1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To chị Wild: Chị Wild và ông xã đẹp đôi ghê. Chị chụp bên dòng sông Sein, đúng không? Nếu em không nhầm thì cái vị trí đó thật là nổi tiếng.
    To Bầu: Ảnh của em bé nhà Nhim76 ở ngay đầu trang trước đó.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang hỏi chị là trong ảnh, có đang đứng trên viên gạch nào không Vớ vẩn, trên bờ sông Seine, khu du lịch của người ta lấy đâu ra gạch mà đứng cơ chứ
    Phải công nhận là đứng trên bờ sông Seine vào buổi chiều thấy đẹp thật, tiếc là hôm ấy trời không có nắng như bây giờ
    -------------
    Bầu dạo này đi làm ngày hơn 10h có khác, hừm... ảnh bé Nhím trang trước đấy, đang nằm hóng chuyện đấy
    ----------------
    Em mũi hếch trông giống thằng lớn nhà mình ngày bé lắm, chỉ cái miệng của cu nhà mình lúc ấy ( giờ vẫn thế ) thì rộng ngoác )
    ---------------
    Global nhớ bảo bạn em cẩn thận, nghe xong cô ấy tuyến bố "làm vài đứa" anh chồng ngã lăn ra đấy thì chít
    -----------
    Nhím ui, nhưng mà có chọn được đâu, tự nhiên nó cứ ra con trai thì biết làm gì bây giờ ? Nên mình đành tự an ủi mình chứ biết làm thế nào, thấy người ta có con gái cũng thèm lắm đấy chứ
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhẩy, chắc làm việc nhiều quá đâm lẫn. Nhưng Bầu nhớ lần trước đã đọc bài này của mẹ Nhím rồi cơ mà nhỉ, có thấy ảnh nào đâu. Nhìn thằng cu thích quá Nhím ơi, không biết đến bao giờ Bầu mới có...
    Còn về chuyện cho trẻ ăn dặm thì Bầu nhớ hồi Bầu cho baby ăn dặm bắt đầu từ lúc baby sang tháng thứ 5. Bầu mua bột gạo lức (gạo đỏ, đọc trong thành phần thấy rất tốt) quấy bột cho baby. Lúc đầu chỉ là lấy nước luộc thịt nạc rồi quấy bột loãng, loãng gần như nước cơm vậy. Nghe ngóng vài hôm thấy không có động tĩnh gì thì thêm nước luộc rau, luộc chân gà, rồi quấy đặc đặc dần lên. Nói chung nếu mẹ Nhím lo thì cứ mua bột ngọt của Neslte mà quấy, baby ăn tốt. Thằng cháu nhà Bầu toàn ăn bột ngọt. Bầu thì sợ baby nhà Bầu là con gái mà lại ăn bột ngọt nghe ngọt ngọt lại sợ cháu béo giống mẹ . Khi baby được lớn lớn tí nữa thì Nhím cho một ít phomai vào bột của cháu (chỉ bằng đầu đũa thôi), có mấy chị cho con ăn kiểu đấy, eo ôi thằng nào thằng nấy cao to, đẹp trai, nhìn thích lắm.
    To Wildpony: Hai anh chị hơi bị sướng đấy, quẳng con ở nhà để đi chơi lãng mạn như thế này thì nhất còn gì nữa. Ảnh hơi bé, Wild post hẳn cái ảnh to hoành tráng lên cho bà con chiêm ngưỡng xem nào . Phải công nhận đi chơi mà không có baby đi cùng kể cũng thấy lo lắng. Bầu chưa thử đi kiểu ấy bao giờ, nhưng có lẽ sẽ thử để còn hâm nóng tình yêu lãng mạn chứ . Có baby đi theo thì ông xã suốt ngày nhăn mặt vì tị nạnh với con. Nhưng bản thân ông xã của Bầu cũng không rời con được nữa cơ[ :D]. Wildpony sướng thật đấy, vừa có gia đình hạnh phúc, vừa có cơ hội được đi đây đi đó, Bầu thấy ghen tị đấy. Thôi đầy về giục ông xã phấn đấu "cày" để trong tương lai gần khao vợ sang chơi thăm Wild nhẩy .
