám ơn wildpony đã "rủ lòng thương". Có người quan tâm như thế sướng quá!! .
    Mình không biết cách vote, nhưng sẽ tìm cách vote cho bạn 5 sao.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu mà, cách giảm cân nhanh nhất đó là : đừng để ai giành phần dậy cho con ăn sữa, hay con quấy khóc vào ban đêm cả, tự mình làm luôn , cũng đừng tự mình nấu ăn nữa mà chỉ ăn đồ anh xã nấu thôi ( cái này đúng với trường hợp nhà mình ), đảm bảo xuống cân nhanh chóng mặt ( bố cháu nấu thì mẹ cháu chỉ có nước nhịn, ngoài luộc mì ống ra thì bố cháu chả biết món gì khác, kể cả trứng )
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình về rồi đây này , đi thì cũng thích thật, nhưng mà đây là lần đi chơi đầu tiên không có con đi cùng, lo ơi là lo, trước tới giờ xa mấy thì xa, đi đâu cũng phải đem hai thằng đi cùng Đúng lúc gần đi thì hai ông còn ốm sốt, đi nhưng thấp thỏm lắm . Thế mà mẹ cháu còn cố sống cố chết leo lên tận đỉnh tháp Eiffel ( cầu thang máy chứ leo đâu ), đi ngó bằng được bức hoạ "Chân dung của Mona Lisa" của Leonard Da Vinci ở bảo tàng Louvre, ngắm sông Seine, đi ăn bún chả của Hà Nội ở một quán Việt Nam có tên "Đàn Bầu" nằm tít quận 18 của Paris...
    Còn nhiều chỗ chưa đi hết được, tiếc quá !
    Hì... dạo này bố bận, mẹ bận, các con cũng bận nên chẳng ảnh ót gì hết, lười quá đi thôi. Anti_meat có em bé đi để góp cho vui nào !
    -------------------
    Dạo này cu lớn lại kiếm đâu cái trò trêu gán ghép ( chắc ở trên lớp tụi trẻ học nhau đấy mà ), hắn nghêu ngao hát theo cái bài hát tiếng Pháp rất tình, có một câu đại loại như " Je cherche que l''''''''amour.... " ( Tôi chỉ kiếm tìm tình yêu... ) gì gì ấy , rồi chêm vào :
    - Papa tìm tình yêu....
    Mẹ tức tức, lườm lườm, thấy mẹ lườm, thì nó hát thêm một đoạn thành :
    - Papa tìm tình yêu ở Mẹ !
    Đồ láu cá
    Bố nó nghe thấy cười cười bảo :
    - Bố tìm thấy rồi !
    Mẹ buồn cười vì độ lẻo mép của cha còn nhà chúng. Phù ! bây giờ mà ****** còn "kiếm tìm tình yêu" thì chít mẹ con mình chứ còn à.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 20/03/2005
  9. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhà Mui_hech nhìn yêu quá đi thôi.
    Mãi chẳng thấy cái nhà bác Nhím76 post ảnh baby lên gì cả, chỉ ngó được cái ảnh bé bé, bác post ảnh lên đi để Bầu ngắm xem thế nào nào, đang định đến tháng 6 này là thực hành đây , bác post ảnh lên để Bầu lấy hên . Trộm vía nhìn qua thấy em bé bụ bẫm ghê, nhìn thấy ...ghét, rồi lại thèm, hìhì
    Wildpony ơi, để giảm cân theo kiểu của nhà Wild thì chắc bây giờ Bầu to như con voi rồi chứ không còn là con voi còi như bây giờ . Hồi baby còn bé Bầu cũng thức đêm, thức hôm, tự tay chăm sóc con thế mà có thấy hao mòn đi lạng thịt nào đâu. Còn ăn cơm của ông xã nấu thì Bầu phải hạn chế vì ông xã của Bầu nấu ăn ngon lắm. Anh ý mà vào bếp nấu thì thể nào hôm đó Bầu ăn xong phải nằm thẳng cẳng để đỡ đau bụng (vì ăn nhiều quá). Đến thời điểm này thì Bầu nặng hơn hồi còn con gái những 10kg , đau khổ cõi lòng. Không biết đẻ đứa thứ 2 xong thì híc híc... không dám tưởng tượng nữa .
    Mấy hôm nay bận làm quá, đi làm từ 7:30 sáng đến 8 giờ tối, thấy nhớ baby kinh khủng. Cứ đi làm về là đè ngửa cô nàng ra hôn lấy hôn để. Cô nàng thì cứ lem lém: Con yêu mẹ lắm , con yêu mẹ nhất (sung sướng) .. mẹ mua kẹo cho con nhá (đúng là trẻ con.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em cho đứa bạn cái link vào đây xem trẻ con, nó xem xong, chạy ra bảo : Mày ơi, sao chúng nó xinh thế ! Hay là tao về bảo anh xã nhà tao làm vài đứa nhỉ?
    Choáng tại chỗ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này