1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BABY NHÀ TỚ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 23/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, hi củng Nelly
    Đánh nhanh rút gọn nhỉ Sang đây hết thế này bảo sao xới làm đẹp tan nát
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có phải lim dim & phê như thế này không mẹ mui_hech
    Mấy tấm hình này chụp lúc nhím xù được 15 ngày tuổi. Ba cháu bảo, mới bé tí thế mà đã biết hưởng thụ rồi
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 25/03/2005
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ttvn, từ sáng đến giờ mướt mồ hôi với nó!
    To mẹ wildpony: ui ui, cảm ơn nhiều nhé. cái link của mẹ wild rất hữu ích, mẹ nhím copy & in ra ngay (bắt chước chiêu của mẹ vothangdau) . Tuần sau được off, ở nhà thực hành ngay lắp tự. Btw, hai cu con nhà me wild cute thật đấy! Mẹ nhím sẽ phấn đấu có 2 thằng cu!
    To harrykism: (sorry nếu mình viết sai tên nhé, sau khi sinh, DHA chạy vào con hết, mẹ đâm ra lẩn thẩn, mau quên... ) mẹ cháu thì tệ nhất là các môn tự nhiên nhưng ba cháu thì hơi bị siêu, chẳng biết cháu sẽ giống ai
    To các mẹ vừa sinh em bé xong: hic, tình trạng chung các mẹ ạ. Áo quần thời son rỗi bây giờ đành vui vầy với bụi bặm & váng nhện thôi. Hôm chuẩn bị đi làm, mẹ nhím lôi cả tủ áo quần xuống, thử tất cả, nhưng không nhét vừa cái nào . Khi sinh thì lại sinh mổ, nên đến bây h mẹ nhím vẫn chưa dám tập thể dục or maxa, hic, chẳng biết đến khi nào mới mặc vừa áo quần cũ nữa.
    To mẹ ThienBinh_HN: cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Đẻ mổ hay đẻ thường không phải mình cứ muốn là được đâu, bác sĩ phải đồng ý hẳn hoi căn cứ vào tình hình lúc đấy. Như mẹ nhím này, khi có dấu hiệu sinh, vào bệnh viện nằm 2 ngày nhưng lại phải ra viện vì em bé không muốn ra nữa, thậm chí xin bác sĩ mổ cho xong vì lúc đấy cũng đủ tháng đủ ngày rồi nhưng bác sĩ không đồng ý, cứ bắt phải sinh thường. Thế là phải về nhà chờ tiếp, thêm 5 ngày nữa thì phải nhập viện do vỡ ối. Vỡ ối cả ngày rồi mà mẹ nhím cứ bình chân như vại, không thấy đau đớn gì, cứ cười khì khì cả ngày. Rốt cuộc bác sĩ bắt mổ do sợ khô ối thì hỏng! Thế đấy, cứ bình tĩnh mẹ ThienBinh-HN ạ.
  4. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhìn nhím xù phê giống baby nhà mui_hech quá, tiếc là không có ảnh nào Hói đang phê để post lên.
    Ah, mà mọi người ơi, làm sao tập cho em bé ngủ đúng giờ được nhỉ, em bé nhà mình ngủ chẳng theo giờ giấc gì cả, hôm thì ngủ sớm, hôm ngủ rất muộn làm mẹ mệt quá?
  5. mui_hech

    mui_hech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhìn baby nhà Nhím phê mà Bầu phì cả cười , trông cu cậu phê phê nhìn hay nhỉ, đáng yêu quá đi mất thôi (trộm vía), trông ghét ơi là ghét. Nhìn mà chỉ muốn sản xuất ngay một anh cu để matxa cho phê phê tây tây con gà tây như nhím xù thôi. Nhìn ghét quá đi mất.
    To Wild: sao nhà này toàn sắm quần áo cho 2 anh em giống hệt nhau à? Bầu thấy mấy cái ảnh đồng phục rồi.
    To các bà mẹ sắp sinh em bé: Cứ yên tâm đi, có đau hay không thì nó cũng chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi, đến khi baby ra đời rồi thì mọi đau đớn đều tan biến hết. Cứ lần nào phải đi khám bệnh mà bị đau (như nội soi dạ dày chẳng hạn) Bầu toàn lầm rầm trong đầu là cơn đau sẽ qua nhanh thôi, cứ cố nhịn đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thế là lần nào Bầu cũng qua được, mặc dù trước khi "ra trận" là lo lắm, nhưng khi đã vào trận chiến rồi thì cứ an ủi bản thân như vậy và mọi chuyện qua ngay. Mong ai cũng sinh đẻ dễ dàng để các ông chồng không bị vợ mắng
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui Bầu ơi,
    Tiến hành đi thôi, các bước đã được chỉ cặn kẽ rồi. Có còn gì thắc mắc thì cứ mật thư hoặc vào YM nhé. Bắt đầu được rồi đấy, đừng đợi đến tháng 6 làm giề .
    Chúc thành công nhe!
  8. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt Nhím xù phê chỉ muốn cắn cho 1 phát . Trộm vía yêu thế ko biết.
    Mà mũi Nhím xù giống mẹ cao dã man, cao vừa thôi ko ngã Chả bù cho Nấm
  9. xgirl_no1

    xgirl_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía. Nhìn mặt bé phê trông yêu thật đấy nha hì hì
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mấy mẹ cho phép mình cóp lại vào máy nhà mình mấy cái hình của em bé trên này nhé, được không ? Trùi ui, trông ghét quá Thế có bõ công đẻ không cơ chứ !
    Bầu này, bây giờ mua cái gì cũng phải mua giống nhau, không thì về nhà đau đầu nhức óc lắm. Trước thì chưa biết đòi, giờ biết tị nạnh nhau rồi. Nhất là đồ chơi, mua hai con siêu nhân mà giống hệt nhau rồi, nhưng khác mầu thì về tha hồ mà xử kiện, thế là toàn mua quách cùng một mầu cho xong tội. Này, bao giờ sang Châu Âu nhỉ ? chắc chắn phải đến nhà wild nhé, gần lắm đấy !
    ----------------------------
    Vấn đề dậy tiếng Việt cho con mới nan giải làm sao chị em ơi.
    - "Cá" nghĩa là "poisson" trong tiếng Pháp mẹ nhỉ ?
    - Phải rồi !
    - Cả "légumes" nghĩa là "rau" ?
    - Ừ !
    - Thế cái cô kia đội trên đầu gọi là gì ? ( nhà có bức vẽ sơn dầu hình một cô nông dân đang cầy ruộng cùng một con trâu, do bà mẹ đỡ đầu của anh xã vẽ bên này tặng cho )
    - Gọi là "nón" chứ không phải "mũ"
    - Thế "carrotte" gọi là gì ?
    - Gọi là cà-rốt !
    - Không phải, tiếng Việt cơ mà ?
    - Cũng gọi là cà-rốt !
    Nghiêm mặt, băn khoăn, có vẻ nhất định không chịu tin [

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này