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giá mà có ai giành phần dậy cho con ăn hay dỗ con khóc vào buổi đêm hộ em một buổi thì hạnh phúc quá. Anh xã đi công tác triền miên, lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con ở nhà nên ko phải tranh giành với ai những việc đó. Còn chuyện nấu ăn thì anh xã nhà em cũng giống nhà bầu, nấu ăn cũng ngon lắm, tuy ko đến mức ăn no căng bụng nhưng chắc cũng ko giảm cân theo cách đấy được. Thôi đành chờ thêm 3 tháng nữa như Kenzo xem có giảm tiếp ko( trước khi có bầu 48kg, có bầu 61kg, sinh xong 55kg, sau 3 tháng còn 51, hi vọng sau 3 tháng nữa sẽ về như cũ, hic), trong lúc chờ đợi tranh thủ tập thể dục một chút vậy
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật vừa rồi, động đất kinh hoàng, may mà cả nhà mình ko ai làm sao. Buổi sáng vừa dậy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, đang bế nhóc con đu đưa thì mọi thứ chao đảo, cả nhà rung chuyển, vội ôm chặt nhóc con ngồi xuống giường, bố cháu ôm chặt 2 mẹ con, nhóc con dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nằm im trong lòng mẹ ko hề khóc hay ngọ nguậy gì, mọi thứ bay từ trên bàn, trên tủ, tủ bếp xuống vèo vèo,khoảng hơn một phút sau thì cơn động đất qua, chạy vội ra ngoài, nhóc con vẫn chưa hoàn hồn, cứ nằm im thin thít trong tay mẹ, thương ơi là thương,lúc đấy chỉ mong con khóc lên một tiếng nhưng con chỉ nằm im trong tay mẹ, mắt mở to sợ hãi, mãi một lúc sau con mới đỡ sợ, lại ngọ nguậy đòi uống nước, con lại mút tay, lại cười... mẹ mới yên tâm.
    Một lúc sau khi cảm thấy mọi chuyện yên ổn quay vào nhà lấy đồ đi ra ngoài, tổng thiệt hại là một cái bát vỡ, may thế ko biết, những thứ còn lại đổ nhưng ko vỡ. Cả nhà đi ra ngoài, cũng chỉ nghĩ là cơn động đất khoảng 4, 5 độ, ko ngờ khi xem TV mới biết là tới 7 độ, thật may khu mình ở ko phải là tâm trận động đất, thấy dự báo sẽ còn dư chấn khoảng 6 độ, cả nhà vội chuẩn bị mọi thứ đề phòng, suốt từ chiều đến đêm nơm nớp lo, nhưng thật may là ko có dư chấn lớn xảy ra, chỉ vài cơn dư chấn nhè nhẹ, đến đêm hôm qua cũng vẫn còn 2, 3 lần.Thật kinh khủng, cũng thật may là ko có chuyện gì xấu xảy ra, bây giờ lúc nào cũng phải bế nhóc con trên tay, chỉ sợ lúc mình rời con ra có chuyện gì
  6. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi bọn trẻ còn nhỏ thì mẹ mệt khi phải chăm bẵm,đến khi chúng lớn thì khổ sở vì phải đi giảng hoà cho hai đứa.Gào khăn cả tiếng mà không được,2 đứa con gái của mình,mình không biết chúng là con gái không nữa nghịch như quỷ.Bố chúng bảo " có hai tiểu thư này rồi kế hoạch thằng cu tí phá sản "Cuối tuần có đầy đủ cả hai đứa ở nhà là bố mẹ không có chút riêng tư nào
    Vậy mà khi chụp hình thì lại yêu thương nhau vậy đây
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Thương nhà mui_hech quá đi thôi, mong cả nhà luôn luôn bình an. Nếu được thì về VN cho an toàn nhé
  8. boconchick

    boconchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác khoe ảnh, bố cháu cũng len chân vào khoe ảnh con gái phát.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sực nhớ ra có lần mình post lên một đoạn ghi chép về cách cho con ăn dặm, thử đi tìm, lôi nó lên cho mẹ Nhím tham khảo. Đây là cách thức cho ăn dặm nói chung mà bác sĩ nhi bên này vẫn thường cố vấn cho đây, cái gì cảm thấy áp dụng được thì mẹ Nhím áp dụng.
    Đây rồi đây, khiếp, phù ! Tìm mãi mới thấy, vì không ai cần đến nó nên nó bị trôi tuốt xuống đâu như trang 14 của các topic thuộc năm trước thì phải.
    http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/396531.ttvn
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ cũng cần bài đấy, cũng đi tìm và in ra hẳn hoi
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 23/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này