1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ tranh thủ copy sang cái này
    http://www.vietkey.net/mediawiki/index.php?title=Ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_%C4%83n_u%E1%BB%91ng_khoa_h%E1%BB%8Dc
    sau cứ chui vào đó, gõ vài từ khoá (sức khoẻ trẻ em chẳng hạn) là tìm được. Tớ dùng cái này làm thư viện về nuôi dạy con.
  2. Hexe73

    Hexe73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Tớ theo dõi diễn đàn này từ lâu rồi nhưng không post bài, ngắm ảnh các bé mà thấy yêu quá nhất là 2 baby nhà Wild, nhìn 2 cu cậu rất quen nhưng không dám nhận người quen sợ mọi người lại nói là "thấy người sang bắt quàng làm họ". Nhưng hôm nay nhìn thấy hình của hai vợ chồng nhà Wild thì yên tâm là Hexe không nhận nhầm rồi, đồng hương và bạn học cùng đại học. Vui quá, không ngờ online mà cũng gặp được bạn cùng lớp. Khi nào về VN thì nhớ liên hệ với các bạn dang ở Hà Nội nhé, tiếc là năm ngoái không gặp được Wild.
    Cả nhà cho Hexe hỏi cái, Hexe đang bị nghén ở tháng thứ 2 nhưng ban ngày đi làm thì chỉ thấy nhạt mồm thôi không bị làm sao cả nhưng cứ đi ngủ là bị ho và nôn, lục sục cả đêm ngủ chập chờn, sáng ra thì hết nhưng rất mệt vì ngủ được ít, cả nhà có cách nào giúp không chỉ giùm, cảm ơn trước nhé.
  3. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ôi lại còn có nghén như thế nữa sao? Em nghe cô giáo em nói nhiều người nghén còn ăn cả vôi vữa nữa sao mà sợ thế. Thế này thì hết muốn có baby rồi nhưng mà nhìn baby nhà mấy anh chị lại khoái he he.
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    ( Cho mình sì pam một tí với nhé ? )
    Oái, ai thế này ? U 73 à ? Như vậy chắc là chị nào đó trong lớp hơn tuổi em ? Mà em nghi ngờ vụ này quá nhé, tại vị bọn trong lớp mình có ai bây giờ mới có bầu hả, he he... ngoại trừ đây là đứa thứ hai ? Có phải chị H. không ạ ?
    Báo cáo chị, em về nhiều lần rồi, nhưng quả là rất ít thời gian ở Hà Nội nên không gặp được ai. Năm ngoái em định tới nhà Ninh rồi nhờ nó báo giúp với các bác tới đi chơi một thể, nhưng bị tắc đường vì em về vào đúng đợt Sea Games, thành ra em đi từ khách sạn ( ở ngay trong nội thành ) tới nhà Ninh mà từ chiều, tới tối mới đến ạ Thế là bị vỡ kế hoạch, bọn em chỉ kịp chạy sang nhà hàng "Chợ Quê" gì ấy gần nhà nó, ăn cơm, có thấy cả Hưng đến.
    Bác làm ơn cho em cái địa chỉ email để lúc nào em về thì tiện liên lạc, chứ cứ phải gọi qua người khác thì không tiện lắm bác nhé. Theo đúng kế hoạch thì hè năm sau cả nhà em mới về, năm nay em có vụ khác rồi. Bác nhớ kiểm tra hộp tin nhắn trong này của bác, em sẽ để địa chỉ của em lại.
    Bác mới có bầu thật hả ? Chúc mừng bác và wéo cằm bác vào "hội của những người thèm ngủ" Bác cố gắng chịu đựng, nghén mà, mỗi người một cái khổ. Cái tình trạng cảm thấy nóng nóng bứt rứt ở trong bụng và mất ngủ ấy nó sẽ qua đi ngay thôi, còn nôn ói thì em không dám chắc, có người sau 2, 3 tháng thì hết, có người tới khi gần đẻ còn... hi hi... Bác cũng chuẩn bị tinh thần là tháng cuối cùng ngủ nghê còn tệ hơn, nằm ngồi cũng khó... Thế bác nhé.
    ----------------------------
    Mũi hếch làm mình run run theo, cứ nghe thấy động đất là sợ, có con rồi cái gì cũng lo, cứ như ngày xưa còn một mình thì chẳng sao cả. Có lẽ ở Nhật khu vực nào cũng có thể bị dính động đất chứ chẳng có chỗ nào là tĩnh đâu nhỉ ?
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Mũi hếch làm mình run run theo, cứ nghe thấy động đất là sợ, có con rồi cái gì cũng lo, cứ như ngày xưa còn một mình thì chẳng sao cả. Có lẽ ở Nhật khu vực nào cũng có thể bị dính động đất chứ chẳng có chỗ nào là tĩnh đâu nhỉ ?
    Ôi, mấy hôm nay rồi thỉnh thoảng cũng vẫn có những cơn động đất nhè nhẹ, ngay vừa nãy xong lại rung rung, ở đây khiếp quá mà chưa về VN được Đúng là ở đây chẳng có nơi nào là yên tĩnh cả
    Nhìn cái ảnh này cu cậu nhà mui_hech chu môi ra buồn cười nhỉ?
    [​IMG]
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,cho mẹ cháu tham gia cái Topic này để học hỏi kinh nghiệm với, sinh hai đứa cách nhau đến gần 9 năm nên bao nhiêu kinh nghiệm nuôi con khỏe, dậy con ngoan mẹ cháu quên tiệt rồi.
    Con bé con nhà này được hai tháng hơn rồi, mẹ cháu không có sữa nên phải bú bình, chẳng hiểu sao mấy cái bình sữa bằng nhựa dùng một thời gian là có mùi khét khét, dù rửa kỹ bằng nước rửa bình sữa và hấp tiệt trùng bằng máy hấp bình sữa, bình thủy tinh thì không bị có mùi khét, nhưng ở Sài Gòn tìm chả thấy chỗ nào bán bình sữa bằng thủy tinh cả, nhà có mỗi 2 cái thôi, nan giải quá các cô ạ.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ý bác nói là mùi khét của nhựa hay là mùi hôi khó chịu ? Hay tại bác hấp kỹ qúa nên nó bị lên mùi khét vì chịu nhiệt quá nóng ?
    Khi bọn nhóc lớn rồi thì em chẳng hấp nữa đâu. Em đem rửa sạch bằng dầu rửa bát bình thường, rửa lại thật sạch bằng nước rồi thả vào nước sôi luộc, thường em đậy nguyên vung nồi khi đã luộc xong, để nó ở trong và chỉ lấy ra khi dùng. Hy sinh hẳn một cái nồi chỉ để luộc bình sữa Em thấy với trẻ sơ sinh, bên này người ta cũng hướng dẫn làm như thế.
    Còn giờ chúng thực sự có thể ăn uống sinh hoạt như mình rồi thì em chỉ rửa sạch như rửa bát, để mở cho khô và thoáng thì sẽ không bị cái mùi hôi hôi của sữa ám lại. ( Con em giờ chỉ uống sữa tươi chứ không dùng để pha sữa bột nên cũng đỡ có mỡ bám nhiều như bình sữa bột )
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    À, may quá có mẹ Wild trả lời ngay, hì, nói thật là chị không biết cái mùi đó là mùi gì nữa, không phải mùi nhựa bị hấp nóng quá, hic, nó cứ khét khét thế nào ấy, không diễn tả được, nhưng nhất định không phải mùi nhựa, ba cháu bảo diễn tả như em thì giời hiểu
    Ngày mai chị đi mua cái nồi về luộc bình sữa như mẹ Wild mách xem sao, biết thế ứ thèm mua máy hấp bình sữa cho tốn tiền.
    Đang ăn no, ngủ kỹ, tự nhiên bây giờ lại bỉm, sữa, thức đêm, hì, nhưng mà cứ nhìn thấy con bé là thấy vui ghê gớm
    Tuy nhiên mẹ cháu hâm mộ các cô có hai con trai ghê lắm, nhà này một Gái, một Nữ, cứ thấy nhà ai có từ 2 đứa con trai trở lên là mẹ cháu lại lẩm bẩm: con nhà mình mà quậy thế thì khéo mình chết mất thôi giời ạ
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em không quen chị brown-eyes nhưng rất hâm mộ chị từ ngày xưa
    Và vì chị thân với Vitdoi ( thấy vitdoi dở hơi khoe thế ), mà vitdoi lại rất thân với em, suy ra theo tính chất bắc cầu, em quyết định tặng em bé nhà chị 2 cái bình sữa bằng thuỷ tinh cho nó nồng nàn sự giao lưu tình cảm
    Yêu cầu mật thư địa chỉ, mấy hômnữa 2bình sữa bằng thuỷ tinh sẽ có mặt trên bàn nhà chị
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mũi hếch này, cái lúc chu chu mỏ ấy hình như là lúc đã ăn no, đang thảnh thơi lắm, nằm nhìn ngó xung quanh xem sự đời thế nào đấy. Anh lớn nhà mình ngày trước rất hay ở trong trạng thái này, vì cu cậu vốn hiền, mát tính lắm. Em nó thì ngược lại, hiếm có khi nào như thế, cu cậu luôn liến láu, một là ngọ nguậy tìm ăn, hay là dẫy đạp vặn vẹo mặt mũi đỏ tía cả lên
    ----------------------------------
    Ảnh mới của nhà Wild đây

    Nắng lên rồi, phải đi thể dục cái chứ nhẩy ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này